Phi Thanh Vân: Tôi không phải kẻ thứ 3

Sau khi chia tay chồng cũ, “Nữ hoàng dao kéo” gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên khi bị cho là người thứ ba.

Mới đây, cô nàng dao kéo Phi Thanh Vân đã cùng với Bảo Duy – ông xã kém tuổi cô – lên phường để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng của mình. Chia sẻ niềm vui khi sắp được làm mẹ, làm vợ của mình, Phi Thanh Vân đã khẳng định: “Tôi là một trong rất ít người mong muốn “sinh trước, cưới sau” đi ngược lại với tư tưởng và truyền thống xã hội từ lâu đến nay. Và vốn dĩ, tôi là người luôn làm ngược lại với những gì có sẵn”.

Phi Thanh Vân: Tôi không phải kẻ thứ 3

– Những khán giả cũng như người hâm mộ đang rất mừng cho hạnh phúc của chị, nhưng mọi người đang lo ngại vì chị mang bầu tháng thứ 4 mà vẫn đi giày cao gót và tham gia “Ơn giời cậu đây rồi”. Chị có nghĩ những điều này sẽ ảnh hưởng đến đứa con của mình? – Chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi cũng được quay cách đây khá lâu, tuy nhiên khi quay các cảnh của mình thì tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Là một giai đoạn hết sức quan trọng, chính vì thế tôi cũng tự ý thức được điều này nên chỉ mang giày cao gót có tầm vài phút để quay các cảnh. Nhưng đó cũng là chương trình cuối cùng mà tôi cho chân vào đôi giày quá cao của mình, giờ thì tôi không đi nữa mà luôn đảm bảo những gì tốt nhất cho con mình khi đang ở trong bụng. Hiện nay, Bảo Duy để ý rất kỹ đến những việc làm và đi đứng của tôi để chăm sóc tôi cùng với con sao cho thật tốt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tình yêu của mình và hạnh phúc mà mình sắp đón nhận tới đây.

Phi Thanh Vân mang bụng bầu tháng thứ 4 và luôn song hành cùng chồng mình ở các sự kiện. Cô cũng khẳng định mình không phải là
Phi Thanh Vân mang bụng bầu tháng thứ 4 và luôn song hành cùng chồng mình ở các sự kiện. Cô cũng khẳng định mình không phải là “người thứ ba” trong chuyện tình cảm.

