‘Phước Sang thách tôi và Việt Trinh làm khán giả khóc’

Nữ đạo diễn Châu Thổ chia sẻ cơ duyên chị và Việt Trinh thực hiện bộ phim “Trót yêu”.

Là nhà biên kịch, đạo diễn gạo cội ở Việt Nam, có thể nói, Châu Thổ từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho những tác phẩm chất lượng trên sóng truyền hình. Với nhiều kịch bản phim về đề tài tình cảm, lâm li bi đát, Châu Thổ còn được mệnh danh là “Quỳnh Dao của Việt Nam”. Tháng 10 tới đây, Châu Thổ sẽ tái ngộ khán giả của màn ảnh rộng sau 8 năm từ ngày thực hiện bộ phim “Duyên trần thoát tục” với tác phẩm mới có tên “Trót yêu…”. Đây là bộ phim tình cảm, tâm lý mà chị cùng với người cộng sự, người em thân thiết lâu năm Việt Trinh đồng đạo diễn. Sự kết hợp giữa nhà biên kịch lừng danh cùng với “nữ hoàng phim bi” của màn ảnh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị. "phuoc sang thach toi va viet trinh lam khan gia khoc" hinh anh 1 Đạo diễn Châu Thổ và Việt Trinh gắn bó nhiều năm, đồng đạo diễn bộ phim điện ảnh “Trót yêu…”. Gần một thập kỷ từ sau khi thực hiện “Duyên trần thoát tục”, chị mới cùng Việt Trinh trở lại màn bạc với “Trót yêu..”. Điều gì đã mang chị đến với dự án này và theo chị nó sẽ đóng vai trò gì trong nền điện ảnh Việt Nam hiện tại? Tôi không có ý ấn định thời gian, nên 8 năm hay 10 năm không quan trọng, khi nào hội tụ đủ nhân duyên ắt sẽ thành. “Trót yêu…” là dự án mà tôi đã ấp ủ 2 năm nay và đến giờ mới thực hiện được. Điều kiện để bộ phim này ra đời là hội tụ được nhưng cơ duyên như: thị trường điện ảnh Việt đang ngày một phát triển mạnh mẽ, hệ thống rạp chiếu ngày nay đã tân tiến hơn, số lượng người yêu thích điện ảnh đã tăng lên đáng kể chứ không còn gói gọn trong mùa Tết… Bên cạnh đó, trình độ thưởng thức nghệ thuật của khán giả đang tăng cao nên họ cũng có xu hướng muốn thưởng thức những bộ phim có chất lượng thực sự.. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không e ngại. Tôi thấy khán giả Việt vẫn còn chạy theo xu hướng xem phim hài, kinh dị, ít thông điệp, ít chú trọng về nội dung nên vẫn rất cân nhắc. Rồi đến một ngày nọ Phước Sang đến tìm tôi và Việt Trinh, bảo muốn đặt hàng một bộ phim khiến khán giả… khóc. Đó chính là giọt nhân duyên cuối cùng giúp dự án “Trót yêu…” được chuyển động. Và với tác phẩm này, tôi không có tham vọng gì lớn lao ngoài việc góp một món ăn lạ và chất lượng cho khán giả Việt. Chọn đề tài xã hội, tâm lý, liệu chị có gặp áp lực gì về mặt kinh tế và doanh thu? Thực ra đây là đề tài có tính thương mại, rất gần gũi với đông đảo người xem. Việc yêu đương và những câu chuyện gia đình là điều mà ai cũng quan tâm. Sở dĩ tôi chọn đề tài này vì gần đây trên các diễn đàn người ta bàn luận nhiều về vấn đề khi người thứ ba xuất hiện. “Trót yêu…” là một câu chuyện dễ xem, nhẹ nhàng nói về lỗi lầm của con người, ai được ai mất trong những cuộc tình lỡ dại trót yêu ấy. Với kinh phí làm phim của điện ảnh Việt Nam hiện nay, khó có thể sản xuất những bộ phim thuộc đề tài khoa học viễn tưởng, lịch sử, hành động, kinh dị với đầu tư “khủng”. Thế nên tôi quyết định chọn đề tài câu chuyện gia đình với mức đầu tư vừa phải và khả năng thu hồi vốn ít bị áp lực hơn. "phuoc sang thach toi va viet trinh lam khan gia khoc" hinh anh 2 Đạo diễn Châu Thổ với nhiều tác phẩm điện ảnh lâm li bi đát được nhiều người mệnh danh là một “Quỳnh Dao của Việt Nam”. Chị và Việt Trinh từng có mối quan hệ khá gắn bó trong công việc lẫn đời thực, tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đứng ở vị trí đồng đạo diễn. Việc cộng tác này có ảnh hưởng thế nào đến chị và Việt Trinh? Trong cuộc sống để tìm được một người bạn tâm giao đã khó, trong nghệ thuật để có một người bạn cùng tâm huyết và chí hướng càng khó hơn. Tôi với Việt Trinh có một thỏa thuận với nhau trong quá trình làm việc là phải hết mình để đạt đến mục đích cuối cùng, tạo nên một bộ phim tốt. Tên tuổi, tiền tài, danh vọng đều đặt xuống hàng thứ yếu. Nhờ vậy, bắt đầu từ phim “Duyên Trần Thoát Tục” cho đến những dự án phim truyền hình… mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn giữ đúng thỏa thuận đó để có sự cộng tác tốt với nhau. Chị nghĩ vai diễn trong phim này có phải là một thách thức mới của Việt Trinh?  