Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

Để chuẩn bị cho ngày sơ tuyển đầu tiên của chương trình Vietnam’s Next Top Model, vị host xinh đẹp phải dậy sớm và làm việc liên tục đến tối.

Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

Năm 2015, Thanh Hằng trở lại đảm nhận vai trò host của chương trình Vietnam’s Next Top Model. Hôm 21/5, cô đã có buổi gặp gỡ thí sinh đầu tiên ở thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho vòng casting kéo dài từ sáng đến tối, Thanh Hằng phải dậy từ 5h để trang điểm, làm tóc và thử trang phục.

Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

“Nàng Kiều Thị” chia sẻ, cô cảm thấy hứng khởi và tràn đầy năng lượng khi quay lại với công việc.

Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Trong khi làm tóc, nữ người mẫu tranh thủ ăn sáng nhẹ. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Thanh Hằng cho biết, năm 2014, cô dành nhiều thời gian cho điện ảnh hơn. Vì thế, đây sẽ là khoảng thời gian tập trung cho sự nghiệp người mẫu. “Tôi từng trải nghiệm vai trò này một lần nên muốn trở lại với hình ảnh chuyên nghiệp và nhuần nhuyễn hơn” – người cầm trịch của Next Top Model 2015 chia sẻ. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Stylist Hoàng Ku là người chuẩn bị trang phục lần này cho nữ giám khảo Vietnam’s Next Top Model. Ở vòng sơ tuyển buổi sáng, bộ tứ giám khảo mặc đồng phục đen. Thanh Hằng chọn mốt quần ống rộng, kết hợp áo blazer và mũ rộng vành. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Bộ trang phục không chỉ phong cách, hợp xu hướng, mà còn toát lên vẻ đẹp bí ẩn, gợi cảm. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Khoảng 8h30, sau khi chuẩn bị trang phục xong, Thanh Hằng có cuộc họp với ê-kíp chương trình. Đồng hành cùng cô trên ghế nóng vòng sơ tuyển là người mẫu Hoàng Thùy, NTK Devon Nguyễn và nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Khoảng 10h, Thanh Hằng di chuyển từ khách sạn đến địa điểm casting, bắt đầu gặp gỡ thí sinh. Nữ giám khảo được chào đón nồng nhiệt. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh HằngKhác với vẻ lạnh lùng khi chụp ảnh, Thanh Hằng luôn giữ nụ cười trên môi trong suốt buổi ghi hình. Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

Trên ghế nóng, cô cũng là một giám khảo vui vẻ, hài hước. Ngoài vai trò chấm thi, Thanh Hằng còn động viên tinh thần, giúp các bạn trẻ tự tin khi trình diễn. “Năm nay, tôi muốn mọi thứ thật sự thoải mái, không gây áp lực cho thí sinh. Trong vai trò host, tôi muốn chia sẻ nhiều hơn. Ban giám khảo và thí sinh đều cần nhau. Mềm mỏng cũng là một cách thể hiện sự nghiêm khắc trong đó, nhưng uyển chuyển hơn” – cô chia sẻ.

Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

Thanh Hằng sẵn sàng cởi giày cho thí sinh mượn và không ngại đi chân trần trên sàn catwalk.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng

Sự ân cần của vị host khiến không khí buổi casting bớt căng thẳng.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng
Vòng thi catwalk đầu tiên kéo dài từ 11h30 – 14h30, vì thế Thanh Hằng cùng ê-kíp chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc buổi chiều.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng
Trên ghế nóng, Thanh Hằng vẫn tươi cười chào đón sự xuất hiện của các thí sinh. Cô chia sẻ, những đổi mới thú vị trong nội dung chương trình lần này giúp bản thân tan biến mệt mỏi.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng
Thanh Hằng đánh giá cao các thí sinh nam khu vực miền Bắc: “Thí sinh nam năm nay nổi trội hơn nhóm nữ rất nhiều. Các bạn sở hữu cơ thể đẹp, săn chắc và đi catwalk tốt, biểu cảm gương mặt có chiều sâu. Do đó, ban giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn lựa. Chúng tôi cũng rất đau lòng khi phải loại một ai đó”.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng Thanh Hằng ký tặng fan.Một ngày làm việc từ 5h sáng của Thanh Hằng
Nữ giám khảo kết thúc một ngày bận rộn bằng việc quay hình phỏng vấn với ê-kíp chương trình. Khoảng 21h30, cô trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thi thứ hai (22/5). Thanh Hằng cho biết, ở vòng phỏng vấn sắp tới, cô sẽ nghiêm khắc hơn với mong muốn các bạn bộc lỗ rõ cá tính, cũng như khát khao chinh phục ngôi vị quán quân Người mẫu Việt Nam.

Anh Tuấn – Minh Đức
Theo Zing