Khánh Thi: ‘Với Phan Hiển, đó là tình yêu trên những bước nhảy’

Mấy ngày qua, cái tên Phan Hiển trở nên rất “hot” trên mạng sau khi nữ hoàng dancesport Khánh Thi công khai chuyện có bầu 5 tháng. Một số người khẳng định chú rể trong những bức ảnh cưới với Khánh Thi chính là kiện tướng dancesport Phan Hiển, dù trên hình chỉ nhìn thấy nửa mặt. Phan Hiển gắn bó với Khánh Thi đã lâu, nhưng cái tên anh hoàn toàn chìm khuất sau những người đàn ông nổi tiếng khác bên cạnh người đẹp trong những giai đoạn khác nhau: Chí Anh, Đức Tuấn, Nguyễn Quang Dũng… Dịp hiếm hoi Khánh Thi trả lời phỏng vấn có nhắc tới mối quan hệ với Phan Hiển (tức Minh Trường) là vào tháng 4.2011, bài phỏng vấn sau đó đăng trên tạp chí Heritage, khi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ mà Khánh Thi làm giám khảo đang trên đường về đích. Cũng tại cuộc thi này, Khánh Thi đã có màn biểu diễn rất ăn ý và đẹp mắt với Phan Hiển, tuy nhiên màn biểu diễn này vẫn không được chú ý bằng những cuộc “đấu khẩu” giữa cô và “tình cũ” Chí Anh khi ngồi chung ghế nóng.

khanh thi

Người ta đã nhắc rất nhiều đến Chí Anh- người yêu và bạn nhảy cũ của chị, trong khi Minh Trường (nghệ danh là Phan Hiển)- người bạn nhảy mới đã cùng chị bước lên bục vinh quang lại rất ít khi được nói tới… – Vâng, và tôi cũng lấy làm tiếc về điều đó, có lẽ vì vụ chia tay của tôi và Chí Anh gây ồn ào quá chăng? Nếu người ta gọi tôi là Nữ hoàng dance sport, thì tôi nghĩ rằng danh hiệu ấy giành cho những giải thưởng mà tôi đã cùng Trường gặt hái được, như 2 tấm Huy chương vàng tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009 chẳng hạn. Đó là đỉnh cao mà tôi và Chí Anh trước kia vẫn chưa đạt tới. – Chị đã gặp Trường như thế nào? – Khi tôi và Chí Anh còn mở lớp ở Hà Nội thì Minh Trường được gia đình gửi từ Sài Gòn ra đó học. Khi đó tôi đã nhận thấy tố chất của Trường. Năm 2009, khi tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn với chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng trong túi, gia đình Trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trường đã sẻ chia với tôi rất nhiều công việc đời thường, cùng đổ mồ hôi trên sàn tập với tôi, cùng tôi dạy nhảy và kiêm luôn xe ôm của tôi… Thực sự, nếu không có Trường thì tôi không làm gì được. Trường là một tài năng khiêu vũ bẩm sinh hiếm có, và tôi tự hào đã đào tạo Trường từ lúc Trường như một tờ giấy trắng cho đến ngày nay. Chỉ tiếc là hiện tại Trường chưa thể ra nước ngoài học thêm về dance sport, vì thứ nhất là Trường phải có bạn nhảy phù hợp cùng học, thứ hai là chi phí học quá đắt. – Vậy liệu tình cảm có phát sinh ở một cặp nhảy ăn ý như chị và Trường? – Ồ, không đâu… “cháu nó” còn bé quá (cười). Trường thua tôi những 10 tuổi. Tôi nghĩ rằng mình cần một người đàn ông vững chãi và từng trải. – Nhưng nhìn Minh Trường nhiều người cho rằng rất giống Chí Anh. Chị có thấy thế không? – Tôi cũng thấy thế, nhất là khi Trường mặc trang phục biểu diễn. – Vậy sự giống nhau đó có khiến chị khi nhảy với Minh Trường có cảm xúc như cảm xúc trước kia chị đã nhảy với Chí Anh ? – Hoàn toàn không. Giữa tôi và Minh Trường, khi tập luyện là tình cảm cô trò, hay chị em. Còn khi lên sàn diễn, chúng tôi có một tình yêu chung, đó là tình yêu với môn dance sport và khao khát chung là được cống hiến những màn nhảy đẹp.

Theo Một thế giới – Heritage