Lan Khuê: ‘Sự từng trải của Bằng Kiều cuốn hút tôi’

Dù cách xa về tuổi tác, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 vẫn thấy rất hòa hợp khi đóng cặp với nam ca sĩ trong phim điện ảnh chiếu Tết.

– Phim hài mùa Tết 2015 của chị và Bằng Kiều đang trong giai đoạn hậu kỳ. Gắn bó với nhau một thời gian, ấn tượng của chị về nam ca sĩ thế nào?

– Trước khi bước vào công việc, đạo diễn Trương Quang Thịnh có buổi giới thiệu tôi với anh Bằng Kiều để làm quen nhau. Lúc đó, anh ấy chỉ ngồi im, lạnh lùng và ít nói. Mấy ngày đầu lên phim trường, anh cũng quá nghiêm nghị. Tôi nghĩ bụng, anh ấy là ngôi sao lớn nên chắc vì thế mà giữ khoảng cách với mọi người. Tôi lo, nếu anh ấy cứ nghiêm thế thì làm sao mà cả hai diễn hài chung với nhau suôn sẻ được.

Nhưng sau thời gian làm việc cùng, tôi thấy mình nhận xét sai. Bằng Kiều cuốn hút người đối diện bởi sự cởi mở, khiếu hài hước. Cách anh dành sự quan tâm đến người khác khá kín đáo, sâu sắc. Anh thường chỉ bảo tôi cách phải diễn thế nào cho đúng góc máy, bắt nhanh được ý đạo diễn. Hai anh em cũng hay trò chuyện về cuộc sống gia đình. Tôi thấy may mắn khi làm việc với người từng trải như Bằng Kiều vì tôi học hỏi được nhiều điều từ anh.

Từ chỗ không quen biết nhau, sau thời gian đóng chung

Từ chỗ không quen biết nhau, sau thời gian đóng chung, Lan Khuê thấy gần gũi và thân thiết với Bằng Kiều.

Chị và nam ca sĩ có kỷ niệm vui nào khi diễn xuất bên cạnh nhau?

– Có nhiều cảnh diễn giữa hai anh em mà khi nhớ lại tôi phải bật cười, như cảnh nhân vật của tôi phải tát nhân vật Sơn Đẹp Trai của Bằng Kiều. Tôi nói vui, chắc chưa ai có cơ hội tát Bằng Kiều bao giờ nên diễn cảnh này tôi đóng rất thật, tát nhiệt tình khiến anh cũng bất ngờ. Rồi có cảnh Sơn Đẹp Trai đưa tôi về khu nhà ổ chuột để trốn các băng đảng giang hồ. Tôi bị bệnh nên được anh ta cạo gió. Cảnh diễn buộc tôi phải khoe trọn lưng trần, mà tay anh Kiều cứ lóng ngóng cạo gió bằng cây muỗng. Hai anh em diễn xuất mà cười không dứt.

– Vai diễn của chị trong phim là một nhân vật như thế nào?

– Tôi vào vai ca sĩ Trang Nhi, một người nổi tiếng, xinh đẹp, bề ngoài có vẻ kiêu kỳ, đanh đá, nhưng bên trong cô ta dễ thương, đáng yêu và tốt bụng. Tôi rất thích vai này vì nhân vật nữ có nhiều nét tương đồng với tôi. Ngoài đời tôi cũng là người thích pha trò để người khác cười, chỉ khác là tôi không đanh đá và kiêu kỳ.

– Đang là người mẫu chuyên nghiệp, điều gì khiến chị tự tin nhận vai trong phim nhựa?

– Khi biết tôi đi đóng phim, có người nói: “Người đẹp đi đóng phim làm gì cho cực”. Tôi rất buồn trước định kiến dành cho các chân dài đóng phim – những người bị gọi là “bình hoa di động”. Để tôi tự tin thử sức với lĩnh vực này, trước hết là nhờ niềm tin của đạo diễn. Ban đầu, mọi người nhắn tin mời tôi đi casting, tôi bỏ qua vì nghĩ bụng, ê-kíp phim nào cũng dàn xếp sẵn các vai chính, vai quan trọng, kêu thêm người mẫu đi thử vai cũng chỉ là cách để quảng bá cho dự án của họ. Nhưng đoàn phim kiên nhẫn nhắc lại lời mời casting nên tôi quyết định thử. Khi tôi thử xong, đạo diễn nâng vai phụ của tôi lên thành vai nữ chính.

