Phi Thanh Vân: ‘Tôi tự nguyện chu cấp cho vợ con Bảo Duy’

Nữ diễn viên tâm sự, cô xem vợ cũ của bạn trai như em gái và bỏ mỗi tháng 10 triệu để phụ nuôi nấng hai con gái của anh.

– Mang bầu những tháng đầu, tình hình sức khỏe của chị thế nào?

– Tôi vẫn ổn. May mắn là tôi không bị nghén gì cả, vẫn ăn ngủ đều. Hy vọng tôi giữ được sức khỏe và tinh thần vui vẻ, ổn định thế này tới ngày em bé chào đời. Bảo Duy là con một, đã có hai con gái nên cả hai chúng tôi đều mong sẽ có con trai. Tôi hy vọng sinh được hai bé, một trai, một gái (cười). Xin cảm ơn mọi người những ngày qua đã hỏi thăm và động viên hai mẹ con tôi nhiều.

van-7-4795-1407753331-1465-1410918564

Phi Thanh Vân đang hạnh phúc bên ‘phi công trẻ’ Bảo Duy.

– Nhiều người kiêng không khoe chuyện bầu bí trước khi thai được 3 tháng tuổi, còn chị sao lại thoải mái tiết lộ chuyện có bầu sớm như vậy? 

– Thật sự tôi không phải người lên tiếng trước mà do bạn trai tôi – Bảo Duy vô tình tiết lộ cho báo chí vì quá vui mừng. Thông tin lan đi rất nhanh, ai cũng biết cả nên tôi cũng không thể giấu giếm hay phủ nhận nữa (cười).

– Yêu rồi mang bầu với Bảo Duy khi anh ấy còn chưa chính thức ly hôn với vợ cũ, chị không sợ mang tiếng “cướp chồng” sao?

– Thật sự có ở trong cuộc mới hiểu. Bảo Duy và vợ cũ đã ly thân 3 năm trước khi chúng tôi đến với nhau. Anh ấy dọn lên Sài Gòn sống từ lâu và hai vợ chồng mỗi người đã có những tình yêu mới, chuyện ly dị chỉ là sớm muộn. Trước tôi, Bảo Duy đã yêu hai người phụ nữ khác nên không thể nói tôi là người thứ ba, đi “cướp chồng”. Tôi đã gặp vợ cũ của Bảo Duy. Hai chị em nói chuyện thân tình và hiểu nhau. Chúng tôi đều là những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình gãy đổ giống nhau nên dễ tìm được sự đồng cảm. Tôi qua một lần đò, còn vợ cũ của Bảo Duy cũng qua hai lần ly hôn rồi. Với người chồng đầu, cô ấy cũng không có con chung giống tôi và chồng cũ. Hiện cô ấy có người yêu mới được hơn một năm rồi.

Tôi nhận vợ cũ của Bảo Duy làm em gái và khuyên: “Em cứ sống hạnh phúc, cứ yêu đi. Phụ nữ ai cũng cần yêu và được yêu. Em đi làm lương được 5 triệu đồng/tháng thì anh chị sẽ phụ thêm cho em 10 triệu để chi tiêu thoải mái hơn, đủ nuôi hai con đi học trường công”. Ngoài ra, tôi còn cẩn thận mua gói bảo hiểm trị giá 20 tỷ đồng để lỡ có gì rủi ro, vẫn có tiền để lại cho người thân. Con chung của tôi và Bảo Duy cùng con riêng của anh đều có quyền thụ hưởng gói bảo hiểm này.

Người ta đồn tôi xui Bảo Duy ly dị vợ và đổi lại sẽ bỏ tiền chu cấp cho hai con gái của anh ấy nhưng thực sự không có sự thương lượng, trao đổi nào như thế. Tất cả đều là do tôi tự nguyện giúp các cháu, không liên quan gì tới chuyện Bảo Duy ly dị vợ cả. Một tháng công ty tôi chi 20 triệu đồng cho các quỹ từ thiện thì việc tôi bỏ 10 triệu đồng lo cho các con của Bảo Duy là việc cần và nên làm. Tôi không phải tuýp người ích kỷ, ghen tuông mù quáng. Tôi sống mở lòng, vị tha để được thanh thản, nhẹ nhàng. Đồng tiền đến rồi đi như dòng nước chảy nên tôi luôn tâm niệm mình phải sử dụng tiền bạc sao cho thật ý nghĩa, giúp mình và giúp cả mọi người xung quanh.

