Nghĩ lại quá khứ, Diễm Hương vẫn thấy đau như “dao cắt” khi cười

Diễm Hương: “2011 -2015: 1 chặng đường dài. Khi em cười tươi như vậy, cũng là lúc em nó đau như dao cắt. Là vậy, cuộc đời sẽ vui khi em khóc, và chà đạp khi quỵ ngã. Cười cho mình ít nhất 1 tấm hình đẹp”.

Vợ Bình Minh – Anh Thơ: “Ảnh hậu trường và nạp nhiên liệu trong lúc chờ đến lượt. Mấy em cứ rần rần sao mình chưa được lên sân khấu vậy mẹ? Máu cũng ít có thấm lắm á”
Bằng Kiều: “Anh đã từng chung sống với nhiều em “xịn” (mercedez, BMW, Lexus…) , nhưng đã 3 tháng từ khi anh có em thì em đã giúp anh nhiều việc nhất…từ việc nhà cửa đến việc đồng áng… Vậy mà anh chỉ tắm táp qua loa cho em… Hôm nay đền bù công sức của em nên cho em đi spa nhá”
Đàm Vĩnh Hưng: “Từ Nha trang thơ mộng mình đáp xuống Đà Nẵng tươi đẹp rồi.. Lát nữa 5 g chiều sẽ hát event xong 10 g đêm ra phi trường về lại Sài gòn iu dấu soạn đồ xong sáng mai lại bay đến Hawai rực rỡ để dự tuẩn lễ phim Việt Nam- nơi có bộ phim Hiệp sỹ mù cá tính mạnh mẽ, 3 ngày sau trở về hát chung kết Tiếng hát mãi xanh tối ngày 10, lẩn đầu tiên được hát song ca với “người đàn ông hát “của nhìu người- Tuấn Ngọc”
Diễm Hương: “2011 -2015: 1 chặng đường dài. Khi em cười tươi như vậy, cũng là lúc em nó đau như dao cắt. Là vậy, cuộc đời sẽ vui khi em khóc, và chà đạp khi quỵ ngã. Cười cho mình ít nhất 1 tấm hình đẹp”
Diễm Hương chăm sóc da mặt
Đoan Trang: “Đón các bạn yêu trở về thăm quê hương..Phải nói sầu riêng, chôm chôm Long Khánh mình là số 1,cộng thêm hải sản đặc biệt nhà Victoria. Cảm ơn Tí nhiềuu! Mùa hè này ăn quá trời quá đất!”
Elly Trần: “bà chủ tiệm mì và cái bờm sư tử vô trật tự xin chào cô chú”
Hồng Ngọc: “7 giờ sáng Ba bố con phải đưa mẹ ra sân bay.. Mới về đến bên này bộ máy cơ thể chưa vào giờ giấc ổn định.. Nhưng mẹ vẫn phải lên đường, Yêu ba Bố con quá chừng chừng..”
Huyền My: “Thả thính trước 1 tấmm cô dâu 8 tuổi. Cả nhà đoán xem chú rể là ai nào ?”
Kim Chi: “Con ngủ cho ngoan để Mẹ chụp hình.”
Kỳ Duyên: “Sáng dậy mặt ngáo ngơ. Đủ 500  comment add hết nhé”
Lê Phương: “Nếu một người cứ luôn khiến bạn rơi nước mắt, thì điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần. Một người luôn làm bạn cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt!!” Nắm thật chặt ..đừng buông, nhé!!”
Lý Hải: “Hà Nội thẳng tiến”
Mỹ Linh
Phạm Ngọc Thạch: “Ngủ cũng phải nắm tay nhau thế này đây Trộm vía em 3 tháng đầu được 7kg tròn…”
Quỳnh Nga: “Tung tăng khắp phố!”
Bạn trai Quỳnh Thư: “Họ nhà gái cho đi ăn hưởng nhiều quá…”
Sơn Tùng
Tăng Thanh Hà
Thái Thùy Linh: “Ngủ dậy thì được ông cụ thân sinh ra thằng chồng của con dâu mình sau này gửi cho mấy cái ảnh. Dám lén lút tự sướng trong khi tôi còn đang bèo nhèo ngủ nướng, cứ liều liệu đấy 2 anh!”
Thúy Hạnh: “Bộ tứ hội ngộ”
Văn Mai Hương
Việt Trinh: ‘Thong dong giữa dòng đời tấp nập…dẹp bỏ muộn phiền mà bước tới..”
Xuân Lan: “Thỏ mặc một thiết kế mới. Thỏ tự tìm mắt kính đeo vô. Rồi diễn vậy nè. Muốn cắn thôi”
Vợ Lam Trường – Yến Phương: “Tôi không phải là công dân Mỹ, nhưng tuổi trẻ của tôi gắn liền với nước Mỹ cho đến tận bây giờ. 17 tuổi xa quê hương, nước Mỹ dạy cho tôi sự kiên nhẫn, sự tự lập, tự tin, mạnh mẽ…nước Mỹ là nơi cho tôi nhiều cơ hội, dạy cho tôi nhiều kiến thức và hiểu biết trong cuộc sống, nước Mỹ giúp tôi từ 1 cô bé nhút nhát và ngây thơ có thể bương trải xa nhà ngần ấy năm trời không gia đình bên cạnh. Nước Mỹ đã cho tôi cuộc sống tốt hơn bằng chính nghị lực tiềm ẩn của tôi. Tôi mang ơn và yêu nước Mỹ giống như tình yêu quê hương Việt Nam vậy. Cám ơn đất nước có bầu trời xanh, để cô chim Yến có thể tự do bay lượn…!”

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet