Nhã Phương: ‘Tôi tự ti nên không thể mặc gợi cảm’

“Tôi muốn gợi cảm như Vũ Ngọc Anh lắm chứ. Nhưng nói thiệt tôi tự ti mà. Tới giờ vẫn vậy”, nữ diễn viên “Lôi Báo” chia sẻ lý do cô chưa thể theo đuổi hình tượng sexy hơn.

Trong phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ, nữ diễn viên Nhã Phương vào vai Linh, người vợ hiền dịu của vai nam chính Tâm (Cường Seven đóng). Với Lôi Báo, Nhã Phương thừa nhận đây không phải là một vai diễn quá khác biệt so với những vai nhu mì trước đây.

Cô khẳng định “sẵn sàng chịu ném đá” vì vẫn khóc quá nhiều. Bạn gái danh hài Trường Giang cũng thừa nhận không thể có hình tượng gợi cảm như bạn diễn Vũ Ngọc Anh.

Nữ diễn viên chia sẻ về Lôi Báo:

‘Nếu diễn cảnh nóng, tôi sẽ hỏi kinh nghiệm của Vũ Ngọc Anh’

– Trong “Lôi Báo”, có chuyện tình tay ba giữa cặp vợ chồng do chị và Cường Seven đóng, cùng nữ bác sĩ gợi cảm do Vũ Ngọc Anh đóng. Chị có thể kể thêm về tình tiết này.

– Con người mà, ai cũng có lòng tham hết. Khi đã có nhiều tiền, người ta lại muốn nhiều hơn. Chẳng biết bao giờ là đủ. Trừ khi có một sự vấp ngã kinh khủng khiếp xảy ra, họ mới nhận ra à, điều giá trị nhất với mình là gì.

Chỉ khi vấp ngã, tận cùng đau khổ, người đàn ông mới nhận ra ai là người phụ nữ vẫn còn ở bên mình, trao cho mình cái nắm tay, nấu cho mình một bữa cơm đầm ấm. Biết thế nào là đủ thì phải có một quá trình, cuộc sống sẽ dạy họ.

Nhã Phương và Vũ Ngọc Anh trong buổi giới thiệu phim Lôi Báo hôm 14/11.

– Vai của Vũ Ngọc Anh trái ngược với vai của chị: quyến rũ, khêu gợi. Chị nghĩ sao về điều này?

– Khi biết người sẽ đóng vai đối thủ của mình trong phim này là Vũ Ngọc Anh, tôi đã phải thốt lên: “Ôi, chị ấy thực sự rất rất đẹp. Mình là con gái mà còn phải mê nữa”, sau đó lại chột dạ: “Chết rồi, không được rồi, không được rồi, mình phải làm sao để cũng phải thật đẹp mới được”.

Vì quen hay gọi là “chị” thôi chứ thực ra tôi và Ngọc Anh cùng lứa với nhau. Trong quá trình đóng phim, hai chị em cũng hay tâm sự. Tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Ngọc Anh, diễn cùng chị ấy cũng là động lực để tôi luyện tập để có cơ thể săn chắc hơn, quyến rũ hơn.

– Ngoài đời, những cô gái gợi cảm như Vũ Ngọc Anh có phải thường là mối đe dọa đối với tình yêu của những cô gái nhu mì hiền dịu như Nhã Phương?

– Câu này là phải hỏi Cường Seven chứ không phải hỏi Nhã Phương (cười). Là con gái nhưng tôi cũng rất mê cái đẹp. Trước cái đẹp, đến phụ nữ còn xao động thì đàn ông sao mà tránh được. Nói vậy chứ tình yêu ngộ lắm nha, đã yêu rồi thì vẻ ngoài không còn quan trọng nữa, trái tim cứ rung động thôi.

– Nhã Phương có sẵn sàng diễn cảnh nóng nếu tìm được vai hay?

– Tôi rất đam mê điện ảnh, bảo hy sinh gì tôi cũng sẵn sàng hết. Nhưng quan trọng là có đủ tự tin hay không. Chứ diễn cảnh nóng mà mình không tự tin thì lên phim sẽ dở lắm. Nếu sau này, có một vai diễn yêu cầu điều đó thì tôi sẽ hỏi kinh nghiệm của Ngọc Anh.

Nha Phuong: ‘Toi tu ti nen khong the mac goi cam’ hinh anh 2
Một cảnh hôn của Vũ Ngọc Anh trong phim Lôi Báo.

– Chị có ý định thay đổi hình tượng so với những ngày đầu, chẳng hạn trở nên gợi cảm hơn?

– Tôi rất thích mình được gợi cảm đó, ai cũng thích sự gợi cảm hết.  Tôi rất muốn có được thân hình chuẩn và gợi cảm như Vũ Ngọc Anh. Nhưng nói thiệt tôi tự ti lắm. Luôn luôn là vậy, tới giờ vẫn vậy.

