“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn – từ “Hai lúa” đến những trò lố khác người

Khi mới vào nghề, Ngọc Sơn tự xưng mình là “hai lúa”, quanh năm chỉ hát cho người dân tay lấm chân bùn, ít khi xuất hiện trên truyền thông. Nhưng sau đó, nhắc đến “ông hoàng nhạc sến”, công chúng không khỏi “phiền lòng” từ phát ngôn sốc “đã mua bảo hiểm trinh tiết” cho đến những thú chơi ngông.

Ngọc Sơn là một hiện tượng của nhạc nhẹ Việt Nam, với hàng loạt các bài hát trữ tình do chính anh sáng tác, cùng những bản nhạc bolero nổi tiếng được anh trình diễn và thu âm lại. Tuy nhiên đi cùng với giọng hát, xung quanh giọng ca này cũng không ít những lùm xùm.

Cùng với giọng hát, Ngọc Sơn còn nổi bởi không ít những lùm xùm đời tư.

Mới đây nhất, xoay quanh sự việc “ông hoàng nhạc sến” được phong tặng danh xưng Giáo sư âm nhạc do Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam công nhận đang nổ ra nhiều ý kiến trái chiều mà phần đông công chúng bình luận đây là sự phong tặng “Vớ vẩn, lố bịch và ảo tưởng!”

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên, công chúng chứng kiến những trò lố xung quanh nam ca sĩ này. Trò lố dường như đã là “thương hiệu” gắn liền với Ngọc Sơn.

Khi mới vào nghề, Ngọc Sơn tự xưng mình là “hai lúa”, quanh năm chỉ hát cho người dân tay lấm chân bùn, ít khi xuất hiện trên truyền thông.

Nhưng rồi sau đó, nhắc đến “ông hoàng nhạc sến”, người ta nhắc tới nhiều bởi những trò chơi ngông có một không hai. Anh dùng tiền cát-xê có được từ việc đi hát để tậu nhà lầu, xe hơi thuộc hàng khác người.

Và nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Sơn đã ngang bằng với các ông hoàng, bà chúa nên mới dám mua một chiếc xe Cadillac hơn 6 mét.

Và nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Sơn đã ngang bằng với các ông hoàng, bà chúa nên mới dám mua một chiếc xe Cadillac hơn 6 mét.

Năm 1995, Ngọc Sơn dốc hết tài sản tậu chiếc Cadillac hơn 6 mét. Bầu sô thời đó khi mời anh còn phải ghi chú thêm: “Ngọc Sơn đi bằng xe Cadillac” để chứng thực Ngọc Sơn thật chứ không phải ca sĩ khác đóng giả.

Và nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Sơn đã ngang bằng với các ông hoàng, bà chúa nên mới dám mua một chiếc xe quý tộc như thế. Không chịu thua, Ngọc Sơn đáp trả: “Tại sao ca sĩ nước ngoài, ai cũng như ông hoàng bà chúa, còn mình lại không”.

Căn “biệt thự Thế kỷ” của Ngọc Sơn cũng không thuộc trường phái nào. Phía gần nóc nhà treo một tấm bảng lớn chạm trổ đôi rồng màu vàng khắc 8 điều chân tình được viết bằng tiếng Anh. Nội thất phía trong nhà, nhiều người thốt ra lời bình “giống như ở âm tào địa phủ”. Căn nhà từng được Ngọc Sơn rao bán 5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Căn nhà khác người của Ngọc Sơn.

Căn nhà khác người của Ngọc Sơn.

Không chỉ lùm xùm với những thú chơi tốn kém, vương giả, scandal lớn nhất của Ngọc Sơn chính là việc bị bắt vào tù năm 1992. Anh là cái tên xuất hiện trong bữa tiệc với lời mời chào “mang theo bao cao su, sung độ cho mọi đối tượng…” của một Việt Kiều. Sau đó Ngọc Sơn đã bị bắt tại hiện trường phải nhận án 12 tháng tù treo.

Ngọc Sơn từng nhận trái đắng vì thú chơi ngông của mình.

Ngọc Sơn từng nhận trái đắng vì thú chơi ngông của mình.

Sau này, Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi bị bắt rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi bị bắt lại vì được trả tiền nhiều để hát những ca khúc bị cấm”. 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến Ngọc Sơn đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Cũng theo Ngọc Sơn, anh từng bị nhiều người thêu dệt là bị bắt tại động mại dâm nam. Tuy nhiên, trên thực tế không hề có chuyện đó.

Tiếp đó, vào năm 2000, Ngọc Sơn là ca sĩ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đúc tượng của chính mình đặt ngay trước cửa nhà. Theo Ngọc Sơn, pho tượng trị giá hơn 1.000 cây vàng đó “cả thế giới chưa từng có”, tuy nhiên bức tượng sau đó cũng bị yêu cầu tháo dỡ.

Lối ăn mặc đến nhức mắt trong những poster phát miễn phí ngoài đường tựa đề “8 điều chân tình của Ngọc Sơn”, những loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn trong các tư thế phản cảm, khêu gợi dung tục của nam ca sĩ cũng làm phiền lòng công chúng.

Ngọc Sơn từng lên tiếng xin lỗi về những trò lố trong quá khứ.

Ngọc Sơn từng lên tiếng xin lỗi về những trò lố trong quá khứ.

Năm 2013, Ngọc Sơn có một phát ngôn gây sốc rằng, anh đã mua “bảo hiểm trinh tiết” 1 triệu đô la. “Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tý nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên si”, nam ca sĩ này nói. Anh còn tự tin đi đến bất kỳ hội đồng y khoa nào để thẩm định bản thân mình vẫn còn “zin” 100%.

Trong một buổi họp báo tại TP.HCM vào năm 2014, Ngọc Sơn từng lên tiếng xin lỗi về những trò lố trong quá khứ. Anh chia sẻ vì chỉ nghĩ đó là những trò đùa giỡn do ham vui quá mức mà không nghĩ nó lại làm cho khán giả phiền lòng và khẳng định sẽ xuất hiện nho nhã, kín tiếng hơn.

Nhưng rồi, việc phong tặng danh xưng Giáo sư âm nhạc mới đây lại tiếp tục khiến công chúng ngờ vực, liệu rằng Ngọc Sơn đã chịu nói không với scandal hay lại đang cố tình tạo lùm xùm để gây chú ý?

Phương Nhung

Theo Dân Trí