Hoa hậu Diễm Hương: ‘Sau khi đăng quang tôi đã muốn trả lại vương miện’

Từng trải qua không ít sóng gió, thị phi vì chính những danh hiệu nhan sắc mà bản thân mình đạt được, 7 năm kể từ chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt, Diễm Hương lần đầu trải lòng: “Sau khi đăng quang, có những lúc tôi đã muốn trả lại vương miện”.

Đi thi hoa hậu chỉ là thi… chơi

Thời điểm đăng quang đã là 7 năm về trước nhưng mới đây, trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, người đẹp Diễm Hương lần đầu chia sẻ về lý do cô đến với cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010: “Hồi đó Hương mới 19 tuổi, với nhiều sự hiếu thắng, bồng bột của tuổi trẻ, muốn khám phá thế giới, muốn chứng tỏ bản thân mình với mọi người và đặc biệt là với gia đình”.

Diễm Hương lần đầu thú thật, cô đi thi Hoa hậu Thế giới người Việt với mục đích chính để xem khi gặp những cô hotgirl trên thế giới thì mình sẽ như thế nào.

Giai đoạn đó, Hương đang được gia đình định hướng là sẽ định cư ở Mỹ. Cô cảm thấy hụt hẫng trong khi ở Việt Nam mình đã có tất cả mọi thứ, liệu rằng khi qua đó, mình có còn tự tin như hiện tại không?

Cơ duyên đưa đẩy, thời gian đó diễn ra cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô liền quyết định sẽ đi thi Hoa hậu Thế giới người Việt. Lí do chính cho quyết định đó là: “Để xem khi gặp những cô hotgirl trên thế giới thì mình sẽ như thế nào, liệu sau này qua đó học và gặp những người ấy thì mình có bị khớp không. Thế là quyết định chỉ đi thi chơi thôi.

Lúc đó Hương nghĩ là mình có xinh nhưng không đẹp để trở thành Hoa hậu hay một người nào đó trong showbiz. Không phải do mình không đủ điều kiện mà đinh ninh sẽ không bao giờ tham gia môi trường nghệ thuật vì gia đình Hương làm kinh doanh và không có ai theo lĩnh vực đó cả”.

Mặc dù đạt thêm giải phụ Hoa hậu Ảnh nhưng Diễm Hương cho rằng, mình là Hoa hậu có ảnh đăng quang xấu nhất vì… mếu máo khóc. (Ảnh: Hữu Nghị).

Mặc dù đạt thêm giải phụ Hoa hậu Ảnh nhưng Diễm Hương cho rằng, mình là Hoa hậu có ảnh đăng quang xấu nhất vì… mếu máo khóc. (Ảnh: Hữu Nghị).

Vì vậy mà khi đi thi, cô chỉ mong đạt được danh hiệu Hoa hậu Ảnh vì bản thân là người thích chụp hình, chứ không mơ gì đến danh hiệu Hoa hậu cả. Nhưng điều không ngờ nhất với cô là cuối cùng cô lại đoạt liền lúc cả hai danh hiệu.

Cô cũng lần đầu thú nhận, mặc dù đạt danh hiệu Hoa hậu ăn ảnh nhưng Diễm Hương cho rằng, cô là Hoa hậu có ảnh đăng quang xấu nhất vì… mếu máo khóc.

Đời tư sóng gió và áp lực đè nặng từ chính vương miện

Việc đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống mà gia đình đã định hướng trước đó cho Diễm Hương.

Hiện nay Diễm Hương không chỉ kinh doanh mà còn tham gia đóng phim và giảng dạy. Hơn 1 năm trở lại đây, cô trở nên quen thuộc với khán giả khi giữ vai trò là MC truyền hình. Nhưng để đạt được những thành công đó, người đẹp cũng phải trải qua không ít sóng gió và thị phi từ chính những danh hiệu mà cô đạt được.

Năm 2014, cô bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì “đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý Nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012.

Chia sẻ về quá khứ nhiều sóng gió, người đẹp nói rằng: “Đó là quãng thời gian áp lực nhất trong quá khứ vì sự dại khờ của tuổi trẻ. Sau này tôi mới hiểu được rằng cuộc đời không giống một trò chơi và không có cơ hội thử lại. Nhưng qua đó tôi cũng rút ra một điều rằng, ngoài những kiến thức học được trong nhà trường, mình cũng nên học thêm những kiến thức xã hội, để có thể tự bảo vệ bản thân”.