Khi nào đủ tự tin thì tôi mới mặc đồ gợi cảm. Cũng giống như một ngày khi bước ra đường, ta mặc bộ đồ không hợp, mang đôi giày không vừa mà cứ cố thì tâm trạng sẽ không thoải mái, ngày hôm đó sẽ không suôn sẻ.

Vai người mẹ, người vợ ‘bánh bèo nhưng không vô dụng’

– Đây là vai làm mẹ đầu tiên của chị. Chị vẫn còn rất trẻ cả về ngoại hình và phong thái, làm sao để vào vai người mẹ?

–  Từ nhỏ, tôi sống với mẹ và hai chị nên những thứ thuộc về làm mẹ, vai trò của người con gái tôi hiểu rất rõ. Bản thân tôi cũng là người hướng nội nên cũng mơ về chuyện có gia đình, con cái và được chăm sóc con cái.

Vai diễn này giống như một ước mơ tự nhiên bên trong tôi. Phương cũng rất vui khi được diễn cùng bé Pù (diễn viên nhí Simba A Pù) vì hai “mẹ con” diễn rất ăn ý.

Mặc dù vậy, vai diễn này còn những cái khó khác, khi người mẹ bị bắt cóc cùng với đứa con. Vậy người mẹ trước hoàn cảnh đó sẽ có gì khác so với một cô gái trẻ?

Đó là một băn khoăn của tôi trong quá trình quay và tôi đã trao đổi rất nhiều với đạo diễn. Tôi tin rằng đó là những đoạn giàu cảm xúc nhất phim.

Nha Phuong: ‘Toi tu ti nen khong the mac goi cam’ hinh anh 3
Gia đình của Nhã Phương và Cường Seven cùng bé Simba A Pù trong Lôi Báo.

– Mơ về chuyện có gia đình và con cái, chị có định thực hiện trong tương lai gần không?

– Tôi không quan trọng chuyện đến tuổi thì phải kết hôn hay sinh con. Tôi luôn quan niệm, đến lúc nào cảm thấy phù hợp thì mình kết hôn hoặc sinh con, bất kể khi đó là mấy tuổi thì đều thời điểm đẹp nhất.

– Nhã Phương có yêu trẻ con?

– Tôi rất rất thích trẻ con, nhưng để chăm sóc được chúng thì thật mệt (cười). Tôi có đến bốn đứa cháu lận mà, nên tôi hiểu công việc của một người mẹ thật quá sức vất vả, chăm một đứa con thôi đã cực lắm rồi. Đằng này, gia đình tôi lại có đến năm đứa con. Hiểu được điều đó, tôi càng thương mẹ nhiều hơn.

– Mẹ chị và chị cũng từng không hòa thuận, thậm chí từng khiến chị muốn tự tử, bây giờ nghĩ lại chị thấy thế nào?

– Hồi nhỏ tôi không hiểu nên ghét mẹ, hận mẹ ghê lắm. Vì mẹ hay la tôi, nhiều khi có những hành động khiến tôi phải nghĩ rằng “Chắc mẹ ghét mình lắm”. Như tôi từng chia sẻ, có lúc nghĩ quẩn, nghĩ mẹ ghét mình quá, tôi đã tính đến chuyện tự tử. Có một lần như vậy thật. Nhưng rất may nhỏ em tôi đã cứu tôi.

Nha Phuong: ‘Toi tu ti nen khong the mac goi cam’ hinh anh 4
Nhã Phương lần đầu diễn vai làm mẹ, làm vợ.

Sau khi làm bộ phim này, tôi sống với chị gái và được nhìn cách chị chăm sóc con cái. Tôi mới tự hỏi tại sao ngày xưa mẹ có thể chăm đến năm đứa con lận, mà thời điểm đó gia đình tôi rất khó khăn. Tại sao mẹ có thể vượt qua được khó khăn đó để nuôi năm đứa con trưởng thành? Tôi nghĩ vậy và thấy ngày xưa mình đúng là con nít, nhỏ dại quá.

– Ngoài làm mẹ ra, đây cũng là lần đầu tiên Nhã Phương đóng vai vợ, còn trước đây chỉ đóng vai bạn gái. Vai diễn có gia đình khác biệt gì?

– Khác chứ, khác nhiều lắm. Khi yêu ta luôn dành cho những gì lãng mạn nhất, còn khi thành vợ, những gì xấu xí nhất, tồi tệ nhất của cuộc sống cũng được bộc lộ hết ra. Sự hy sinh của người phụ nữ thực sự quá lớn.

Lôi Báo là siêu anh hùng cứu người trong những hoàn cảnh mạo hiểm. Nhưng trước bi kịch gia đình, siêu anh hùng có thể cứu gia đình mình hay không? Người duy nhất có thể gìn giữ và kết nối gia đình chỉ có thể là người vợ.

Người anh hùng thực sự trong đời sống không mặc áo choàng, không có sức mạnh phi thường, mà là sức mạnh ở sự nỗ lực, nhẫn nại. Tôi thấy mình may mắn khi được vào vai một nhân vật đại diện cho sức mạnh của người phụ nữ.