Đúng, vai Vy trong “Trót Yêu…” là một thách thức mới đối với Việt Trinh. Vy là nhân vật trung tâm, tâm lý nặng với nhiều cú lật liên tục.Nhân vật luôn phải nuốt nước mắt vào trong. Việt Trinh thì đã quá lâu mới trở lại với màn ảnh rộng, có những phân đoạn cô phải dành thời gian rất nhiều để lấy tâm lý. Cũng có lúc cô phải diễn đến 4-5 giờ mới xong được một phân đoạn như mong muốn. Việt Trinh gần như vật lộn với vai diễn. Cô đã từng tâm sự đây là vai kim cương trong cuộc đời diễn xuất, chính bản thân cô cũng không dễ dãi với những cảnh quay không đạt. Khi làm việc với Việt Trinh, tôi rất thích tính chuyên nghiệp trong diễn xuất của cô ấy. Là một diễn viên đã từng là ngôi sao nên Việt Trinh cố gắng rất nhiều để không đánh mất danh hiệu ấy. Cô dành rất nhiều thời gian để đầu tư cho vai diễn này. Có thể nói đây là vai diễn xứng đáng để Việt Trinh trở lại với danh hiệu “Ngôi sao màn ảnh”. "phuoc sang thach toi va viet trinh lam khan gia khoc" hinh anh 3 Châu Thổ và Việt Trinh hứa hẹn lấy đi nhiều nước mắt khán giả với tác phẩm điện ảnh đặc biệt lần này. “Trót yêu…” quy tụ dàn diễn viên tên tuổi. Ở vai trò đạo diễn, chị nhận xét thế nào về phần thể hiện của họ trong phim?Tôi rất may mắn khi được làm việc với dàn diễn viên chuyên nghiệp và diễn giỏi trong phim “Trót Yêu…”. Với Đức Hải, ngoài khả năng diễn tốt, làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp thì may mắn cho tôi là anh quá đam mê vai Huy. Cách đây 2 năm, chính Đức Hải đã lấy câu chuyện trên mạng đưa cho tôi và đề đạt viết một câu chuyện phim giống vậy. Vì vậy khi nhận kịch bản, Đức Hải đã rơi không ít nước mắt. Anh ấy nắm rất vững tâm lý, diễn xuất điều độ và tiết chế, chính Đức Hải là người truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi trong qua trình làm việc. Lần đầu cộng tác với người đẹp Khánh My, tôi cũng hơi e ngại, nhưng khi vào việc tôi hoàn toàn ngạc nhiên vì khả năng diễn xuất và nắm bắt tâm lý nhanh, có chiều sâu, và điều đáng quý nhất là hết mình với vai diễn. Những cảnh “nóng” trên giường hay trong bồn tắm, tôi đã nhận được sự hợp tác hết lòng của Khánh My, không cần phải thuê người đóng thế. Có cảnh My ngâm mình trong bồn tắm rải hoa hồng đến 3-4 giờ nhưng cô không hề kêu ca một lời. Với diễn viên Trung Dân, Kiều Mai Lý, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Cát Phượng, Tuyền Mập… thì khỏi phải nói. Tôi chỉ cần đưa ra tình huống và đường dây diễn xuất thì họ đã tung hứng với nhau một cách đầy sáng tạo. Chính họ đã góp phần làm cho bộ phim lấp lánh hơn rất nhiều so với kịch bản. Đặc biệt lần này tôi có dịp làm việc với người đẹp chuyển giới Hương Giang Idol. Dù chỉ là vai phụ, làm em gái của Việt Trinh và là lần đầu đóng phim nhưng cô ấy rất tự tin và diễn chắc đến bất ngờ. Và người cuối cùng tôi muốn nói đến là bé Đông Nghi trong vai Bối Bối, vai diễn của bé trong phim không nhiều nhưng nặng, vậy mà bé đã làm cho mọi người rất thích thú trong những cảnh quay của mình. Ngoài nội dung nhân văn, sâu sắc về đề tài tâm lý xã hội, chị nghĩ yếu tố nào khác để lại ấn tượng nhiều nhất trong lòng khán giả? Đó chính là tuyến phụ của Hiếu Hiền và Cát Phượng. Một cặp đôi không hoàn hảo là bạn thân của hai nhân vật chính rất hoàn hảo. Hiếu Hiền và Cát Phượng sẽ đem đến cho khán giả những tiếng cười thâm thúy nhưng cũng không kém phần chua chát, bồi đắp thêm cho thông điệp của phim sâu sắc và ý vị hơn như lời của Cát Phượng nói: “Đàn ông ai cũng muốn cộng chứ không muốn trừ, muốn thêm chứ không muốn bớt”. "phuoc sang thach toi va viet trinh lam khan gia khoc" hinh anh 4

