Kelly Clarkson: ‘không buồn nếu con gái bị les’

Giọng ca “Stronger” chỉ mong sau này con gái tìm được tình yêu đích thực, không quan trọng cô bé có bạn trai hay gái.

Anh2-8832-1425372538.jpg

Kelly Clarkson khoe ảnh con gái xinh như thiên thần.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Pride Source mới đây, khi được hỏi về ảnh hưởng của cô tới cộng đồng đồng tính LGBT nói chung và các fan đồng tính của mình nói riêng, Kelly đưa ra quan điểm: “Thật nực cười khi đến giờ mọi người vẫn luôn tranh cãi về quyền bình đẳng của người đồng tính. Tôi đang sống trong một xã hội mà mỗi cá nhân đều được công nhận, vì vậy tôi không quan tâm đến những vấn đề này”. Phần lớn fan của giọng ca Stronger là người đồng tính nhưng cô không hề kỳ thị bất kỳ ai trong số họ, với Kelly “fan chỉ là fan. Không cần biết bạn là gay, les hay thẳng. Âm nhạc là thứ duy nhất gắn kết tất cả mọi người lại với nhau”. Phóng viên tiếp tục làm khó bà mẹ một con khi đưa ra câu hỏi, liệu nữ ca sĩ sẽ phản ứng ra sao nếu con mình bị đồng tính. Kelly không ngần ngại chia sẻ: “Ồ, có sao đâu. Tôi không buồn và cũng không quan tâm. Ý tôi là, tôi chỉ mong con bé tìm được tình yêu đích thực. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được một nửa của đời mình nên tôi hiểu, chúng ta phải trải qua khá nhiều tổn thương trong quá trình tìm kiếm. Bạn biết đấy, miễn là con bé hạnh phúc, còn con đường đi đến hạnh phúc ấy không quan trọng. Cũng may là chồng tôi có chung quan điểm với tôi”.

Anh3-8299-1425372539.jpg

Rose thường xuyên được mẹ làm điệu với băng đô cài đầu dễ thương.

Công chúa nhỏ của nữ ca sĩ 32 tuổi chào đời vào ngày 12/6 năm ngoái. Rose là con đầu lòng của thần tượng âm nhạc Mỹ nhưng là con thứ ba của Brandon Blackstock. Nhà quản lý tài năng 37 tuổi đã có hai nhóc tỳ 11 tuổi và 7 tuổi với cuộc hôn nhân trước đó.

Trần Quỳnh

Theo Ngôi Sao