Nhan sắc yêu kiều của Việt Trinh thuở đôi mươi

Việt Trinh là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất thập niên 90. Những năm 90, nếu như Diễm Hương được xưng tụng là “Đệ nhất mỹ nhân”, Việt Trinh cũng không kém cạnh về nhan sắc, mức độ nổi tiếng và sức lan tỏa đến công chúng. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn tâm sự, anh từng làm việc với nhiều mỹ nhân Việt thập niên 90, mỗi người một vẻ và đều có sức hút khó cưỡng. Với riêng Việt Trinh, anh chụp ảnh cô rất nhiều, đến giờ xem lại không biết chọn tấm nào, bỏ tấm nào vì ở bức ảnh nào “người đẹp Tây Đô” cũng đều xinh đẹp. 0.jpg Việt Trinh và nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn trong một buổi làm việc vào thập niên 90. 1_1438659917.jpg Việt Trinh sinh năm 1972, lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Bình Phước. Gia cảnh nghèo, cha mẹ phải chạy ăn từng bữa, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nên thuở nhỏ chị chẳng có lấy một ngày được ăn ngon, mặc đẹp. Chưa bao giờ sống trong nhung lụa nên từ bé Việt Trinh đã đen nhẻm, đến mức nhiều người lầm tưởng chị là người dân tộc thiểu số. Khi lớn lên, trở thành diễn viên điện ảnh, Việt Trinh mới biết người ta nhầm mình là dân tộc vì chị có đôi mắt lai. 2_1438659917.jpg Việt Trinh không có vóc dáng chuẩn như người mẫu, mà điểm nhấn của chị chính là vẻ đẹp phúc hậu. Thuở đôi mươi, gương mặt chị trông bầu bĩnh, đáng yêu còn đôi mắt to tròn luôn ẩn chứa nỗi buồn. 3_1438659917.jpg

Việt Trinh chưa bao giờ tin rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh. Chỉ nhỏ hơn Diễm Hương hai tuổi, nhưng khi Diễm Hương đã là một tên tuổi sáng chói, Việt Trinh vẫn chỉ là một cô bé vô danh. Thời đó, Việt Trinh từng đóng vai tỳ nữ của Diễm Hương, được đứng gần thần tượng đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Thậm chí, nhiều lúc chị lấp ló bên ngoài chỉ để được nhìn thấy Diễm Hương rồi xin chữ ký.

4_1438659918.jpg Cuộc đời Việt Trinh bước sang trang mới khi chị được mời đóng vai chính phim ‘Ngọc trong đá’. Từ phim này, chị vụt sáng và được các đạo diễn săn đón. Những năm đầu thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của Việt Trinh khi góp mặt trong hàng trăm bộ phim ăn khách như ‘Nước mắt học trò’, ‘Sao em vội lấy chồng’, ‘Lệnh truy nã’, ‘Xương rồng đen’, ‘Cô lái taxi’… Chị từng là ‘người yêu màn ảnh’ của những tên tuổi đình đám như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Thái San… 5_1438659918.jpg Sự nổi tiếng giúp Việt Trinh đổi đời, nhưng chị không quên gốc gác, xuất thân là một cô bé nghèo của mình. Việt Trinh thừa nhận, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị thường lui tới những nơi sang trọng, xa hoa… nhưng trong tâm hồn chị lúc nào cũng cảm nhận mình vẫn là một cô gái quê. 6_1438659918.jpg Cũng như Diễm Hương, Việt Trinh được khán giả thương yêu vô điều kiện. Ngoài chuyện chạy show đóng phim, chị thường xuyên được mời tham gia các chương trình ca nhạc hoặc giao lưu. Việt Trinh luôn chuẩn bị sẵn 7 bài hát ‘tủ’, để đến bất kỳ nơi đâu cũng có thể vừa hát vừa trò chuyện với người hâm mộ. Nhắc về một thời chuyên lưu diễn các tỉnh, thành khắp cả nước, Việt Trinh rưng rưng vì có quá nhiều ký ức đẹp mà sau này chẳng bao giờ có được. 7_1438659918.jpg Việt Trinh thích và nhớ không khí làm việc của ngày xưa, khi hàng loạt ngôi sao đang nổi trên thị trường cùng đóng một phim nhưng ai cũng hòa đồng, vui vẻ. Trong ký ức của mình, Việt Trinh luôn nhớ về các đàn chị Diễm My, Diễm Hương, Lý Thu Thảo… vì mỗi người đều để lại cho cô những câu chuyện đời, chuyện nghề không thể phai mờ. 8_1438659918.jpg Cũng như các đàn chị, thập niên 90 Việt Trinh là một trong những người đẹp xuất hiện thường xuyên trên ảnh lịch, tập vở, nón lá… Việt Trinh nhớ mãi cảm xúc khó tả khi lần đầu được mời chụp ảnh cùng Diễm My. Khi đó, Diễm My đã là ‘Nữ hoàng ảnh lịch’, nhưng thái độ và sự gần gũi của chị đã xóa tan mọi khoảng cách với cô bé mới vào nghề. 9_1438659918.jpg Việt Trinh cười nắc nẻ khi xem lại những hình ảnh mình chụp ngày xưa. Chị nhớ như in thói quen của từng người khi chụp ảnh, với chị và Diễm Hương thì có gì đó hơi ‘sến’ trong khi Y Phụng lại rất sexy. 10_1438659918.jpg Thuở đôi mươi Việt Trinh không phải người hoạt ngôn. Chị khá trầm tính và chỉ nói khi nào cần thiết. Những hình ảnh yêu kiều, dịu dàng của Việt Trinh phần nào thể hiện đúng con người của chị khi đó. 12.jpg Đến nay, khi đã ngoại tứ tuần, Việt Trinh vẫn được gọi là biểu tượng của nhan sắc Việt. Chị không xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi lần góp mặt tại sự kiện vẫn luôn trở thành tâm điểm. 11_1438659919.jpg Mong ước lớn nhất của Việt Trinh là được tham gia những sự kiện có các đồng nghiệp một thời. Đã lâu chị không được gặp lại Diễm Hương, Y Phụng, Mộng Vân, Lê Tuấn Anh…

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

Hàn Quốc Việt Ảnh: Đoàn Minh Tuấn

Theo Ngôi Sao