– Nhiều người cho rằng vì chị quá mong con nên mới cặp với Bảo Duy, bất chấp việc anh ta bị nghi ngờ về giới tính và đã có vợ con chứ không hẳn là vì hai người yêu nhau. Chị giải thích thế nào?

– Bảo Duy tốt và yêu tôi rất nhiều. Sống trên đời cần tỉnh táo để hiểu mình cần gì, muốn gì. Tôi đã có mọi thứ, thành công trong hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, được đồng nghiệp, khán giả yêu mến. Bây giờ tôi chỉ cần một tình yêu thật sự và tôi đã tìm được điều đó ở Bảo Duy. Tôi đang rất hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi mang thai đứa con là kết quả của một tình yêu đúng nghĩa.

May mắn là từ khi yêu nhau đến nay, chúng tôi hòa hợp về mọi thứ đến 95%. Thế nên chúng tôi luôn xuất hiện bên cạnh nhau, đi tiệc, đi làm, đi sự kiện, từ thiện, thăm gia đình, bạn bè, đối tác… Tôi và bạn trai không ngày nào có thể dời nhau quá 2 tiếng đồng hồ. Gần như chúng tôi không bao giờ gây gổ, cãi nhau mà chỉ có vui vẻ, thoải mái. Bảo Duy xuất thân là bộ đội đặc công của Quân khu 7 nên ít nói và đằm tính. Tôi thì hay pha trò, nói nhiều nên bù trừ được cho nhau.

3-JPG-9275-1409716392-2945-1410918564.jp

Cặp đôi thường gây chú ý khi thể hiện tình cảm nồng thắm giữa chốn đông người.

– Chị từng chia sẻ rằng nhiều đàn ông mê chị vì tài sản, điều này khiến mọi người có thể nghĩ rằng, Bảo Duy cũng đến với chị vì tiền. Chị nói sao?

– Vì tình yêu tôi sẵn sàng chia sẻ tài sản mình có với chồng và các con, cùng nhau làm ăn để lo cho tương lai. Nhưng tôi không đến nỗi mù quáng để lấy tiền mua tình yêu đâu, dù tôi biết đàn ông đến với tôi vì thể xác và tiền bạc cũng nhiều. Điều này nghe thật chua xót nhưng là sự thật. Tôi không đánh đổi tiền bạc để lấy thứ không phải tình yêu. Bởi tiền không thể thiếu trong cuộc sống nhưng tiền không mang lại hạnh phúc trọn vẹn và đúng nghĩa. Nó chỉ giúp chúng ta sống sung sướng, thoải mái trong nhất thời thôi. Tình cảm mới là thứ lâu bền.

– Trên trang cá nhân và khi đi sự kiện, chị và Bảo Duy thường khoe tình cảm nồng thắm dành cho nhau khiến nhiều người đánh giá chị thiếu tế nhị, thích gây chú ý. Chị từng nghĩ tới điều này chưa?

– Tình yêu thì không thể giấu giếm hay che đậy. Chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc, chàng nắm tay, ôm eo, hôn nhẹ lên má nàng thì có sao đâu? Tôi nghĩ đó là những cử chỉ hết sức bình thường mà các bạn trẻ tuổi teen vẫn luôn thể hiện với nhau. Tôi và Bảo Duy chưa bao giờ làm những gì quá đà để có thể bị gọi là phản cảm.

– Chị từng tiết lộ dự định sẽ kết hôn với Bảo Duy, hiện kế hoạch đó của chị sao rồi?

– Hiện tôi khá bận rộn với việc kinh doanh và các chương trình tài trợ, từ thiện, mở rộng đại lý, chi nhánh công ty… Vừa rồi tôi còn tham gia 2 phim, một phim chiếu Tết và một phim truyền hình dài 100 tập. Từ giờ tới cuối năm tôi còn nhiều dự án lớn nên cần tập trung cao độ cho công việc. Tôi sợ là không kịp tổ chức đám cưới sớm mà chờ đến cuối năm thì bụng bầu đã lớn cũng không tiện. Có lẽ tôi sẽ dời ngày cưới sang năm sau, đợi em bé ra đời đã.

