Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Chấp nhận “cởi áo” trong các bộ phim cấp III nhưng rồi kết quả những diễn viên này nhận được chỉ là sự cô đơn ở tuổi xế chiều hay thậm chí còn tệ hơn thế.

Trần Bảo Liên Lúc sinh thời, nữ diễn viên Trần Bảo Liên được ca tụng bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng thân hình đầy đặn. Những bộ phim cấp III có sự xuất hiện của cô khiến dư luận xôn xao, còn bản thân Trần Bảo Liên thì được các khán giả nam tại Hong Kong thời bấy giờ gắn cho biệt danh là “Nữ hoàng sắc dục”.

Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Tuy nhiên, đời tư của Trần Bảo Liên lại là những chuỗi ngày chìm đắm trong thuốc phiện, khiến tinh thần cô luôn ở trong trạng thái bất ổn định. Cô từng gây náo loạn ở sân bay, cắt cổ tay tự sát, đánh người và thậm chí còn phải ngồi tù. Tới tháng 7/2002, khi đang mang bầu được hai tháng, Trần Bảo Liên gieo mình tự sát từ tầng 24 của một tòa nhà tại Thượng Hải, hưởng thọ 29 tuổi. Trần Nhã Luân Gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi, Trần Nhã Luân nuôi cho mình giấc mơ chinh phục làng điện ảnh châu Á. Tuy nhiên, đời có mấy khi chiều theo lòng người. Dù chấp nhận đóng tất cả các vai diễn lớn nhỏ, tham gia đóng quảng cáo, cái tên Trần Nhã Luân cứ dừng ở “con số 0” trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Không chịu chấp nhận số phận, Trần Nhã Luân quyết định nhận lời tham gia bộ phim cấp III Nguy cơ tình ái để cứu vãn sự nghiệp. Với ngoại hình bốc lửa, cô lập tức lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim của thể loại này. Cũng từ đây, cái tên Trần Nhã Luân bị gắn liền với danh hiệu “Nữ hoàng phim cấp III” còn các nhà làm phim thì muốn cô thoát y càng nhiều, càng tốt. Quá chán nản và mệt mỏi trước điều đó, Trần Nhã Luân quyết định giã từ sự nghiệp diễn xuất và lánh xa showbiz khi mới 25 tuổi. Chung Chân Khi chưa tròn 18 tuổi, Chung Chân may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh và được ký liền sáu hợp đồng đóng phim cấp III. Với thân hình nóng bỏng, cô chấp nhận khỏa thân và các tác phẩm nóng bỏng có sự tham gia của Chung Chân mau chóng được dân nghiền phim yêu thích.

Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Biết được tuổi nghề ngắn ngủi của một diễn viên phim cấp III, Chung Chân cũng nhiều lần cố gắng “hoàn lương”. Tuy nhiên các nhà sản xuất vẫn ép buộc cô tiếp tục “cởi đồ”. Quá mệt mỏi, nữ diễn viên sút cân vì chứng mất ngủ kéo dài, dần dần mất đi phom thể hình chuẩn vốn có. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, Chung Chân luôn trong tình trạng lo lắng, căng thẳng và đang phải điều trị bệnh tâm thần ở một bệnh viện tại Hong Kong. Dương Tư Mẫn (Asami Kanno) Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, Dương Tư Mẫn (Asami Kanno) có cơ hội đóng phim tại Hong Kong với vai diễn “dâm phụ Phan Kim Liên” phiên bản 1996, năm cô mới chỉ 18 tuổi. Sự táo bạo khi thể hiện những cảnh khỏa thân giúp Dương Tư Mẫn nhanh chóng nổi đình nổi đám và được báo chí bình chọn là “Phan Kim Liên nóng bỏng nhất màn ảnh Hoa Ngữ”.

Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Nhưng khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Dương Tư Mẫn lại phát hiện ra một khối u ác tính ở ngực. Sự việc này buộc Dương Tư Mẫn phải chấm dứt công việc diễn xuất, lui về ở ẩn để chuyên tâm điều trị bệnh ung thư. Thiệu Âm Âm Được xem là đàn chị của dòng phim cấp III tại Hong Kong vào thập niên 1980, Thiệu Âm Âm từng được các nhà sản xuất săn đón và là bóng hồng trong mộng của nhiều đấng nam nhi.

Những diễn viên phim cấp III Hoa ngữ có số phận bi thương

Năm 1990, sau thời gian sống cùng chồng tại Mỹ, Thiệu Âm Âm quyết định tái xuất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, gương mặt của “nữ hoàng phim cấp III” ngày nào giờ đã biến dạng do phẫu thuật quá nhiều. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, Thiệu Âm Âm phải sống trong cô đơn và được xem như một “biểu tượng thẩm mỹ lỗi” của làng giải trí. Diệp Tử My, Lý Lệ Trân Đường tình duyên lận đận và số phận tuổi xế chiều hẩm hiu chính là kết thúc chung cho cả hai nữ diễn viên phim cấp III lừng danh một thời: Diệp Tử My và Lý Lệ Trân.

Diệp Tử My.
Diệp Tử My.

Không sở hữu vẻ đẹp “sắc nước hương trời” nhưng cái tên Diệp Tử My lại là ngôi sao sáng của dòng phim cấp III Hong Kong thập niên 1990. Tuy nhiên, đúng vào lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Tử My quyết định gác lại công việc và theo chồng bỏ cuộc chơi. Vài năm sau đó, cô chia tay người chồng đại gia và phải một mình gánh vác việc kinh doanh để có thể lo toan cho cuộc sống. Ở tuổi ngũ tuần, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và là bà chủ giàu có với chuỗi nhà hàng tại Nhật, Macao, Diệp Tử My khiến không ít người vẫn phải xót xa bởi nhan sắc phai tàn, buộc phải lầm lũi, cô đơn sống một mình.

Lý Lệ Trân.
Lý Lệ Trân.

Đồng hoàn cảnh như Diệp Tử My là nữ diễn viên gợi cảm Lý Lệ Trân, người cũng có một kết thúc bi thảm trong chuyện tình duyên. Sau scandal “giật chồng”, nữ diễn viên buộc phải rời khỏi làng giải trí. Ở độ tuổi tứ tuần, Lý Lệ Trân xuất hiện trên đường phố với gương mặt không thể còn xuân sắc như xưa.

Bình An

Theo Zing