Phương Mỹ Chi nói về cuộc sống ca sĩ “trái non ép chín”

Không giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí 2012, tuy nhiên cái tên Phương Mỹ Chi có sức ảnh hưởng thậm chí còn hơn cả người giành chiến thắng. 10 tuổi và trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả, cuộc sống của cô bé có nhiều những đổi thay với cơm áo của người lớn và thị phi của showbiz. Ước một căn nhà rộng, quán chè cho mẹ, xe hơi đi diễn Nổi lên như một hiện tượng tại Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, dù chọn giọng hát kén người nghe nhưng Phương Mỹ Chi đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi trên toàn quốc. Ít ai biết rằng cô bé đã từng vấp phải sự phản đối của ba mẹ khi đăng kí thi, duy chỉ có chị gái và cô Út, người đã ươm mầm tình yêu dân ca trong em là ủng hộ. Để rồi với giọng ca ngọt ngào của mình, em đã chinh phục được cả những giọng ca lớn trong giới về dòng nhạc này. “Chị Tư” Cẩm Ly – thần tượng của bé đánh giá: “Nghe Phương Mỹ Chi hát bài Quê em mùa nước lũ, tôi xúc động lắm. Tôi không ngờ cô bé hát hay như vậy. Nghe cô bé hát, tôi thấy hiện ra trước mắt mình những mùa lũ rợp màu vàng bông điên điển, những cánh đồng trắng xóa nước ở đồng bằng song Cửu Long. Phương Mỹ Chi đã trở thành một hiện tượng gây sốt. Nếu có người hướng dẫn và rèn luyện, tôi tin rằng cô bé này còn tiến xa hơn nhiều theo năm tháng”. Không có gì là bất ngờ khi ngay sau cuộc thi, cô Á quân 10 tuổi này trở nên đắt show một cách nhanh chóng. Gia đình em kể, nhiều bầu show do không thể liên lạc qua điện thoại đã đến tận nhà để… năn nỉ Phương Mỹ Chi tham gia giúp một lần. “Thấy người ta tội nghiệp nên mình cầm lòng không nổi. Mỗi khi có người mời Phương Mỹ Chi đi hát, mẹ và cô Út của em đều phải họp lại để bàn bạc rồi trả lời dứt khoát. “Từ chối nhiều cũng ngại, nhưng biết làm sao bây giờ?”, cô Út nói. Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng vẫn là “chị Bảy”, nếu cô bé cảm thấy thích thì mới nhận. Bản thân cô bé cũng cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều sau cuộc thi. Em tự hào xây được căn nhà mới, chữa khỏi bệnh cho ba, lại được rất nhiều khán giả yêu mến, bình chọn rất đông cho em ở các giải thưởng, và đặc biệt em còn được trao học bổng toàn phần tới năm lớp 12 tại một trường quốc tế.

