Huỳnh Anh tự tin làm ‘phi công trẻ’ của á hậu Hoàng Oanh

Nam diễn viên “Hương ga” chia sẻ anh đang hạnh phúc khi được bạn gái á hậu đặt niềm tin. Huỳnh Anh cũng không yêu Hoàng Oanh để quên bạn gái cũ Kỳ Hân.

Muốn trở thành đạo diễn giỏi trong tương lai – Sắp tới, hai bộ phim “Hương ga” và “Không nói được” do anh tham gia sẽ công chiếu rộng rãi cả nước, anh kỳ vọng như thế nào về những vai diễn mới?Không nói được là bộ phim hài mà tôi đang mong chờ nó ra rạp nhất. Vai diễn không khác những vai tôi từng đóng trước đó nhưng tình huống phim có nhiều bất ngờ. Tôi đặt kỳ vọng vào nó rất nhiều. Ngoài đảm nhận vai chính, tôi tham gia dựng phim và thực hiện các khâu hậu kỳ cho phim này vì con đường tôi đi không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn. Do đó, tôi luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận với điện ảnh một cách sâu sắc nhất. Đó là cách tôi trau dồi kiến thức chuyên môn vì tôi không theo con đường học hành chính quy. Tôi đi bằng con đường cọ xát, tự tìm hiểu. Tôi học theo phương pháp của nước ngoài – phương pháp tự rèn luyện bản thân. Tôi sẽ làm phim theo nhận định của tôi, theo cách nhận định đúng, sai của bản thân. – Không những trẻ về tuổi đời, tuổi nghề mà những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng còn non nớt, anh gặp khó khăn gì khi làm đạo diễn? – Còn trẻ mình làm phim trẻ miễn sao có câu chuyện để kể và quan trọng là kể bằng cách nào. Tôi sẽ kể những câu chuyện theo đúng lứa tuổi của mình. Nghề đạo diễn không phải cứ đến già mình mới kể được. Khi tôi già, tôi không thể kể được câu chuyện của tuổi 20 hay tôi 50 tuổi, tôi không thể nào kể về một thằng bé 10 tuổi hay bằng tuổi của tôi hiện tại.

Huỳnh Anh tự tin làm 'phi công trẻ' của á hậu Hoàng Oanh
Huỳnh Anh muốn trở thành đạo diễn giỏi.