– Trong trailer, nhân vật người vợ trách móc người chồng rằng từ khi đổi thân thể, anh không còn như trước. Ngoài đời, chị đã từng thất vọng vì sự thay đổi của đàn ông chưa?

– Không chỉ tôi mà bất cứ người phụ nữ nào cũng từng chứng kiến người đàn ông của mình thay đổi. Khi yêu say đắm, mọi thứ còn là màu hồng. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì ai cũng không hoàn hảo. Nên chỉ còn cách dùng tình yêu thương để thông cảm, thấu hiểu và có thể hòa quyện với nhau.

Trong bộ phim này cũng vậy, người phụ nữ thực sự rất mạnh mẽ. Vẫn bánh bèo nhé, nhưng không hề vô dụng chút nào hết. Mong manh yếu đuối vậy đó, nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, khi mạng sống của bản thân và gia đình bị đe dọa, sức mạnh và ý chí của cô ấy trỗi dậy mãnh liệt.

Nha Phuong: ‘Toi tu ti nen khong the mac goi cam’ hinh anh 5
Nhã Phương tin vào “siêu năng lực” của người phụ nữ, thứ mà những siêu anh hùng nam giới không thể sở hữu. Ảnh: Nguyễn Thành.

– Sau khi có siêu năng lực, đàn ông đi cứu thế giới, còn người vợ ở nhà nơm nớp lo sợ. Chị nghĩ sao khi phụ nữ bị đặt vào vai trò thứ yếu như vậy?

– Người đàn ông ra ngoài ai cũng biết cũng hâm mộ, nhưng anh ấy không hề biết rằng con mình cũng cần những giờ phút bên cạnh cha, hay người vợ cũng tất bật với những lo toan trong sinh hoạt gia đình, rất cần người đàn ông đỡ đần. Anh ấy quên mất rằng luôn có một người phụ nữ lo lắng từng li từng tí cho anh ấy, người sẽ luôn ở bên khi anh ấy vấp ngã.

Hơn nữa, vai diễn của tôi vì khán giả vẫn chưa biết hết nên cứ nghĩ là bánh bèo vô dụng, thực ra cô ấy có sự nghiệp và thậm chí là trụ cột kinh tế trong gia đình. Tôi nghĩ phụ nữ không nên từ bỏ đam mê của mình. Họ không thể suốt ngày ngồi ở nhà chờ đợi mà phải yêu thương chính bản thân mình.

Nằm giữa suối 4 ngày, tập cảnh bị tát suốt mấy ngày

– Cường Seven có nhắc đến cảnh chị phải nằm dưới suối để Cường và Quách Ngọc Ngoan diễn cảnh đánh nhau. Chị có thể chia sẻ thêm về cảnh này?

– Đó là cảnh vất vả nhất trong phim. Tôi phải nằm dưới suối suốt 4 ngày, diễn cảnh bất tỉnh. Cứ hôm nay nằm, hôm sau lại đến nằm tiếp. Chúng tôi quay trong rừng ở Đà Lạt nên tôi bị những con côn trùng cắn khiến tay sưng như chân voi, đến bây giờ vẫn còn những vết sưng đây. Lúc nằm dưới suối, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy mới biết mình bị cắn.

Nha Phuong: ‘Toi tu ti nen khong the mac goi cam’ hinh anh 6
Cô tiếp tục diễn nhiều cảnh khóc trong phim mới.

Thêm nữa, khi tôi diễn cảnh ngã từ trên cây xuống suối, ở suối có một thân cây gãy nên tôi bị một mảnh gỗ nhọn của cây đâm vào, khiến tôi bị xước ở sườn.  Mọi người trong đoàn quá lo lắng nên đã quyết định ngừng quay để chở tôi đi chụp xem có làm sao không. May mà có thuốc của mấy anh diễn viên đóng thế đưa cho tôi bôi vào nên mấy ngày sau là khỏi.

Nghe nói đây là vai diễn vất vả nhất của Nhã Phương về mặt thể chất từ trước đến nay?

Các diễn viên khác phải tập luyện để đóng cảnh đánh võ, còn tôi phải diễn để đóng cảnh bị người ta đánh. Đó là cảnh nhân vật của tôi bị bạn diễn tát vào mặt.

Phải luyện tập sao cho cảnh tát trông thật nhất mà vẫn không trúng má, vì cú tát thực sự rất mạnh, nếu trúng thì sẽ bị thương tích. Tôi phải diễn thật chính xác vì chỉ sai một nhịp thôi là mọi người phải quay lại.

Nhưng người vất vả nhất phim chính là anh Cường Seven. Thực sự anh phải luyện tập rất kinh khủng cho vai diễn này. Tôi tin rằng xem phim này xong, tất cả mọi người sẽ bất ngờ về anh.

Mi Ly

Ảnh: CPF

Theo Zing