Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe

Là những tay ngang trong nghề, Jennifer Phạm, Hoàng My, Elly Trần đều khiến khán giả ngán ngẩm với lối dẫn dắt kém duyên, sáo rỗng và nhạt nhẽo, chưa kể những câu nói hớ gây bão.

Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Jenifer Phạm: Vợ cũ của nam ca sĩ Quang Dũng là một trong những người đẹp khá đắt sô làm người dẫn chương trình. Nhưng trên thực tế, hoa hậu chưa từng một lần được đánh giá cao trong nghiệp nói. Ngay trong đêm khai mạc Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25, năm 2011, cô và MC Khắc Nguyện đã khiến khán giả choáng váng về cách tung hứng khá thô thiển. Khi MC Khắc Nguyện đưa ra tình huống giả định, một ngày nào đó hoa hậu Jennifer Phạm ngủ mơ thấy có chàng hoàng tử bảnh bao nhẹ nhàng tới bên cạnh khi nàng đang ngủ và nhẹ nhàng đặt vào tay người đẹp một cành hoa hồng. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, bên cạnh lại chỉ là ông chồng với râu ria xồm xoàm. Anh nhẹ nhàng dành cô một nụ hôn nhưng nụ hôn lúc này chẳng thơm tho gì, lúc đó Jennifer sẽ nghĩ điều gì?
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Trước tình huống dở khóc dở cười, người đẹp đối đáp lại khiến cả khán phòng bật cười. Cô hồn nhiên nói: “Vâng, cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì… (Rồi cô tiếp lời). Chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Ngay cả gu thời trang khi làm MC của Jennifer Phạm cũng vấp phải phản ứng trái chiều của dư luận khi những bộ ảnh hở quá đà, khoe vòng một phản cảm được cô “sủng ái” trong các chương trình. Nhiều khán giả nhận xét, vẻ ngoài xinh đẹp của một hoa hậu chưa đủ để gái hai con che lấp đi những lỗ hổng, thiếu sót trong cách dẫn của mình.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Mới đây, khi đảm nhận vai trò MC của Giọng hát Việt nhí, người đẹp tiếp tục hứng “gạch đá”. Ngay ở tập 1 của vòng Giấu mặt, Jennifer Phạm đã bị nhiều cư dân mạng “ném đá” bởi diện trang phục sến súa, gương mặt như người buồn ngủ, lối dẫn một màu đầy sự khiên cưỡng, gặp thí sinh nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc “hít thở sâu”, “cười lên nào”. Những tập tiếp theo, MC này cũng không có gì thay đổi khi gặp thí nào cũng chỉ hỏi han được vài ba câu khách sáo.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Hoàng My: Á hậu cũng là một trong những người đẹp bị gắn mác “bình hoa” khi thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Trong đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam diễn ra với sự đăng quang của các gương mặt mới như Lan Khuê, Minh Tú…, xuất hiện trong vị trí MC của chương trình, Á hậu Hoàng My đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự lúng túng của cô khi cầm mic. Ngoài việc thường xuyên sử dụng văn nói vào lời dẫn, cô còn nhiều lần quên kịch bản, khiến người đồng hành cùng cô – MC Anh Quân – phải nhắc bài một cách lộ liễu. Sau đêm chung kết, Hoàng My chịu nhiều lời chê từ báo chí và cư dân mạng xã hội.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Đáp lại những chỉ trích của dư luận, Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân: “My đã đọc tất cả các bài báo lớn nhỏ, và My xin cảm ơn các anh chị đã thẳng thắng góp ý… Đây là một bài học mà My phải trả bằng một cái giá khá đắt nhưng đó cũng là cơ hội để My nhìn thấy mình đang còn thiếu gì và cần trau dồi thêm những gì. Cảm ơn những anh chị em trong nghề đã động viên, cảm ơn những người yêu quý My trên facebook, cảm ơn gia đình, và cảm ơn ekip đã luôn bên cạnh động viên và tin tưởng em… Những lần vấp ngã là những lần My nhận được sự yêu thương. Miễn là mình còn cơ hội và miễn là mình không cô độc”.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Dù nhận được thiện cảm từ khán giả nhờ lối ứng xử khéo léo, khôn ngoan, biết tiếp thu, lắng nghe góp ý từ công chúng, song có một thực tế không thể phủ nhận, để có thể giũ bỏ cái mác bình hoa, được khán giả yêu mến và công nhận khi cầm mic, Hoàng My còn phải nỗ lực, trau dồi rất nhiều.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Elly Trần: Được biết tới với danh xưng – hot girl ngực khủng, Elly Trần tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng chưa thực sự ghi dấu ấn bằng tài năng. Khi thử sức với vai trò MC, cô bị khán giả chê tơi bời và ví von, vòng một che lấp toàn bộ khả năng của hot girl này.