Hương Tràm: ‘Vô tư quá nên tự rước họa vào thân’

Nữ ca sĩ 9x lần đầu chia sẻ về những suy nghĩ trong khoảng thời gian đen tối nhất khi phải đối diện với bão scandal. Trải qua một năm đầy sóng gió với nhiều scandal ập đến, từ việc mặc trang phục hở hang, lộ nội y, lộ clip phẫu thuật thẩm mỹ cho đến bị cấm diễn cũng vì ăn mặc quá phản cảm khi diễn ở bar, tâm sự về chuyện “giường chiếu” gây sốc… Hương Tràm đã phải nhận phải sự chỉ trích gay gắt của công chúng. Hiện tại, quán quân The Voice đã ý thức hơn trong cách ăn mặc và đang dần gây dựng lại niềm tin nơi khán giả. Hương Tràm đã có những chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian phải đối diện với bão scandal. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện này nhé! Sau khi bị cấm diễn vì cách ăn mặc trên sân khấu quá phản cảm thì việc mất show, hình ảnh bị tai tiếng có ảnh hưởng nhiều đến thu nhập, cuộc sống của bạn không? Thực ra tính em vô tư, không lo lắng nhiều nên những chuyện dù khó khăn hay scandal lớn em đều cố gắng động viên bản thân quên đi để còn làm việc khác. Lần trước em cũng từng trả lời một số câu hỏi giống như vậy và bị cho rằng là hống hách, kiêu kì, xem thường chuyện mình làm sai. Nếu mọi người rơi vào tình trạng của em thì sẽ thế nào? Có ai đã từng đặt câu hỏi như vậy chưa? Em không nói bản thân mình đúng trong mọi chuyện nhưng em nghĩ mình đúng khi dám nhận lỗi và bước tiếp chứ không ì ạch gặm nhấm hoài cái sai lầm cũ rích. Chuyện cấm diễn đương nhiên ảnh hưởng lớn đến cả tâm lý và tài chính của em. Đặc biệt, việc bị cấm diễn ở Hà Nội lại càng khiến em cảm thấy buồn hơn vì fan Hà Nội của em rất đông. Thật ra lệnh cấm không dài nhưng đủ đau để em biết bản thân mình cần phải chín chắn hơn và không vô tư để rồi mắc vô số tội. Còn về tài chính thì em vẫn nhận show diễn nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Em không quan trọng việc sau mỗi sai lầm mình tổn thất tiền bạc bao nhiêu mà cái em quan tâm là tổn thất về tinh thần. Hương Tràm Vô tư quá nên tự rước họa vào thân

Sau nhiều scandal, Hương Tràm thấy bản thân cần chín chắn hơn.