– Từ khi nào anh nuôi ước mơ trở thành đạo diễn? – Tôi thích làm đạo diễn từ lâu rồi, có điều mọi thứ phải đi từ từ. Tôi ảnh hưởng cách làm phim của đạo diễn Đào Bá Sơn, Ngô Quang Hải, Hàm Trần… Nhưng hiện tại tôi lại thích hai đạo diễn trẻ 8X vừa đi du học tại Hàn Quốc và Mỹ về. Tôi biết mình mạnh về vấn đề tư duy và những điều tôi có trong đầu là hình. Do vậy, nghề đạo diễn tôi chọn là đúng đắn. Tuy nhiên, để theo đuổi con đường này, tôi gặp không ít khó khăn về chuyên môn, thông số kỹ thuật. Nhiều người tưởng tôi làm đạo diễn do chán đóng phim nhưng không phải. Nghề diễn viên là do trời phú, tổ đãi cho tôi từ ngoại hình đến duyên trong diễn xuất, vậy tại sao tôi có thể từ chối nó. Khi làm diễn viên, tôi thích thú được làm việc với nhiều đạo diễn khác nhau. Mỗi người đều cho tôi sự trải nghiệm. Tôi muốn trở thành đạo diễn luôn luôn có sự nhiệt huyết trên phim trường, làm ảnh hưởng những người khác trong đoàn. Ai cũng nghĩ tôi là đứa chơi bời lắm! – Từng theo đuổi trở thành ca sĩ, xong anh lại từ bỏ để làm diễn viên và bây giờ là đạo diễn. Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng anh làm việc nửa vời, cả thèm chóng chán? – Rút cuộc con đường tôi đi vẫn là điện ảnh. Nếu tôi là một diễn viên xuất sắc hạng A, có khi tôi không còn yêu nghề đạo diễn nữa. Để làm tốt công việc đạo diễn, thời gian này tôi không kinh doanh nữa. Tôi dành một ít vốn để mở cửa hàng cho bố mẹ bán qua ngày, chứ không ham đầu tư vào lĩnh vực gì. Tôi cũng không để đầu óc mình bận tâm vào chuyện tiền nong. Nhu cầu tiền bạc của tôi bây giờ không nhiều. Tôi chỉ cần đủ để lo cho tương lai thôi. – Với vẻ bề ngoài đào hoa, điển trai, nhiều người nghĩ anh là chàng hot boy ham chơi, nhạt nhẽo thay vì sở thích đọc sách, viết kịch bản và sống sâu sắc, anh nghĩ sao về sự mâu thuẫn này? – Đúng là ai cũng nghĩ tôi là đứa chơi bời lắm. Mọi người nghi ngờ cũng đúng nhưng việc tôi làm thì cứ làm. Quan trọng là những người trong ê-kíp tin tưởng tôi, biết được khả năng của tôi và làm theo tôi. Do đó, tôi không thể làm hời hợt được. Còn việc mọi người nói con người tôi có sự mâu thuẫn và khó hiểu cũng không sao. Tôi là một diễn viên nên việc chăm chút ngoại hình là cần thiết. Ai cũng muốn mình đẹp trai và hấp dẫn trong mắt người khác, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, nội tâm trong con người mình cũng cần trau dồi không kém. Điểm mạnh của tôi là tư duy và suy nghĩ, ý tưởng. Tôi rất thích tưởng tượng. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã đọc sử thi Việt Nam và các nước phương Tây, thay vì đọc kiếm hiệp, tình cảm.

Huỳnh Anh tự tin làm 'phi công trẻ' của á hậu Hoàng Oanh
Nam diễn viên thích đọc sách và thường ngồi viết kịch bản hàng đêm.

– Thích tưởng tượng, đồng nghĩa với việc anh sống thiếu thực tế? – Đúng thế. Tôi là người sống không thực tế vậy nên khi gặp chuyện buồn tôi rất sốc. Năm ngoái, khi chia tay Kỳ Hân tôi từng điên dại thế nào nhưng càng lớn mình càng phải sống thực tế hơn. Tuy vậy, tôi luôn cảm thấy tiếc nuối thời gian mình sống không thực tế đấy vì mọi thứ rất đẹp, rất lung linh. Không yêu Hoàng Oanh để quên Kỳ Hân – Từng chia sẻ khó lòng quên được mối tình đẹp với Kỳ Hân, nhưng anh lại nhanh chóng hẹn hò với Hoàng Oanh sau vài tháng chia tay, đến giờ, có khi nào anh còn vương vấn kỷ niệm xưa? – Tôi chẳng bao giờ nghĩ về Kỳ Hân vì bạn gái mới của tôi là một cô gái tuyệt vời. Hoàng Oanh không chỉ xinh đẹp mà là người biết quan tâm, chia sẻ, động viên và quan trọng là biết được những gì tôi đang cố gắng. Tôi không còn mất bình tĩnh như ngày trước mà biết tìm cách giải quyết vấn đề. Ngày xưa, khi sự việc xảy ra, tôi thường không chấp nhận thực tế. Những câu hỏi như tại sao lại vậy, tại sao mình tốt với cô ấy mà cô lại đối xử, lừa dối mình… luôn khiến tôi bận tâm. Còn bây giờ tôi kiềm chế được bản thân, tìm ra nguyên nhân và xem liệu hai đứa có còn tiếp tục được không. Bây giờ tôi chẳng có lý do gì để nhớ về Kỳ Hân, dù những kỷ niệm có đẹp nhưng nó không còn ý nghĩa với cuộc sống của tôi hiện tại. – Hành trình cưa đổ bạn gái hơn 2 tuổi của anh thế nào? – Để cưa đổ Hoàng Oanh, tôi nói dối ngay từ khi gặp cô ấy. Tôi nói mình sinh năm 1989 chứ không phải sinh năm 1990 nên Oanh tin. Chuyện tình cảm của chúng tôi đến một cách tự nhiên. Chia tay Kỳ Hân một thời gian, quên được mọi chuyện buồn cũ, tôi tập trung vào công việc và nghĩ rằng đã đến lúc mình nên có một người bạn gái bên cạnh. Tôi xin số điện thoại và làm quen, nhắn tin hàng ngày với Oanh rồi hẹn hò đi chơi, hành trình đó cũng giống như bao người thôi.

