Hot boy cầm cờ: ‘Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này’

Ngoài đời, Hồng Đăng (tên thật của “hot boy cầm cờ” cao 1m75. Không chỉ điển trai và đặc biệt là sở hữu góc nghiêng thần thánh, sự bẽn lẽn, ngại ngùng của cậu nam sinh lớp 10 khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội thực sự khiến người ta… tan chảy vì đáng yêu.

Điển trai, kín tiếng và bí ẩn – đây hẳn là những gì mà bất cứ ai biết tới cậu bạn với cái tên “hot boy cầm cờ” của trường Phan Đình Phùng đều nghĩ tới. Bất ngờ nổi tiếng từ những tấm ảnh không thể thu hút hơn với góc nghiêng thần thánh, áo sơ mi trắng đúng kiểu soái ca học đường hay nam thần mà các cô gái vẫn mơ mộng, rất nhanh sau đó “hot boy cầm cờ” trở thành nam sinh ai cũng truy lùng.

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 1.

Tấm ảnh khiến cậu bạn trường Phan Đình Phùng trở nên nổi tiếng.

Nhưng không chỉ vẻ điển trai, Hồng Đăng (tên thật của cậu bạn) còn làm người ta tò mò hơn nữa khi đưa Facebook về trạng thái… không có gì, người lạ cũng không thể nhắn tin được. Phạm Hồng Đăng, học lớp 10A3 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) và chỉ thế thôi, còn lại cư dân mạng chẳng biết thêm gì về “hot boy cầm cờ” nữa.

Và mới đây, chúng tôi đã có thể kết nối và có một buổi gặp gỡ với Đăng. Ngoài đời, Đăng cao 1m75, đẹp trai và luôn tỏ ra ngại ngùng. Nhưng sự bẽn lẽn cậu nam sinh lớp 10 khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội này thực sự khiến người ta… tan chảy vì đáng yêu.

Cùng trò chuyện với Hồng Đăng nhé!

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 3.

Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 4.

PHẠM HỒNG ĐĂNG

Nổi tiếng, trở thành “Hot boy cầm cờ” từ loạt ảnh khai giảng

  • 19/5/2002
  • Lớp 10A3 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)
  • Cao 1m75
  • Thích học Toán và Hoá

Chào Đăng! Bất ngờ nổi tiếng từ những tấm ảnh cầm cờ, cảm giác của Đăng như thế nào?

Lúc đầu mình khá bất ngờ về sự nổi tiếng này và dần dần cũng đã quen với điều đó.

Bố mẹ có biết việc bạn nổi tiếng trên MXH không?

Bố mẹ cũng đã biết về chuyện nổi tiếng đó của mình. Bố mẹ khá vui và nhắc nhở mình khi được nhiều người biết tới.

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 5.

Việc nổi tiếng này có khiến Đăng gặp nhiều rắc rối?

Sau khi nổi tiếng thì cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều, trong trường các bạn biết tới mình nhiều hơn, lúc đi chơi cũng có vài người biết nữa. Hiện tại mình phải chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói vì nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, việc nổi tiếng cũng không làm mình rắc rối gì cả.

Đăng có đọc bình luận của mọi người cho mình không? Bạn cảm thấy như thế nào?

Mình có đọc vài cái comment, trong đó chê cũng có và khen cũng có.

Bạn nghĩ gì về cái tên “hotboy cầm cờ” mà mọi người dành cho mình?

Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên “hot boy cầm cờ”.

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 6.

Vậy theo Đăng như thế nào sẽ xứng đáng với cái tên hot boy?

Theo mình nghĩ là phải cực kì đẹp trai và cầm cờ mới là “hot boy cầm cờ” (cười lớn).

Trước đó đã bao giờ Đăng được khen là đẹp trai hay hot boy gì chưa?

Trước đó thì ít lắm, thỉnh thoảng mình mới được khen vậy thôi.

Có thể thấy cho đến giờ Hồng Đăng rất kín tiếng mặc dù có rất nhiều người tò mò, Đăng vẫn khoá Facebook và không trả lời báo chí, bạn có thể giải thích về việc này không?

Mình không chặn tin nhắn và khoá Facebook, mình vẫn để nhưng không đăng ảnh nào thôi. Facebook cũ của mình đã bị khoá nên bây giờ đã lập cái mới. Mình cũng có dùng Instagram.

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 7.
Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 8.

Nếu tự nhận xét thì bạn sẽ nói gì về ngoại hình và tính cách mình?

Ngoài hình của mình không cân đối cho lắm. Tính cách thì rất khó ưa, tuỳ từng người. Kiểu hiểu được tính mình và chiều được rất khó. Bạn bè thì xem mình là một người khá thân thiện hoà đồng.

Đăng có sở trường hay sở thích gì đặc biệt không?

Mình thích nhất là đá bóng.

Đăng có thể chia sẻ một chút về việc học hiện tại ở trường chứ?

Mọi việc bình thường lắm vì mình cũng mới vào năm học thôi. Trong các môn thì mình thích môn Toán và môn Hoá nhất.

Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 9.
Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 9.

Bật mí chút là sau khi bức hình cầm cờ của bạn được đăng lên mạng và trở thành hiện tượng, Đăng đã nhận được lời tỏ tình hay confession nào chưa?

Ở ngoài thì chưa còn trên Facebook thì cũng có một vài người rồi (cười).

Thầy cô của bạn và cả bạn bè nữa có nhận xét gì không?

Bạn bè thân thì cũng có đứa trêu, còn bạn bè trên lớp thì tại bọn mình cũng mới vào lớp thôi, chưa quen nhau nhiều nên mọi người không nói gì cả. Về phần các giáo viên thì hiện tại tất cả các cô giáo trong trường đều biết mình rồi!

Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 10.
Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 11.

Đăng có thần tượng ai không? Đâu là lý do bạn thần tượng người đấy?

Mình có thần tượng Cristiano Ronaldo. Mình thần tượng CR7 bởi vì nghị lực, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn của anh ấy.

Bạn đã nghĩ sau này mình sẽ theo nghề nghiệp nào chưa? Đâu là ước mơ lớn nhất của Đăng, cùng chia sẻ nhé!

Hiện tại mình chưa có dự đinh làm nghề gì. Mơ ước của mình là học để đỗ được vào trường đại học mình mong muốn.

Cảm ơn Đăng nhé!

Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 12.
Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 12.
Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 12.
Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 13.
Hot boy cầm cờ: "Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này" - Ảnh 13.
Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 14.
Hot boy cầm cờ: Mình nghĩ mình chưa đủ độ đẹp để nhận cái tên này - Ảnh 15.

T.D – ẢNH: MAI LÂN

Theo Tri Thức Trẻ