Những bí mật về ‘hot boy mắt hí’ của Giọng hát Việt

Tự tin trên sân khấu, nhưng ngoài đời, em lại là người sống rất nội tâm và hay khóc, nhất là trong những ngày đầu sống xa gia đình để lên Hà Nội học hát.

Bước lên sân khấu vòng Giấu mặt của The Voice Kids mùa thứ 2, một cậu bé 12 tuổi đến từ Lai Châu với ca khúc Amazing Grace đã khiến các huấn luyện viên phải dành lời khen: “Mọi thứ ở con quá hoàn hảo”. Đầu quân vào team của huấn luyện viên Cẩm Ly, cậu nhóc này một lần nữa giành chiến thắng thuyết phục trước Hải Khang và Tiến Quang trong vòng Đối đầu. Với ca khúc nhạc kịch I dreamt a dream, em nổi trội với chất giọng trời phú, giàu cảm xúc. Bước vào vòng Liveshow 1 vừa qua, giọng ca nhí này hóa thân vào hình ảnh vị tướng quân hào hùng trong tiết mục Dòng máu Lạc Hồng và khoe giọng hát khỏe và chắc chắn của mình.

j
Mai Chí Công hóa thân vào hình tượng ví tướng quân hào hùng trong Liveshow 1 của The Voice Kids.

Với những ấn tượng liên tiếp, tài năng nhí đang nhận được rất nhiều sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng như được đánh giá là một trong những nhân tố sáng giá cho chức quán quân năm nay. Em là Mai Chí Công – “hot boy nhí mắt hí” của Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2. Luôn tự tin trên sân khấu, nhưng ít ai biết rằng ngoài đời, em lại là người sống rất nội tâm và hay khóc, nhất là trong những ngày đầu sống xa gia đình để lên Hà Nội học hát. Một mình “khăn gói quả mướp” lên Hà Nội học hát Sinh ra tại thành phố Lai Châu, cậu anh cả trong gia đình ngay từ sớm đã bộc lộ khả năng nghệ thuật được thừa hưởng từ ông nội và bố (ông nội của em có thể chơi tất cả các nhạc cụ dân tộc còn bố từng tham gia nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng), tuy nhiên do bản tính có phần nhút nhát rụt rè, nên Mai Chí Công rất ngại đứng trước nhiều người để hát mà thường nghêu ngao một mình hoặc khi chỉ có gia đình nhỏ của mình. Mãi đến năm lớp 4, sau khi “đấu tranh tâm lý” để vượt qua nỗi sợ cùng sự động viên của gia đình, Mai Chí Công lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu lớn trong một chương trình tổ chức tại trường với ca khúc Con cò. Nhớ lại cảm giác này, cậu bé liền nói : “Con run lắm nhưng cố gắng bình tĩnh để hoàn thành hết bài hát này”. Nhận thấy con trai có năng khiếu và đam mê âm nhạc, gia đình Mai Chí Công quyết định cho cậu bé theo học hát tại nhà văn hóa. Không làm bố mẹ thất vọng, ngay trong khoảng thời gian đầu tiên, em đã được cử đi thi tại nhiều cuộc thi ở thành phố và đều đoạt giải thưởng lớn. Cũng trong thời điểm này, Mai Chí Công được gặp gỡ ca sĩ Châu Tuấn trong dịp ca sĩ này về Lai Châu để biểu diễn. Và chính cuộc gặp gỡ này đã mang đến cho cho cậu nhóc một cơ hội rất lớn với học bổng đến từ trung tâm đào tạo nghệ thuật của ca sĩ Thái Thùy Linh, sau khi cô được ca sĩ Châu Tuấn chia sẻ về tài năng nhí đầy ấn tượng này.

d
Khi còn nhỏ, Mai Chí Công rất nhút nhát và rụt rè nên dù rất thích hát, cậu bé lại không dám lên sân khấu lớn.