Huỳnh Anh tự tin làm 'phi công trẻ' của á hậu Hoàng Oanh
Huỳnh Anh khen bạn gái thông minh, tinh tế.

– Điều gì ở Hoàng Oanh khiến anh yêu nhất? – Cô ấy thông minh, tinh tế, điềm tĩnh đối mặt với mọi vấn đề. Dù tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán nhưng tôi biết Hoàng Oanh cũng yếu đuối và cần một bờ vai vững chắc. Tôi muốn mình là chỗ dựa chắc chắn cho Oanh. Chuyện chúng tôi hơn kém tuổi nhau không ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa. Tôi nghĩ, điều đó rất lý tưởng, gái hơn hai, trai hơn một mà. Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 16 tuổi, phải làm rất nhiều việc, va chạm cuộc sống… xét về sự va chạm, trải nghiệm cuộc sống, mối quan hệ xã hội, tôi nghĩ mình già dặn hơn Oanh. Trong khi đó, Hoàng Oanh từ trước đến nay sống dưới sự bao bọc của gia đình. Do vậy, tôi nghĩ mình đủ sự chững chạc để trở thành bạn trai của Hoàng Oanh, là nơi để cô ấy nương tựa cảm xúc. – Đàn ông thường chọn cách yêu một người mới để lấp chỗ trống sau một cuộc tình, anh có đến với Hoàng Oanh để quên Kỳ Hân? – Không. Tôi chia tay Hân một thời gian mới hẹn hò với Oanh. Khi đó, công việc của tôi rất tốt và bản thân đã vui vẻ trở lại. Khi yêu Oanh, là lúc tôi không còn đau khổ về chuyện cũ. – Hoàng Oanh nghĩ gì về tính đào hoa, lăng nhăng của anh theo như lời tố của bạn gái cũ? – Tôi lăng nhăng, đào hoa chỉ là nhận định cá nhân của Hân. Sự thật như thế nào thì tôi hay Hân đều hiểu quá rõ. Thật ra, chẳng có một bằng chứng nào khẳng định tôi ngoại tình cả. Mọi thứ chỉ là trong suy nghĩ của Hân. Tôi cảm ơn vì Hoàng Oanh tin tưởng tôi. Tôi nghĩ, không đơn giản Oanh công khai nói tin tôi với tất cả mọi người. Tôi nghĩ mình xứng đáng được tin tưởng. – Sau khi chia tay anh, Kỳ Hân lột xác với hình ảnh sexy táo bạo, anh nghĩ gì về sự thay đổi này của bạn gái cũ? – Mỗi người đều có sự lựa chọn và tôi không có gì để suy nghĩ về sự thay đổi của cô ấy. Tôi theo chủ nghĩa tự do nên tôn trọng sự lựa chọn cá nhân mỗi người. Ngay cả bạn gái mới Hoàng Oanh, nếu cô muốn sexy hay hình ảnh gì, tôi đều tôi trọng bởi bản thân mình biết rõ mình hợp với cái gì.