Lan Ngọc: Tôi nhìn yếu đuối nhưng tính rất đàn ông

“Tôi bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh nhưng thật ra lại là một người rất mạnh mẽ và chẳng dễ để bỏ cuộc! Tính tôi hơi đàn ông!”, nữ diễn phim chia sẻ về quyết tâm của mình khi đứng trước những khó khăn.

Từ một cái tên ít được nhiều người chú ý, tại sân chơi Bước nhảy hoàn vũ 2015, Lan Ngọc bất ngờ dành được nhiều tình cảm của khán giả, ban giám khảo với những bài nhảy được đầu tư về chuyên môn và phần diễn xuất ấn tượng.

Nàng Thơm trong phim “Trúng Số” đang được xem là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị vô địch của chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa giải năm nay.

QRIT1427421608-lan-ngoc--5-

Lan Ngọc khiến người xem bất ngờ và xúc động với phần diễn xuất nhập tâm cùng bài nhảy hoàn hảo trong liveshow 9 của chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”

Cảm giác của Lan Ngọc thế nào khi nhận được 4 điểm 10 trong đêm thi tuần vừa qua? Và đây cũng là lần thứ 4 cặp đôi của Lan Ngọc đứng đầu bảng xếp hạng 4 tuần liên tục?

Rất khó để có thể diễn tả cảm xúc lúc đó nhưng giờ nhớ lại vẫn cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng. Trước đêm thi, tôi từng chia sẻ đây là bài thi mà mình dành nhiều tâm huyết, vì cá nhân tôi có nhiều tình cảm với nhân vật Duyên và tác phẩm “Bao giờ cho đến tháng Mười”, cũng như cảm xúc mỗi khi nhảy bài này nó luôn đầy, mười lần hay một trăm lần đều như thế.

Tôi trân trọng bốn điểm mười của ban giám khảo, cũng như những tình cảm của khán giả dành cho bài diễn vừa qua, đó chính là sự ghi nhận thiết thực nhất cho những nỗ lực của tôi và bạn nhảy Daniel.

 Ý tưởng của bài nhảy là đến từ ai?

Tôi cùng ê-kíp của mình luôn bàn bạc cùng nhau để tìm ra những ý tưởng, hình tượng cho bài thi mới. Khi chọn được tác phẩm “Bao giờ cho đến tháng Mười”, tôi thấy rất vui và chỉ muốn được lao vào tập luyện ngay.  Lúc bắt đầu theo nghề diễn viên thì đây là bộ phim đầu tiên tôi được xem và có nhiều ấn tượng.

Lan Ngọc và bạn nhảy đã tập luyện như thế nào trong 1 tuần qua để có được bài nhảy hoàn hảo thế này?

Tôi và Daniel có lịch tập luyện “căng” nhất từ đầu chương trình đến giờ, ngày nào cũng về nhà sau 0h sáng với tình trạng rất… thê thảm. Mặt khác, đây là bài thi với nhiều động tác múa rất khó mà bản thân tôi có nhiều lạ lẫm, nên càng phải cố gắng nhiều hơn.

Khó khăn nhất trong bài nhảy tuần vừa rồi mà bạn gặp phải là gì?

Khó khăn nhất với tôi trong bài nhảy tuần trước chính là sự kì vọng mà cả ê-kíp, cũng như chính bản thân tôi đặt ra cho mình. Chúng tôi có một ý tưởng hay, một bài dựng nhiều cảm xúc và kĩ thuật, cho nên mọi trọng trách lúc này đều dồn hết vào tôi. Nếu tôi làm không tốt, mọi lợi thế ban đầu xem như chẳng có ý nghĩa gì hết, và bản thân tôi cũng chẳng thể đỗ lỗi cho bất cứ điều gì.

Từ một thí sinh ít được nhiều người quan tâm từ khi cuộc thi khởi động, Lan Ngọc đang dần khẳng định mình là một đối thủ đáng gờm tại cuộc thi năm nay.

4 điểm 10, Lan Ngọc đã từng nghĩ đến trước đêm thi?

Chẳng ai đi thi mà dám nghĩ đến 4 điểm 10 đâu! (Cười)

Khi nhận lời tham gia cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”, Lan Ngọc có thấy đây là một sự liều lĩnh?

Tôi từng có một thời gian ngắn được tiếp xúc với múa trong thời gian học tập tại trường Sân khấu điện ảnh. Dù không được học chuyên sâu và bài bản, nhưng bản thân tôi lại có cảm giác rất thích thú với bộ môn này. Khi nhận được lời mời của ban tổ chức, tôi nhận lời ngay mà không cần mất đến một giây suy nghĩ. Tôi muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn, thử thách mình nhiều hơn.

Lan Ngọc tự nhận thấy đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình?

Không biết có nên gọi là điểm mạnh hay không, nhưng tôi bước vào cuộc thi này với một tâm lý khá vô tư. Tôi không nghĩ đến việc được đi sâu vào những vòng cuối cùng, cũng như chẳng tính toán gì nhiều, chỉ cố gắng làm thật tốt từng vòng thi để bản thân mình cảm thấy thỏa mãn. Điều này giúp cho tâm lý của tôi bớt nặng nề, không bị quá nhiều thứ làm phân tâm, sao nhãng.