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Tại lễ trao giải HTV Award tháng 4/2011, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi Elly Trần được Ban tổ chức mời làm MC cho chương trình. Dù đã cố gắng chuẩn bị khá kỹ càng nhưng kết quả vẫn hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cô. Những người có mặt tại buổi lễ chỉ thấy Elly đứng im, tạo dáng bên cạnh cho Sỹ Luân nói, thỉnh thoảng hot girl cũng cố gắng thể hiện vai trò của mình nhưng đều khiến khán giả thất vọng vì giọng nói thiếu biểu cảm, cứng nhắc. Nếu so với nhiệm vụ dẫn dắt, kết nối của một MC, hot girl ngực khủng đã thất bại hoàn toàn. Sau lần cầm mic này, Elly Trần “vinh dự” có mặt trong danh sách: “Những người đẹp khán giả mong đừng bao giờ theo nghiệp nói”.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Giải thích cho “sự cố” trong chương trình, Elly từng chia sẻ: “Tôi gần như không có thời gian chuẩn bị, cảm giác rất lo lắng, vì được biết đây là chương trình quy mô và uy tín. Nhưng BTC cho biết phần của tôi và anh Sỹ Luân chỉ là phần đệm cho lễ trao giải chính thức, sẽ nhanh và ngắn gọn. Hơn nữa Sỹ Luân là MC dày dạn kinh nghiệm rồi, nên anh ấy sẽ hỗ trợ. Phần phân chia câu hỏi cũng đã chuẩn bị trước. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nên chuyện bị không khớp là điều khó tránh khỏi”.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Cô hot girl với vòng một “trứ danh” còn không quên khẳng định, cảm thấy hài lòng với phần của mình trong đêm trao giải. Dẫu vậy, sau lần cầm mic này, khán giả hiếm khi thấy Elly Trần trong vai trò người dẫn chương trình.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Đinh Ngọc Diệp: Cuối năm 2010, “ma nữ” của mùa phim Tết bị phản đối dữ dội do lúng túng, dẫn sai lời trong cuộc thi Mr. Việt Nam, đến mức cô phải tạm hoãn công việc này một thời gian. Bản thân Đinh Ngọc Diệp cũng ý thức được sự cố lần này ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp của cô.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Chia sẻ vào thời điểm đó, nữ diễn viên Cô dâu đại chiến nói: “Đó là ‘vết mực đen giá trị’ trên bước đường nghệ thuật khá bằng phẳng của tôi. Giờ đây tôi đã có hẳn hoi một kinh nghiệm máu xương nhắc mình phải luôn tỉnh táo và cân nhắc công việc”. Giải thích cho sự thiếu sót của mình, Ngọc Diệp cho hay, cô đã không đủ vững tâm để từ chối lời mời khẩn thiết khi đến phút cuối chương trình buộc phải thay đổi MC. Hơn 2 tiếng lái xe xuống Vũng Tàu trong ngày Tết Dương lịch đông nghẹt, đến nơi, chỉ còn hơn một tiếng để chuẩn bị. Và bằng ấy thời gian là không đủ cho Đinh Ngọc Diệp có được một sự xuất hiện hoàn hảo.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Tuy thế, với Ngọc Diệp, khó khăn luôn là động lực để cô cố gắng và tiếp tục chứng tỏ bản thân. Sau sự cố đáng tiếc, nữ diễn viên vẫn xuất hiện nhiều trong vai trò MC và dần khẳng định mình trong vai trò mới.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Yumi Dương: Mọi ấn tượng tốt đẹp trước đó của người hâm môi về Yumi Dương – cô người mẫu ảnh xinh đẹp và cá tính – bỗng tiêu tan ngay trong lần đầu tiên Yumi Dương lên sóng truyền hình quốc gia trước hàng triệu khán giả trong chương trình Giọng hát Việt. Nữ MC trẻ, tay ngang đã khiến cư dân mạng dậy sóng khi “xin khán giả một tràng pháo tay cho nạn nhân vùng bão” đúng thời điểm người dân miền Trung đang hứng chịu những thiệt hại về người và của do bão lũ gây nên.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Dù sau đó, MC này đã lên tiếng xin lỗi và mong khán giả thông cảm song vẫn có không ít bình luận khắt khe vẫn cho rằng, những người dẫn chương trình truyền hình hiện nay đều có “lỗ hổng” kiến thức và “nói trước khi nghĩ”. Sự cố đáng tiếc này khiến nhiều người hâm mộ thốt lên đầy tiếc nuối, giá như Yumi Dương đừng phiêu lưu với cái nghiệp không chấp nhận sự lỡ miệng này.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Lê Nhã Uyên: Năm 2011, người đẹp Lê Nhã Uyên (top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010) được mời dẫn chương trình ca nhạc Bước chân miền Trung. Mặc dù được “kèm” hai bên là MC Thanh Bạch và Hiền Mai, nhưng người đẹp xứ Huế vẫn nhiều lần khiến khán giả lắc đầu vì khả năng dẫn kém linh hoạt, quá phụ thuộc kịch bản đến mức không biết mình đang nói gì. Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh khiến cô liên tục gặp sự cố.
Người đẹp làm MC: khán giả thích ngắm, không muốn nghe
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cố đô nhưng khi giới thiệu với khán giả về nguồn gốc của các danh lam thắng cảnh nổi tiếng quê hương, người đẹp lại ấp úng như gà mắc tóc. Thậm chí, cô còn giới thiệu nhầm tên ca sĩ dù trên tay vẫn đang cầm kịch bản. Chỉ bằng đó thôi, top 20 Hoa hậu Việt Nam Lê Nhã Uyên đã khiến người hâm mộ chỉ thích ngắm, không muốn nghe cô “trình bày”.

Tiểu Uyên

Theo Zing.vn