Việc bị cấm diễn tại Hà Nội đôi khi lại là “may mắn” với bạn đó chứ, vì dường như Tràm được những nơi khác mời hát với giá cao ngút trời? Thực sự chuyện giá cả em không dám nói ra nhưng như đã chia sẻ, việc cấm diễn có ảnh hưởng đến túi tiền của em nhiều hay ít, em không còn quan tâm. Cái em bị mất là hình ảnh trong lòng khán giả, nó khá đắt và không thể nào mua được bằng tiền. Phải chăng vì gặp nhiều scandal nên gần đây cách em trả lời phỏng vấn của Tràm có phần chín chắn và già dặn hơn trước? Thật ra gặp những tai nạn trong nghề khiến em học được nhiều hơn. Bây giờ, khi đi diễn em phải đứng lên, ngồi xuống rồi cho cả ê kíp xem trang phục. Thậm chí, em còn nhờ bạn chụp ảnh dùm xem có hớ hênh chỗ nào không mới dám đi diễn. Trước đây, bộ váy tai tiếng của em mặc trong bar khi ở nhà nhìn không thấy gì cả, thậm chí nhiều ngôi sao khác khi mặc chiếc váy có đường cắt đó họ còn không mặc nội y. Riêng em, trước khi mặc váy đã sợ sẽ lộ hàng nên mặc hẳn nội y trong suốt nhưng lên ánh đèn thì bao nhiêu nhược điểm lại lộ ra hết. Sau sự cố đó em tự dưng luôn ái ngại trước mọi chuyện. Và có lẽ ba năm nay là “tam tai” của em, nên dù em có làm gì hay chu đáo cẩn thận đến đâu cũng bị “dội một gáo nước lạnh” đến không kịp phản ứng. Nhưng dù sao thời gian cấm diễn cũng sắp hết rồi nên em đang háo hức chuẩn bị trở về Hà Nội để diễn cho khán giả nghe. Tự nhận mình khá vô tư, không lo nghĩ nhưng nhiều khi vô tư quá sẽ thành vô duyên và có lẽ đó chính là yếu tố khiến Hương Tràm gặp nhiều “tai nạn” trong nghề? Em không nghĩ mình quá vô tư để thành ra vô duyên. Em là một đứa không muốn nghĩ quá nhiều. Có những người hôm nay họ làm gì, gặp ai, thì đã được tính trước. Còn em thì vô tư, vô lo ngay cả trong suy nghĩ lẫn cách nói chuyện. Em sống ngày hôm nay thì chỉ cần biết ngày hôm nay thật vui là được còn về sau thì từ từ sẽ biết. Ai chơi với em thì đều biết Hương Tràm là một đứa hồn nhiên hay nói thẳng. Có thể lúc đầu mới tiếp xúc mọi người sẽ ghét nhưng về sau đảm bảo hiểu rồi sẽ mê em luôn. Hương Tràm Vô tư quá nên tự rước họa vào thân

Hương Tràm cho rằng sự vô tư quá đáng đã khiến chính mình bị tổn thương

Em có nghĩ rằng việc bản thân vô tư quá như vậy mà sống trong showbiz đầy cạm bẫy, lừa lọc thì em sẽ thành “mồi câu scandal” cho những người khác? Đúng vậy, em cũng thấy mình nhiều khi ngu ngốc quá. Cứ tồ tồ, tuệch toạc nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó mà không nghĩ sâu xa. Chính cái tính vô tư quá đáng của em mà khiến em bị tổn thương rất nhiều lần. Từ việc bị bạn bè chơi xấu cho đến bị “lật lọng” đổi trắng thay đen. Em nghĩ một người khéo léo sẽ tốt hơn khi sống trong showbiz còn tính của em có cố cũng không khéo được. Nếu em có sai, mọi người cứ nhìn thẳng và góp ý chân thành em sẽ tiếp thu. Em cũng không thể xu nịnh hay giả vờ cho người khác biến mình thành con rối. Hương Tràm có dự định thay đổi để trở nên “nguy hiểm” hơn không? Tràm cũng ước gì được tạo được cho bản thân vỏ bọc ấy lắm. Nhưng khi em đi nước ngoài và làm việc với những người bạn bên đó thì em học được nhiều điều lắm. Đâu phải cứ là nghệ sĩ thì phải giả dối hay dè chừng và thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường. Mình cứ là chính mình, “hòa nhập chứ không hòa tan”, đừng biến mình thành thứ gì đó không định dạng được. Khi đọc những thông tin thời gian qua về Hương Tràm, nhiều người hay dùng từ “đáng tiếc”. Bạn nghĩ sao về điều này? Trên thế giới đã có một Miley Cyrus là người thích nổi loạn và bản tính em tự thấy mình cũng có chút trẻ con, nổi loạn như vậy. Trước đây, Miley Cyrus cũng từng là cô bé ngoan hiền thì mọi người chê nhàm chán. Sau đó, nổi loạn thì khán giả lại muốn trả lại cho họ Miley ngày trước. Bản thân em là một đứa muốn sống thật và làm những gì mình thích. Có những lúc em cảm thấy mình nên thay đổi, cá tính và không muốn mình mãi nhàm chán trong một hình ảnh. Sắp tới đây mọi người sẽ thấy em sexy vừa đủ và hát nhạc Dance. Sau clip trả lời phỏng vấn vô tư về chuyện “giường chiếu” của Tràm trên mạng xã hội và phải nhận những phản ứng khá gay gắt từ công chúng, gia đình hay bạn trai Tràm có ý kiến gì không? Thật ra gia đình hiểu em là đứa sống vô tư và khi chia sẻ không suy nghĩ nhiều, em có sao nói vậy. Sự cố trả lời phỏng vấn đó em nghĩ do số em đúng kiểu thị phi. Trước đó, nhiều ngôi sao khác cũng trả lời câu hỏi về chuyện tình dục nhưng không ai bị “ném đá” nhiều như em. Em nghĩ một số khán giả có tư tưởng hơi khắt khe sẽ thấy điều em nói là quá mạnh bạo so với tuổi. Theo em, thực ra nếu suy nghĩ thoáng và tích cực thì việc cởi mở chia sẻ về những vấn đề tình dục sẽ hạn chế đi rất nhiều hậu quả sau này như nạn phá thai ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, em cũng phải rút kinh nghiệm và tiết chế bản thân mình nhiều hơn trong cách chia sẻ và trò chuyện với công chúng. Hương Tràm Vô tư quá nên tự rước họa vào thân