Trong quá trình tập luyện, Lan Ngọc cũng thường xuyên bị các chấn thương. Có bao giờ vì quá vất vả, Lan Ngọc muốn bỏ cuộc?

Tôi bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh nhưng thật ra lại là một người rất mạnh mẽ và chẳng dễ để bỏ cuộc đâu! Tính tôi hơi đàn ông! (Cười)

Lan Ngọc tự nhận mình hơi “lì” và tính khá đàn ông.

Tham gia chương trình, Lan Ngọc thấy mình được gì và mất gì?

Tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”, tôi chỉ có “được” chứ chẳng mất gì. Những thứ tôi “được” thì rất nhiều: cơ hội đứng trên sân khấu và vào vai rất nhiều nhân vật khác nhau, được nhiều khán giả biết tới và yêu thương, có thêm nhiều bạn mới, và đặc biệt là phát hiện ra tình yêu quá lớn của mình với nhảy múa.

Với bạn nhảy của mình, Daniel, việc bất đồng về ngôn ngữ có gây khó khăn với bạn trong việc tập luyện hay biểu diễn?

Daniel là một chàng trai có tính cách khá kì lạ, lúc vui vẻ, khi lại khó tính cực kì. Trở thành bạn nhảy của Daniel cũng có nhiều áp lực lắm, vì mùa trước cậu ấy cùng chị Thu Thủy trở thành quán quân, nên mùa này mục tiêu của Daniel vẫn rất là cao. Tuy nhiên, cũng thật may mắn vì lần này Ngọc có dịp kết hợp cùng với một vũ công giỏi và ăn ý.

Daniel học tiếng Việt cũng rất nhanh. Ngọc cũng có thể giao tiếp tiếng Anh tàm tạm nên không lo lắng về chuyện bất đồng ngôn ngữ lắm. Bật mí với các bạn là Daniel hát tiếng Việt cũng cực kỳ dễ thương. Anh chàng từng khiến tôi bất ngờ khi hát ca “Em của ngày hôm qua” cho anh nghe, rất là mắc cười.

Lan Ngọc và bạn nhảy khá thân thiết, tiếp xúc lâu ngày với nhau, Lan Ngọc có sợ “lửa gần rơm”?

Điều này chắc không bao giờ xảy ra quá. Ngọc với Daniel thân thiết và chọc ghẹo nhau suốt ngày. Cá tính hai đứa lại khá mạnh mẽ, trên sàn tập y như 2 thằng con trai. Giờ mà nghĩ tới việc nảy sinh tình cảm thì rất là mắc cười. (Cười).

Nhìn các thí sinh còn lại, Lan Ngọc nhận thấy đối thủ nặng ký của mình ở cuộc thi năm nay?

Nói ra nghe hơi sách vở, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ xem ai là đối thủ cả. Tôi chỉ biết cố gắng phấn đầu trong mỗi vòng thi để đáp ứng yêu cầu ngày một khắt khe của giám khảo, cũng như sự kì vọng từ khán giả. Nói nôm na, bản thân mình chính là đối thủ nặng kí nhất.

Trong 5 thí sinh còn lại của cuộc thi, mỗi người đều có những điểm nổi trội khác nhau, và cả 5 thí sinh hiện tại đều vẫn đang ở thế cân tài cân sức. Trong một cuộc chơi thì vấn đề thắng thua do rất nhiều yếu tố quyết định, cơ hội chiến thắng và cơ hội bị loại chia đều cho cả 5 người.

Lan Ngọc có thể bật mí về tiết mục tuần này của mình?

Về bài thi tuần này thì tôi và bạn nhảy Daniel sẽ hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô và Tiết Giao cho chủ đề đêm thi hóa thân thành cặp đôi nổi tiếng. Đây là một hình tượng mà tôi đặc biệt yêu thích và cũng là để thử thách bản thân ở 1 mức độ cao hơn, phức tạp hơn trong kỹ thuật, bài nhảy. Bên cạnh đó, tiết mục này còn lồng ghép những giá trị văn hóa dân tộc đầy mới mẻ vào bộ môn dancesport. Tôi đang rất háo hức với màn trình diễn tuần này.

Lan Ngọc hiện đang là gương mặt diễn viên trẻ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng cùng với những vai diễn ấn tượng.

Trong dịp Tết vừa qua, Lan Ngọc có vai diễn Thơm ấn tượng trong bộ phim “Trúng Số”. Sau vai diễn này, Lan Ngọc có kế hoạch gì cho các dự án phim ảnh trong thời gian tới?

Sau vai diễn Thơm trong phim “Trúng số”, sắp tới, vai diễn của tôi trong phim truyền hình “Tình nhân lạc lối” sẽ được lên sóng. Đây là nhân vật có số phận đặc biệt, trải qua rất nhiều sóng gió, thăng trầm, hi vọng khán giả sẽ thấy được một hình ảnh thật lạ lẫm của Ninh Dương Lan Ngọc và yêu thích vai diễn này.

Cám ơn Lan Ngọc về những chia sẻ!

Thành Phạm

Theo Dân Việt