Cảnh nóng của Khánh My và Đức Hải trong phim.

Ngoài kịch bản và dàn diễn viên, điều gì ở bộ phim này khiến chị tâm huyết? Trong “Trót Yêu…”, điều tôi chú trọng nhất là bối cảnh. Bộ phim này tôi muốn kể bằng những khung hình đẹp nhất, lung linh nhất, lãng mạn nhất. Muốn được vậy, chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian và kinh phí đi tìm những bối cảnh chưa có đoàn phim nào đến quay đó là An Lâm Ninh Vân Bay, Annamandara Nha Trang, Tajmasago… Mà đã đẹp, lạ và chưa đoàn phim nào bước chân đến thì khi chúng tôi được vào quay có rất nhiều áp lực, vì đây là những nơi nghỉ dưỡng cao cấp của những vị khách rất khó tính, nên đòi hỏi chúng tôi phải giữ gìn thận trọng, tuân thủ những nội quy hết sức nghiêm ngặt của họ. Gần như chúng tôi phải làm việc 24/24  trong tình trạng đi nhẹ nói khẽ. Hy vọng khi phim ra mắt khán giả sẽ thấy công sức của chúng tôi bỏ ra là xứng đáng. Khán giả Việt đang sống trong dòng chảy của dòng phim hài giải trí, chị có nghĩ liệu “Trót yêu…” đang lạc lõng so với thị hiếu thị trường? Phim “Trót Yêu…” sẽ là 1 món ăn khác lạ, nhưng tôi không nghĩ lạc lõng, vì trong bàn tiệc càng nhiều món thì càng có nhiều sự lựa chọn cho người ăn. Biết đâu được khán giả lại thích món ăn khác lạ miễn là ngon. Tôi nghĩ trình độ khán giả xem phim ngày nay được nâng cao rất nhiều, và khán giả mong muốn xem được những bộ phim chất lượng cao, không phân biệt thuộc thể loại hài hay bi. Chị và Việt Trinh có nghĩ rằng Trót yêu… là tác phẩm mang tính đột phá,  khơi lại dòng chảy phim tâm lý xã hội trong bối cảnh hiện tại? Bản thân tôi cũng không dám nghĩ mình đột phá hay không đột phá, tôi chỉ biết chắc một điều rằng mình hãy làm trong khả năng và thế mạnh của mình. Cảm ơn chị và chúc bộ phim ra mắt thành công!

Tiêu Lượng

Theo Dân Việt