– Chị có e ngại ảnh hưởng tâm lý khi nghe người khác nói chị là “người thứ 3” hay không? – Tôi thì lại luôn rất muốn trải lòng về việc này, thật sự mình luôn cho rằng trong chuyện tình cảm của cả hai người, ai cũng là người thiệt thòi hết nhưng hơn ai hết, tôi nghĩ phụ nữ luôn thiệt thòi hơn nam giới. Tôi thì đã lỡ một lần đò, lại còn không may bị sẩy thai và Bảo Duy cũng vậy, dù có hai con gái nhưng Bảo Duy cũng rất lận đận trong chuyện tình cảm. Trước khi yêu tôi, Bảo Duy cũng có rất nhiều người phụ nữ yêu quý nhưng chắc chưa tìm được người phù hợp. Sau khi quen tôi thì anh ấy đã luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Còn nếu nói tôi là “người thứ ba” thì e là không phải. Bởi vì khi tôi đến với Duy thì tôi là người… thứ 6 cơ. Trước tôi còn có rất nhiều phụ nữ khác, khi quen nhau tôi không hề biết chuyện anh ấy đã có vợ con. Mãi về sau Bảo Duy mới nói là anh ấy đang sống ly thân với vợ. Khi chính thức yêu nhau rồi, Bảo Duy đã là người đầu tiên nghĩ đến việc cần phải hợp thức hóa một cách chính thức cho tôi để tôi không tủi thân hay kém danh phận. Chính vì vậy anh ấy đã tiến hành thủ tục ly hôn. Vợ cũ của Bảo Duy cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới nên tôi với chị ấy cũng rất thoải mái trò chuyện với nhau khi gặp gỡ. Hai con gái của Duy thì lại rất quý tôi, chính vì vậy những lúc rảnh rỗi Vân vẫn đưa hai bé đi chơi và đến nhà để nấu cho các con những bữa cơm ấm áp. – Hiện tại, chị đang rất đủ đầy trong hạnh phúc khi anh chị vừa đi đăng ký kết hôn. Chị có nghĩ nên chờ con ra đời rồi làm đám cưới, con chị sẽ là … phù dâu cho vợ chồng chị? – Đối với cả tôi và Bảo Duy thì đều cho rằng đám cưới không chỉ đơn giản là làm cho có với mọi người hay làm để khoe khoang với thiên hạ là mình “danh chính ngôn thuận được cưới xin” hay cưới để… chạy có bầu. Đám cưới là ngày vui và hạnh phúc của một cặp đôi yêu thương và gắn bó với nhau. Chính vì vậy, chúng ta phải thật sự thoải mái nhất để có sự chuẩn bị một cách chu đáo, tận hưởng ngày hạnh phúc nhất đời này một cách tuyệt vời. Tôi và ông xã Bảo Duy cùng hai bên gia đình quyết định: Sinh con trước, cưới sau. Có lẽ đó là điều mà ít ai dám làm trong xã hội. Còn mọi người muốn “danh chính ngôn thuận” thì chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn rồi, về luật pháp thì đã chứng minh tôi với Bảo Duy chính thức là vợ chồng với nhau nên không có chuyện là cặp bồ nữa đâu. – Là người mẫu, lại kiêm diễn viên, ca sĩ và lại kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, chị có thấy khi bản thân có quá nhiều công việc sẽ tạo những áp lực cho chồng của mình? – Tôi và Bảo Duy rất hợp nhau trong công việc và cả trong cuộc sống nên dù đi ra ngoài hay ở nhà thì luôn đầy ắp tiếng cười đùa. Về công việc, công ty thời trang của Bảo Duy và công ty của tôi mới được sát nhập lại với nhau nên công việc rất thuận lợi. Tôi cũng có hiểu biết về thời trang nên cũng hỗ trợ cho công việc của Bảo Duy rất nhiều và anh ấy cũng vậy. Hiện tại, tôi và chồng mình đang tập trung cho công việc chính là kinh doanh chứ không còn đi đóng phim nữa. Và Bảo Duy cũng khuyên tôi nên tham gia vào các chương trình hài kịch, talk show, từ thiện, giao lưu… chứ không quá áp lực ôm đồm các công việc. Hơn nữa, dù đi đâu trong hoàn cảnh đang mang bầu này, tôi đều được Bảo Duy tháp tùng nên cả hai rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Kể cả về nhà Bảo Duy thì mình cũng ăn mặc giản dị, không trang điểm, hòa đồng với mọi người nên dù bố mẹ, họ hàng, bạn bè hay ngay cả Bảo Duy cũng không hề có áp lực là… đang yêu người nổi tiếng.

Phi Thanh Vân và Bảo Duy đang rất hạnh phúc và háo hức đón chờ đứa con chung của hai người.
Phi Thanh Vân và Bảo Duy đang rất hạnh phúc và háo hức đón chờ đứa con chung của hai người.

– Vậy trong gia đình của chị, ai là người… đứng bếp chính? – Bảo Duy là người rất kén ăn, nhưng nếu cơm nấu ngon thì có khi lại ăn được 3-4 chén cơm một lúc. Bảo Duy luôn muốn tự tay vào bếp vì sợ tôi khổ và mệt. Tôi nhớ ngày xưa mẹ hay bảo “phụ nữ biết nhiều, khổ nhiều” nhưng khi làm vợ Bảo Duy, hai vợ chồng vẫn cùng nhau vào bếp. Bảo Duy vẫn thích những món ăn tôi nấu, tôi hay đầu tư thời gian vào những dịp cuối tuần rảnh rang để được nấu những món mà anh thích và cảm giác rất hạnh phúc khi chồng mình ăn rất ngon những món do mình nấu… dù không biết nó có ngon thật hay không?! – Sắp được làm mẹ, cảm tưởng của chị giờ đây như thế nào? – Giờ đây, tôi mới thấm thía câu nói “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Giờ đây có con rồi, bản thân tôi càng yêu thương gia đình mình nhiều hơn nữa. Tôi đang hạnh phúc với cảm giác được làm mẹ và từng ngày luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cả tôi và Bảo Duy là người đều đã từng đổ vỡ trong hôn nhân nên cả hai rất dễ đồng cảm để chăm sóc, bù đắp cho những đứa con riêng và con chung của mình. Tôi  hiện tại theo đạo nên không muốn nói nhiều về em bé sắp ra đời nhưng giờ đây đối với mình chỉ có thể gói gọn trong từ: Hạnh phúc căng tròn.

Dạ Thảo

Theo Một Thế Giới