Minh Thư: Ký ức tuổi thơ là sự cơ cực của ba mẹ

Được biết đến và gắn mác “cháu gái Lam Trường” nhưng Minh Thư có con đường riêng mà không núp dưới cái bóng lớn của người cậu nổi tiếng. Với “bàn đạp” là sự giúp đỡ của cậu, cô xuất hiện khá cá tính giữa thị trường âm nhạc trong phong cách rock alternative.

Minh Thư không sở hữu chất giọng quá hay, nhưng cô đặc biệt với lối hát khỏe, hơi đớt ở chót lưỡi khi phát âm, cùng một khả năng trình diễn lôi cuốn, dễ dàng làm chủ sân khấu. Năm 2000, khi còn học phổ thông, Minh Thư lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn là chương trình Hoa hậu Việt Nam với hai ca khúc 18 vào đờiEverything I do. Cô tạo được ấn tượng tốt với khán giả trẻ như một hình mẫu ca sĩ thế hệ mới, năng động và cá tính. Thư kể, lúc đó cô muốn theo đuổi con đường âm nhạc theo truyền thống của gia đình bên ngoại với sự ủng hộ hết mình của mẹ, nhưng ba lại ngăn cản. Ba cô là một kỹ sư điện tử, muốn hướng cô con gái đầu tiên của mình theo con đường khác, phải học hành đàng hoàng và có nghề nghiệp ổn định. Vậy là chiều ý ba, Thư thi vào đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, chuyên ngành Ngoại ngữ – du lịch – khách sạn. Nhưng với đam mê không thể nào dập tắt, cô vừa đi học vừa đi hát dưới sự đảm bảo của mẹ. Mẹ phải đi theo chăm sóc kiêm… bảo vệ con gái hàng đêm ba cô mới yên tâm. Vì vậy, mãi đến năm 2004 Thư mới “nổi tiếng” khi tham dự và giành giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Một năm sau đó, Thư phát hành album đầu tay Mong vậy thôi với các ca khúc được khán giả yêu thích như: Tình pha lê, Phép lạ, Người tình đã xa… Năm 2006, cô tham gia chương trình Sao Mai – Điểm hẹn và được khán giả cả nước theo dõi từng tuần thi qua màn ảnh nhỏ.

40a

Ở nhà, Thư gần với mẹ nhất, vì vốn là phụ nữ với nhau nên tâm đầu ý hợp, lại cùng là người hướng nội, luôn nghĩ đến gia đình đầu tiên. Thư còn nhớ đến năm chín tuổi, mẹ vẫn còn… đút cơm cho con gái. Mãi đến khi mẹ có bầu cô em gái thứ hai, Thư mới tự ăn cơm. Thậm chí sau này, em gái của Thư còn “cành nanh” với chị vì thấy mẹ chăm sóc Minh Thư kỹ quá. Trong một phần ký ức tuổi thơ của Thư là sự cơ cực của cả mẹ lẫn ba.

Nhà nghèo, không có điều kiện kinh tế, ba đi làm nhà nước, mẹ Thư tự kinh doanh ở nhà, hết bán cà phê lại mở tiệm điện, karaoke… để có thêm thu nhập. Tài sản đáng giá của gia đình lúc ấy chỉ là chiếc xe đạp của ba mà cứ cuối tuần hai mẹ con cô lại được ông chở lên trung tâm Sài Gòn hóng mát. Không có tiền vào khu vui chơi giải trí, niềm vui của Minh Thư lúc ấy là được ra bến Bạch Đằng, leo lên những khẩu súng đại bác đặt cạnh bờ sông để chơi, rồi được ba mua cho khô mực, khô cá đuối… từ những xe hàng rong để nhâm nhi cùng mẹ… Sau những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, gia đình ba người lại đèo nhau về, mẹ ngồi sau xe ôm chặt cô con gái nhỏ lí lắc có sở thích đứng trên yên xe vịn vào vai ba để nhìn xe cộ tấp nập trên đường… “Nhà nghèo vậy chứ… cũng chơi sang lắm” – Thư hóm hỉnh nhắc về tuổi thơ, cứ cuối tháng ba lãnh lương là lại trích một ít tiền mua táo Mỹ cho con gái cưng ăn, vì Minh Thư thích loại trái cây “sang chảnh” này. Cô kể lúc đó nhìn cô ăn mà trẻ con cả xóm thèm thuồng… Tuy nhiên, chỉ có cô được ăn, ba và mẹ không đụng vào miếng nào, khiến cô cứ thắc mắc, đi hỏi thì cả hai đều bảo rằng: “Ba mẹ không thích!”. Mãi đến khi lớn hơn, Thư mới tự lý giải được lý do và càng trân quý hơn khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của cuộc sống tuy cơ hàn nhưng tình cảm gia đình lúc nào cũng đầy tràn.

