Trong bảy năm tổ chức của ngày hội Mùa xuân biển đảo, 2018 là lần đầu tiên những nghệ sĩ được cất tiếng ca của mình ngay trên cảng biển An Thới, Phú Quốc….
Ban tổ chức, người dân cùng các chiến sĩ xếp thành hình trái tim tại Cầu cảng An Thới, Phú Quốc (Kiên Giang)
Sau lưng họ là những chiến tàu cá dãi dầu mưa nắng của những ngư dân bám biển nhiều năm qua.
Ánh mắt háo hức xen lẫn e dè của những phút bỡ ngỡ ban đầu đã được “phá tan” khi các nghệ sĩ trẻ khuấy động chương trình bằng những ca khúc tràn ngập không khí xuân tình.
Ca sĩ Quốc Đại, NSƯT Tạ Minh Tâm, nhóm ca Phù Sa và những đoàn viên thanh niên trẻ của Phú Quốc đã có những kỉ niệm đáng nhớ khi không chỉ họ mang âm nhạc của mình đến với ngư dân mà chính những ngư dân vùng biển cũng đã bất ngờ “đáp lễ” lại bằng những điệu hò của làng chài, ngẫu hứng nhưng đầy cảm xúc bởi sự chân thành.
Ngư dân vùng biển làn da nâu mặn mà như muối biển, hàm răng trắng và dáng vẻ lam lũ nhưng lúc nào cũng lạc quan.
Buổi phát quà bắt đầu từ 16h ngày 17-1 nhưng từ 14h30 bà con làng chai sống quang cầu cảng An Thới, Phú Quốc đã tề tựu về khu vực trao quà của ngày hội Mùa xuân biển đảo để xin chữ ông đồ, mong một năm mới đủ đầy và sung túc.
Hình ảnh 100 hộ ngư dân trang trọng nhận lá cờ Tổ quốc từ chương trình, là món quà tinh thần ý nghĩa bên cạnh những phần quà vật chất khác, chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh khó quên nhất trong suốt những mùa đã qua của Mùa xuân biển đảo.
Bởi khi nào cờ đỏ sao vàng còn tung bay giữa biển xanh đất Việt, khi nào lời hứa bám biển và sự cần cù, nhẫn nại, chịu thương chịu khó của ngư dân vẫn còn thì biển Việt Nam vẫn còn!
Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn nghệ sĩ đã đến thăm và giao lưu cùng các chiến sĩ tại đồn biên phòng Phú Quốc với các hoạt động sôi nổi như viết tặng thư pháp mùa xuân, trình diễn văn nghệ…
Theo Tuổi Trẻ