Dù vui mừng và phấn khởi, tuy nhiên việc lên Hà Nội học lại là điều không phải dễ dàng nhất là khi Mai Chí Công còn quá nhỏ, lại chưa từng sống xa xa gia đình, chưa kể việc học rất dễ bị ảnh hưởng. Bố của em chia sẻ: “Biết Công rất muốn học hát, nhưng vợ chồng tôi lại vô cùng đắn đo. Bé còn nhỏ lại đang trong độ tuổi phát triển cần có gia đình bên cạnh, nếu không đầy đủ thì không được. Nhưng mẹ Công lại muốn cho em đi nên lúc đó, gia đình tôi khá căng thẳng. Bản thân Công không nói gì, nhưng tôi biết cháu nó cũng rất muốn đi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định để con học xong cấp 1 rồi lên Hà Nội thử một năm để có thể thỏa mãn đam mê của mình”. Cậu bé nội tâm hay khóc vì bị trêu chọc Ngày đầu cùng bố lên Hà Nội để nhập học, Mai Chí Công không giấu được sự hào hứng vì những thay đổi của khung cảnh xung quanh. Không còn những quả đồi chè bao la bát ngát, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng xen kẽ nhau, không còn những đoạn đường dốc vắng vẻ, nay là hình ảnh của những con đường luôn tấp nập xe cộ. Phấn khởi khi được theo đuổi đam mê, nhưng những ngày đầu một mình sống tại nhà người thân để đi sáng học văn hóa, chiều học nghệ thuật, em thường xuyên đối mặt với sự cô đơn, bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt cũng như hòa nhập cùng bạn bè cùng trang lứa. Mai Chí Công kể lại, những ngày đầu đi học lớp 6 ở Hà Nội, em từng bị bạn bè trêu chọc là “ngố”, khiến cậu bé vốn sống nội tâm lại càng trở nên tủi thân. Công tâm sự: “Em không quen tâm sự nên mỗi khi buồn lại ngồi một mình, mặt đơ ra. Tối ngủ, em lại rưng rung vì nhớ gia đình, ông bà. Có khi còn có cảm giác như đang bị đẩy ra xa. Phải đến 1-2 tuần sau, em mới bắt đầu quen với cuộc sống mới”. Trong suốt một năm ở Hà Nội, Mai Chí Công được bố lên thăm một tháng một lần, vui mừng bao nhiêu khi gặp bố, cậu bé lại tủi thân khóc bấy nhiêu khi tiễn bố ra xe về quê. Dù vậy, cậu bé chưa lần nào cất tiếng xin bố mẹ cho đi về lại Lai Châu – bố Mai Chí Công kể lại, bởi lý do rất đơn giản: “Con muốn được hát, được có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ của mình”.

g
“Con muốn được hát, được có cơ hội nuôi dưỡng ước mơ của mình”.

Chinh phục The Voice Kids Sau năm đầu có kết quả học tập tốt, Mai Chí Công được bố mẹ và cô Thái Thùy Linh đồng ý cho tham gia thử sức tại The Voice Kids – chương trình từng khiến cậu bé “thèm” được một lần thử sức sau khi theo dõi mùa đầu tiên. Xuất sắc vượt qua hai vòng thi đầu tiên là Giấu mặt và Đối đầu, những ngày qua, Mai Chí Công đang từng ngày hồi hộp chờ đợi kết quả của vòng Liveshow đầu tiên. Hỏi cậu bé có tự tin vào khả năng của mình hay không, em cười rồi trả lời: “Trong vòng liveshow, các bạn ai cũng đều diễn rất tốt, dù là đối thủ nhưng chúng em cũng là những người bạn rất thân thiết với nhau. Em không đặt nặng quá nhiều về chuyện kết quả mà sẽ thoải mái thi hết mình”. Dù vậy, Mai Chí Công cũng có phần tiếc nuối khi trong phần thi liveshow 1 của mình với ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, em đã không giữ được tâm lý bình tĩnh do áp lực là người mở màn đêm thi.

Mai Chí Công và bố - người đồng hành cùng em trong thời gian tham gia The Voice Kids.
Mai Chí Công và bố – người đồng hành cùng em trong thời gian tham gia The Voice Kids.

Khoảng thời gian tham gia, cùng nhau sinh hoạt và tập luyện tại The Voice Kids, cũng là lúc Mai Chí Công quen được với rất nhiều bạn ở cả 3 team. Cậu bé cho biết, hai bạn mà mình thân nhất là Minh Tài cùng team và Hoàng Anh đầu xoắn của team Giang Hồ, đồng thời cũng không quên chia sẻ rằng mình rất… ga lăng với các bạn gái. Hỏi về biệt danh “hot boy mắt hí” được mọi người đặt cho, Mai Chí Công cười nói: “Con thấy sướng vì được khen đẹp”. Tuy nhiên, giọng ca nhí lại lém lỉnh cho biết thêm: “Nhưng do mắt con nhỏ quá nên mọi không thấy được cảm xúc, nếu mắt to hơn một chút thì khi nhìn vào sẽ thấy luôn có lửa khi con hát”. Khá rụt rè và hay ngại ngần trong giao tiếp, nhưng khi được đứng lên sân khấu, chính ngọn lửa mà em vừa đề cập lại được được dịp thổi bùng lên. Đó là ngọn lửa minh chứng cho ước mơ được làm ca sĩ, hay đơn giản hơn là được mang tiếng tiếng hát của mình đến nhiều người.

Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt
Những bí mật về 'hot boy mắt hí' của Giọng hát Việt