– Sau những bộ ảnh tình tứ của chị và “hot boy dao kéo” Anthony Trần, nhiều người đoán chàng trai này là tình cũ của chị, trước khi đến với Bảo Duy. Thực sự mối quan hệ của chị và anh ta này là thế nào?

– Anthony là em trai đỡ đầu và “gà cưng” của công ty tôi. Cậu ấy đang luyện thanh nhạc, tập làm người mẫu và học cả diễn xuất bên sân khấu kịch của chị Trịnh Kim Chi nữa. Tôi muốn tập trung giúp Anthony trở thành nghệ sĩ giải trí đa năng hoạt động trong làng showbiz. Sắp tới Anthony sẽ có những video ca nhạc, đóng quảng cáo và tham gia các dự án phim để được công nhận là nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình đẹp, là hot boy đơn thuần, nhạt nhẽo.

van-5-3861-1410918564.jpg

Phi Thanh Vân bị đồn từng yêu ‘gà cưng’ Anthony Trần, trước khi đến với Bảo Duy nhưng cô phủ nhận.

Giữa tôi và Anthony Trần có tình cảm đặc biệt thật nhưng đó là tình chị em, thân thiết như ruột thịt. Trước đây tôi cũng đào tạo nhóm nhạc nam BOT nhưng thời gian làm việc chung ngắn ngủi và nhóm có tới 4 chàng trai nên tôi cũng không thể chăm sóc các em chu đáo và thân thiết như với Anthony.

– Vẻ đẹp của Anthony Trần sau khi “tân trang” quá nuột nà, thậm chí nghiêng về hướng nữ tính. Chị có thấy mình đã “tút” gà cưng quá đà, biến một chàng trai nam tính thành hot boy thư sinh, ẻo lả?

– Tôi thích cậu ấy có nét đẹp kiểu trai Hàn và Anthony cũng muốn vậy. Trước khi “tút tát” cho Anthony, tôi và một ê kíp họp bàn rất kỹ, để cho em tự lựa chọn, quyết định. Hiện tại Anthony rất vui và hài lòng với ngoại hình của mình. Tôi luôn nhắc nhở em rằng, muốn theo con đường nghệ thuật thì vẻ đẹp ngoại hình là chưa đủ mà còn phải có tài năng thật sự và nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm mới được khán giả công nhận, yêu mến.

Tôi đang hướng cho Anthony tham gia đóng các video ca nhạc, phim truyền hình, điện ảnh. Bắt đầu từ các vai diễn nhỏ để em lấy kinh nghiệm, tìm cơ hội đến với các vai lớn hơn. Nghề sẽ dạy nghề, đi chậm mà chắc chắn, chất lượng vẫn hơn. Thành công có bao giờ đến một cách dễ dàng đâu.

***

Hot boy dao kéo Anthony Trần cũng phủ nhận chuyện anh có quan hệ yêu đương với đàn chị Phi Thanh Vân. Về chuyện vẫn mờ nhạt trong làng showbiz, không có hoạt động gì, Anthony giải thích, anh không vội vàng muốn nổi tiếng ngay vì tự thấy chưa đến thời điểm chín muồi về chuyên môn. Hot boy cho biết đang tập trung vào học tập, trau dồi kiến thức để có những sản phẩm chất lượng, mang tính đột phá trong tương lai. Anthony cũng thừa nhận, do anh đang làm gương mặt đại diện cho sản phẩm trắng da nên phải dưỡng da đẹp, trắng và nuột nà. “Tuy da tôi có nuột thật nhưng gương mặt tôi là dạng mặt góc cạnh, nam tính chứ không phải mặt baby, nữ tính. Tôi không quan tâm đến những lời đồn đại, nghi vấn về giới tính của mình. Bản thân tôi thế nào thì tự tôi và người thân, bạn bè hiểu là được. Tôi hy vọng sau này những sản phẩm nghệ thuật của mình sẽ gây bất ngờ với công chúng và xóa tan mọi nghi vấn không hay”, Anthony nói.

Hương Giang

Theo Ngôi Sao