Phương Mỹ Chi nói về cuộc sống ca sĩ "trái non ép chín" - 1

Đã là người của công chúng, đương nhiên cuộc sống của Phương Mỹ Chi và gia đình luôn là tâm điểm của dư luận. Tuy nhiên theo như mẹ Mỹ Chi thì: “Cháu không hiểu và chưa khi nào suy nghĩ mình nổi tiếng, mình khác xưa. Cũng có lúc cháu thấy căng thẳng, mệt mỏi vì… bị quan tâm quá nhiều. Cháu muốn được tung tăng như ngày trước. Những lúc như thế, tôi phải ngồi giải thích cho cháu từng chút một. Nghe xong cháu cười toe toét”. Niềm vui của cô bé sau khi trở nên nổi tiếng là được mặc đồ mới, ra đường được mọi người biết đến, được các fan tặng quà, tuy nhiên cô bé vẫn chỉ chơi với bạn cùng trường. Nói về những ước ao ở thời điểm hiện tại của mình, Mỹ Chi tâm sự: “Em ước hát hay hơn và luôn được các fan hâm mộ yêu quý như bây giờ. Thêm nữa, ngôi nhà em ở bây giờ hơi chật, nhiều lần các anh chị fan đến nhà rất đông nên không đủ chỗ đón tiếp. Vì vậy, em cũng ước có một căn nhà rộng hơn. Tiếp theo em cũng muốn mở quán chè để mẹ em bán và đón tiếp anh chị hâm mộ đến ủng hộ. Nếu được nữa, em muốn mua một chiếc xe hơi chừng 7 chỗ để tiện chở em và gia đình khi đi diễn”. Show diễn trùng với lịch thi sẽ từ chối Không trở thảnh quán quân của cuộc thi, tuy nhiên cả bản thân Phương Mỹ Chi và gia đình đều cảm thấy rất vui bởi không ai có thể nghĩ cô bé vào được tới vòng này với một dòng nhạc kén người nghe như dân ca, thậm chí lượng bình chọn lớn của khán giả cũng là niềm vui cho tất cả những thành viên trong ngôi nhà nhỏ đó. Cô bé không hề buồn hay tiếc nuối, mà vẫn vô tư ăn ngủ như đúng lứa tuổi của mình, em chia sẻ: “Em nghĩ, quán quân hay không không quan trọng bằng mình sẽ như thế nào sau khi kết thúc chương trình. Được như ngày hôm nay, em rất vui vì được nhiều khán giả biết đến. Em cũng được đi diễn nhiều nơi, mang tiếng hát đam mê đến với khán giả. Nhưng nhớ lại, em thương các anh chị fan lắm, vì thương em mà khóc rất nhiều khi em chỉ về nhì sau đêm chung kết”. Thậm chí cô bé còn bông đùa: “Thôi, con làm á quân để được yên ổn đi học”. Nói về cô cháu gái cưng của mình, cô Út cũng đồng tình: “Đừng gây trong đầu các bé suy nghĩ phải tranh giành, thua sút thì phải chấp nhận”. Nói về người thầy trong The Voice Kid 2012 của mình, “chị Bảy” tự hào khoe trong và sau cuộc thi, cô Hiền Thục rất quan tâm đến mình. Một năm qua, Mỹ Chi và cô cũng tham gia 2-3 chương trình cùng nhau. Được gặp lại thầy của mình, em rất vui. Ấn tượng nhất của “chị Bảy” về cô Hiền Thục là mỗi lần cô hát bài Nhật kí của mẹ là cô lại khóc, giống như em vừa khóc vừa hát bài Bà Năm. Những ấn tượng trong Giọng hát Việt nhí đã khiến Phương Mỹ Chi có mức cát-xê cán mốc 5000 USD, tuy nhiên đổi lại cuộc sống và đặc biệt là việc học tập của cô bé bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngay từ khi tham dự cuộc thi, em đã phải nhập học muộn hơn các bạn đồng trang lứa một tháng, để bù lại khoảng thời gian này, em phải học tăng buổi cho kịp bạn bè. Về sau, khi những lịch biểu diễn dày đặc, việc chạy showbiz triền miên đã có tin đồ cô bé có nguy cơ bị đuổi học do nghỉ học thường xuyên. Song gia đình cô bé khẳng định: “Tôi không muốn cháu tôi bị buộc thôi học và bị người khác nghĩ gia đình đang thúc ép Mỹ Chi đi hát kiếm tiền, cô Út bày tỏ. Bản thân cô bé cũng cho hay, nếu như hôm nào đi diễn khuya thì sẽ đến lớp sớm để học bài bù. Cô bé kể thêm: “Có nhiều bài báo cũng như các anh chị hỏi con đi hát như vậy thì có cần học không? Con cảm thấy câu đó rất là kỳ vì mình làm gì cũng liên quan đến kiến thức, nếu không có kiến thức thì mình sẽ không làm được gì”. Phương Mỹ Chi đã bước vào lớp 6, tuy nhiên theo như cô bé thì việc học hành không bị ảnh hưởng nhiều, cô bé vẫn đi học ngày hai buổi và chỉ dành thời gian đi hát vào những ngày cuối tuần. “Một điều chắc chắn rằng, show diễn dù quan trọng cỡ nào nếu trùng với lịch thi, em sẽ từ chối. Em muốn học thật tốt để kịp các bạn. Em nghĩ, sơ suất việc gì cũng được nhưng không được sơ suất chuyện học”, “chị Bảy” khẳng định.

Phương Mỹ Chi nói về cuộc sống ca sĩ "trái non ép chín" - 2

Dấn thân vào môi trường đầy bon chen và lắm thị phi nên không thể tránh khỏi những ồn ào bủa vây lấy mình dù còn rất ít tuổi. Cô bé 10 tuổi này đã từng mất ngủ cả đêm trước sự việc diện mốt giấu quần và bị so sánh với Angela Phương Trinh. Tuổi còn nhỏ song Mỹ Chi lại là người rất sâu sắc và để ý đến mọi chuyện xung quanh. Nghe mẹ dặn dò dù thế nào đi chăng nữa cũng không được nghĩ mình là người nổi tiếng, không được chảnh mà phải luôn lễ phép, hòa đồng, Mỹ Chi ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Không hề quên lời mẹ dặn, mỗi khi đến giờ đi tập mà mẹ bận chưa đi được, em liên tục hối thúc vì sợ đến muộn bị nói là chảnh. “Nghe con be nói vậy, tôi vừa vui vì con mình hiểu được lời mẹ dạy, mà cũng có một chút chột dạ vì người lớn mà để con nít nhắc như vậy. Từ đó, tôi luôn chú ý để Chi đi tập thật đúng giờ”, mẹ em kể. Được nhiều nhiều người yêu mến, Mỹ Chi cũng không vì thế mà trở nên khó chịu. Mỗi lần được hàng xóm yêu cầu hát, cô bé không một chút mắc cỡ, cứ thế là đứng ngay giữa đường mà ngân cao giọng. Đang đạp xe đạp đi mua đồ, các cô thấy gọi lại hỏi thăm cũng được Mỹ Chi tặng cho một màn trình diễn có một không hai. Trở thành người của công chúng nhưng những thú vui trẻ thơ của cô bé không hề mất đi. Mỹ Chi vẫn thích chơi búp bê dù giờ đây việc học tập và đi hát lấy đi nhiều thời gian. Em vẫn giữ thói quen uống café và ăn bánh tráng trộn dù biết rằng điều đó chẳng hề tốt cho giọng hát. 10 tuổi trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả, những hào nhoáng của showbiz đôi khi làm cô bé mất đi những hồn nhiên và chút ít niềm vui của tuổi thơ. Mong rằng với sự tin yêu và kỳ vọng của người hâm mộ Phương Mỹ Chisẽ ngày càng tỏa sáng và sống đúng với hình ảnh một cô bé trong sáng, tình cảm.

Nhã Giao

Theo Người Đưa Tin