Minh Thư và mẹ

Cuộc sống thiếu thốn lúc nhỏ đã rèn luyện cho Minh Thư tính tiết kiệm cũng như trách nhiệm chăm lo cho ba mẹ và hai em gái. Cô bảo: “Thư lúc nào cũng muốn làm và làm nhiều hơn nữa cho gia đình”. Minh Thư không giấu niềm vui, hạnh phúc vì các thành viên trong gia đình luôn quan tâm, lo lắng cho nhau. “Điều mình cảm thấy “được” nhiều nhất cho đến nay là sự ủng hộ của gia đình”. Ngày xưa Thư có mẹ túc trực 24/24 những lúc đi diễn thì bây giờ cô muốn mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc nào tự làm được cô sẽ giải quyết một mình, thỉnh thoảng mới nhờ đến mẹ. Vậy mà mẹ cô cũng không yên tâm, thường xuyên yêu cầu được đi theo con gái. Đến bây giờ mẹ cô vẫn là một “quản lý xịn”, trực tiếp nghe điện thoại, là người nhận show cho cô con gái đã trở thành một giọng hát ăn khách của nhiều sân khấu ca nhạc. Sau một thời gian dài im ắng, ít khi xuất hiện mà chỉ ở nhà sáng tác vì buồn chuyện tình cảm và cũng do bị viêm dây thanh nên muốn nghỉ ngơi, Minh Thư đang chuẩn bị nhiều hoạt động mới hơn để giới thiệu với khán giả. Ngoài những bài hát trong phim Vừa đi vừa khóc do Thư sáng tác và trình bày được yêu thích, Thư cũng đang miệt mài tập luyện cho chương trình Cặp đôi hoàn hảo với bạn diễn là siêu mẫu Minh Trung. Cô đặt kỳ vọng vào lần “tái xuất” này rất nhiều, để công chúng cảm thấy mới mẻ hơn với một Minh Thư lột xác cùng hình ảnh nữ tính, dịu dàng mà trước đây khán giả chưa từng biết. Hỏi Thư có bị hối thúc chuyện lấy chồng hay không, cô bảo: “Gia đình cũng lo lắng lắm, nhưng không hối thúc nhiều vì biết tính Thư. Thư cũng có vài mối tình đã qua, nhưng dường như chưa đúng thời điểm để gắn kết cùng ai đó. Có lẽ do chưa tìm được người phù hợp. Thôi thì bây giờ cứ chờ vậy. Thư cũng không ngại tuổi qua đi đâu. Nhiều khi nghĩ Thư cũng thích… được chờ đợi, bởi muốn hưởng một hạnh phúc thật sự thì cần phải biết kiên nhẫn, không được vội vã. Tính Thư cũng mơ mộng lắm, Thư luôn nghĩ sẽ có một người nào đó đang đợi mình, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng bây giờ có lẽ cũng… hơi muộn rồi, mong là người đó đến… sớm một chút”.

 KHÁNH NGUYỄN

Theo Phụ Nữ