Hương Tràm hiện tại không có thời gian để cô đơn nên chưa cần thiết tìm đại gia hay người yêu để mua xe, mua nhà

Tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy thì người đàn ông của Hương Tràm chắc cũng khá vất vả để chiều lòng bạn? Tính em như đàn ông, em thừa nhận tính mình rất “cứng”. Nhiều khi vì em quá cứng rắn nên chắc anh ấy phải mềm mỏng thì mới hòa hợp được. Nếu em cứ giữ tính cách quá mạnh mẽ như vậy thì làm sao có thể ngọt ngào, dịu dàng để người yêu chiều chuộng, tặng túi hiệu hay xe, nhà… Người ta hay nói “mật ngọt chết ruồi” mà? Thực sự em không thiếu người để lo cho em về vật chất. Em ở thì hiện tại thật ra chưa muốn yêu và xác định yêu để cưới. Thời gian này em dành để lo cho công việc, còn muốn mua gì thì em có khả năng kiếm tiền và mua được những thứ mình thích. Em không có thời gian để cô đơn nên chưa cần thiết phải tìm đại gia hay người yêu chỉ để mua xe, mua nhà. Đề cặp một chút về tình bạn trong showbiz, đến bây giờ Hương Tràm có nhiều bạn bè không? Em không có nhiều nhưng ít mà rất “chất”. Em phải cảm ơn những scandal em đã trải qua để hiểu đâu là bạn còn đâu là bè. Chính những khó khăn ấy giúp em nhìn ra bộ mặt thật của một số người chơi với mình chỉ vì có mục đích riêng. Cách đây không lâu, Trúc Nhân từng lên báo chia sẻ rằng “Không biết Hương Tràm là ai?“, còn về phía bạn thì như thế nào? Em nghĩ Trúc Nhân không nói hoặc không nghĩ điều đó mà có thể bị hiểu nhầm hoặc người viết bài lái theo nghĩa khác. Em cũng từng bị như vậy nên em hiểu. Bản thân em cũng giúp Trúc Nhân nhiều sau khi thi The Voice. Em cũng từng giới thiệu show châu Âu cho Nhân nhưng có những chuyện Trúc Nhân làm em rất buồn và có suy nghĩ khác về cậu ấy. Em luôn nhìn nhận tài năng và những cố gắng của Nhân. Còn chuyện cách sống của Nhân em không muốn nói hay đánh giá gì cả vì ai cũng có hướng đi, cách sống của riêng mình, miễn sao đừng hổ thẹn với lương tâm. Bên cạnh đó, đây cũng là lần cuối cùng em nhắc đến tên cậu ấy và vấn đề này. Cám ơn Hương Tràm về cuộc trò chuyện này.

Huyền Thương

Theo Đất Việt