Siêu mẫu trong một cảnh quay khi hóa thân thành cô ca sĩ Trang Nhi trong phim hài chiếu Tết của đạo diễn Trương Quang Thịnh.

Siêu mẫu trong một cảnh quay.

Không chỉ lấn sân làm diễn viên, ngày 21/9, chị còn đăng ký casting cuộc thi truyền hình thực tế “Miss World Vietnam – Đường tới vương miện”. Điều gì khiến chị quyết định thử sức với sân chơi này?

Tôi rất thích sân chơi này và thấy tiêu chí của nó hợp với tôi. Tôi nghĩ, qua một cuộc thi truyền hình thực tế, biết đâu khán giả có cơ hội thấy được nhiều mặt của một người đẹp, kể cả những mặt tốt và xấu của cô ta. Còn với các cuộc thi nhan sắc, người mẫu đơn thuần, khán giả chỉ nhìn thấy được hình ảnh lung linh của các cô gái. Tôi cũng mơ ước có cơ hội chiến thắng ở cuộc thi này để đại diện Việt Nam dự thi ở Miss World.

– Nhưng khuôn mặt vóc dáng của chị hợp với cuộc thi người mẫu hơn hoa hậu, chị nghĩ sao về quyết định của mình?

– Có nhiều người cho rằng khuôn mặt tôi góc cạnh không phù hợp thi hoa hậu vì hoa hậu cần vẻ đẹp mong manh, trong sáng. Nhưng cuộc thi Miss World Việt Nam lại cần người đẹp có cá tính, tri thức và có những hiểu biết về xã hội. Tôi cũng hiểu rõ các cuộc thi nhan sắc quốc tế cần điều gì ở một người đẹp. Họ cần thí sinh có bản lĩnh, khả năng giao tiếp, phong thái và biết cách tỏa sáng. Tôi từng tham gia vài sân chơi lớn và tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm nên tôi thấy rất tự tin vào bản thân.

Không chỉ được mời thi Bước nhảy Hoàn vũ mùa giải mới, Lan Khuê còn được mời tham dự cuộc thi

Không chỉ được mời thi Bước nhảy Hoàn vũ mùa giải mới, sắp tới, siêu mẫu Lan Khuê còn được mời tham dự cuộc thi “The Look of the Year” – một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu lớn trên thế giới. Cô đang cân nhắc thời gian để tham gia sân chơi này.

– Chị từng tham gia nhiều cuộc thi như: Siêu mẫu châu Á, Người mẫu thế giới… và đoạt giải thưởng. Việc tiếp tục tham gia các cuộc thi trong làng giải trí mang đến cho chị áp lực gì?

– Trong làng giải trí Việt Nam, khán giả kỳ vọng một người mẫu cần năng động, đa tài hơn là chỉ giẫm chân ở một lĩnh vực. Tôi chọn dự thi nhiều vì các cuộc thi giúp rút ngắn khoảng cách để tôi tiến đến vị trí vững chắc trong nghề hơn. Với tôi, đi thi nhiều không phải là tham lam giải thưởng hay thích thể hiện mà là một giải pháp tiến thân an toàn, phù hợp với tính cách của tôi hơn, thay vì phải nổi tiếng bằng mọi giá. Tiến thân bằng con đường tôi chọn có thể vất vả hơn nhưng ít ra, nó cho mình những trải nghiệm quý giá, còn hơn là chọn cách khoe xe sang, túi tiền tỷ hay sống dựa vào bạn trai.

Đầu năm 2015 tôi còn tham gia cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ nữa đấy (cười). Tôi rất thích nhảy múa. Năm vừa rồi làm khách mời của chương trình tôi nhận ra mình nhảy cũng không tệ và nhất là rất thích nhảy nên có thể vượt qua được những khó khăn, áp lực. Nếu tôi có khả năng hát chắc tôi cũng thử sức ở lĩnh vực âm nhạc. Nhưng tôi hiểu, làm gì cũng phải lượng sức mình, biết rõ khả năng của mình để tránh trở thành thảm họa. Tôi còn trẻ mà.

Thoại Hà

Theo VnExpress