Long Nhật ra đĩa CD, tự nhận là ‘Bà tám showbiz’

Chuẩn bị phát hành CD vol.18 với chủ đề Bay cùng bà tám showbiz, tuy nhiên, Long Nhật lại tuyên bố bây giờ anh ‘không còn thích nói chuyện của thiên hạ’ nữa.

Nam ca sĩ gốc Huế cho biết anh thật sự thích cái tên ‘bà Tám showbiz’ mà khán giả đã ưu ái dành cho mình

Vốn là giọng ca trữ tình nhận được nhiều mến mộ những năm 90 và cho đến bây giờ, nhiều khán giả vẫn dành cho nam ca sĩ đến từ xứ Huế mộng mơ nhiều ưu ái, yêu thương qua những ca khúc mà anh thể hiện như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài… Tuy nhiên, hình tượng một nam ca sĩ với chất giọng ngọt ngào chuyên trị những ca khúc dân ca, trữ tình ngày nào giờ đã phai mờ khi anh liên tiếp có những scandal “sốc”, phát ngôn “sốc” và “tám” những câu chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình từ đầu năm 2010 đến nay. Dù vậy, trong thời gian gần đây, Long Nhật đã bớt ồn ào hơn. Anh tỏ ra khá chuyên tâm với các dự án âm nhạc, ra mắt các đĩa đơn, quay MV ca khúc. Hình ảnh người lính đảo mà anh chọn hóa thân trong bộ DVD với chủ đề ca ngợi tình quê hương đất nước, mẹ VN anh hùng… vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thích thú. Mới đây, “bà tám showbiz” cũng vừa tung ra CD vol.18 với chủ đề Bay cùng bà tám showbiz (quà tặng kèm CD Long Nhật nonstop). Đây cũng là lần đầu tiên Long Nhật kết hợp nhạc điện tử với nhạc dân tộc gồm đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm, sáo trúc với các ca khúc nổi tiếng như: Khúc hát ân tình, Hoa cài mái tóc, Bên đời quạnh hiu, Hình bóng miền Tây, Áo mới Cà Mau, Tình là sợi tơ… Tuy nhiên, Long Nhật cho biết anh không muốn nói những chuyện không liên quan nữa mà chỉ muốn chuyên tâm thực hiện những dự án âm nhạc 2 ca khúc Cô ba miệt vườnHình bóng miền Tây được độc quyền bởi hai nhạc sĩ Lâm Vỹ Văn và nhạc sĩ Phạm Anh Cường viết tặng riêng cho Long Nhật. Nét độc đáo trong 2 ca khúc này là được remix trên nền nhạc tân cổ, cải lương. Bên cạnh đó, nam ca sĩ gốc Huế cũng chia sẻ cởi mở khi được hỏi về hình tượng bà Tám showbiz Việt thời gian qua. “Nhiều người cũng hỏi Long Nhật vì sao chịu nhận biệt danh “bà tám”, vì như vậy nghe có vẻ rất đàn bà. Nhưng tôi lại nghĩ khác, đây không phải là một nickname xấu, vì không phải ai cũng biết chuyện showbiz để “tám” và nếu có “tám” cũng chưa chắc hay và có “duyên” đến mức được khán giả đặt cho biệt danh. Tôi thật sự thích cái tên này và đặt hẳn cho một đĩa nhạc của mình có cái tên như vậy để làm kỷ niệm”, Long Nhật giải thích. Anh nói tiếp: “Tuy vậy, bây giờ đừng ai hỏi tôi chuyện showbiz nữa. Tôi làm biếng nói chuyện người khác. Từ giờ, tôi muốn được yên tĩnh, không muốn bị lôi lên báo, nói những chuyện không liên quan”. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của Long Nhật:

Hình tượng người lính biển trong bộ DVD vừa mới phát hành của Long Nhật vừa qua được nhiều khán giả yêu mến, đón nhận

 Bay cùng bà tám showbiz sẽ gồm những ca khúc nhạc dance

 CD vol.18 này sẽ được tặng kèm CD Long Nhật nonstop (gồm 13 ca khúc của album remix được phối lại dưới dạng liên khúc nonstop)

Hà Ngân Ảnh: Hiếu Trần

Theo IHay