Sức ép quá lớn và những thị phi liên tục bủa vây sau đăng quang khiến cô từng muốn trả lại vương miện.

Sức ép quá lớn và những thị phi liên tục bủa vây sau đăng quang khiến cô từng muốn trả lại vương miện.

Sau những sóng gió tuổi trẻ, giờ đây cuộc sống của Diễm Hương đã bình yên trở lại, đủ để cô cảm nhận mỗi ngày đều là một điều rất thú vị.

“Mỗi ngày trong 365 ngày là những ngày khác nhau chứ không phải sống 1 ngày mà 365 lần. Đúng là có những lúc tôi cảm thấy đau khổ, kể cả sau khi đăng quang tôi muốn trả lại vương miện vì suy nghĩ: Rõ ràng tôi không muốn đi thi mà tại sao lại bủa vây trên đầu những thứ mình chưa bao giờ quen để xử lý.

Nhưng đó là suy nghĩ của cô gái con một trong gia đình. Còn bây giờ khi đã nhiều tuổi hơn, trải qua nhiều sóng gió hơn, tôi cho rằng, mỗi thử thách xảy đến giúp mình tự hoàn thiện bản thân”, Diễm Hương trải lòng.

Cô tự nhủ, không những phải trở thành một người phụ nữ tự tin, đủ khả năng sinh sống và đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, mà còn phải trở thành một người mẹ có đủ tố chất để truyền dạy cho con mình những điều hay, điều đúng đắn.

Những giông bão cuộc đời đã ở lại phía sau

Khép lại những ồn ào trong quá khứ, giờ đây Hoa hậu Thế giới người Việt 2000 đã có một mái ấm mới với cậu con trai kháu khỉnh, một công việc ổn định và một vị trí đẹp trong mắt công chúng.

Người đẹp trải lòng: “Hương không khéo léo nhưng may mắn khi ở bên cạnh có những con người rất bình tĩnh để giúp Hương vượt qua những thử thách như: áp lực công việc, áp lực phải giữ gìn nhan sắc khi đã là người của công chúng”.

Sau những sóng gió, giờ đây cô đã có một tổ ấm bình yên. “Những điều đã trải qua trong cuộc sống, nếu không vui thì không nên nhớ đến, nếu vui thì hãy nhớ đến để lấy làm động lực vượt qua những tháng ngày đầy thử thách phía trước” - đó là quan niệm sống của người đẹp.

Sau những sóng gió, giờ đây cô đã có một tổ ấm bình yên. “Những điều đã trải qua trong cuộc sống, nếu không vui thì không nên nhớ đến, nếu vui thì hãy nhớ đến để lấy làm động lực vượt qua những tháng ngày đầy thử thách phía trước” – đó là quan niệm sống của người đẹp.

“Tôi phải cảm ơn chồng và bà nội đỡ đần giúp tôi chăm con, cả những người anh, người chị và bạn bè của Hương, họ hiểu và thông cảm cho Hương mỗi khi Hương nhờ vả, họ hiểu là Hương bận chứ không phải là sai khiến gì. Chính nhờ gia đình, bạn bè mới có Diễm Hương của ngày hôm nay”, cô chia sẻ.

Dù đã làm mẹ và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Diễm Hương vẫn luôn mong muốn sẽ đi học trở lại. Cô chia sẻ rằng tới đây, cô sẽ quay lại trường theo học ngành Quản trị kinh doanh như những bạn tân sinh viên khác. Vừa là để làm hài lòng ba mẹ, vừa là để phục vụ cho công việc kinh doanh.

7 năm sau đăng quang, là bà mẹ 1 con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

7 năm sau đăng quang, là bà mẹ 1 con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Trước câu hỏi về bí quyết giữ gìn vóc dáng của một Hoa hậu, người đẹp cũng không ngần ngại chia sẻ: “Khi chưa làm mẹ thì Hương ăn những gì mình thích. Nhưng sau khi đã làm mẹ thì Hương sẽ ăn những gì mình cần. Bởi cơ thể người phụ nữ sau khi sinh xong sẽ không mập ra ngay mà đến khi em bé 2 tuổi, cơ thể mới bắt đầu nở ra.

Khi đó Hương áp dụng chế độ ăn ít tinh bột lại, hạn chế ăn đường, muối, ăn nhạt đi. Cũng may Hương không thích ăn cơm nhiều. Thay vào đó ăn đồ ăn nhiều, uống nước cam và chia nhỏ bữa ăn trong ngày ra nhiều lần.

Ví dụ nếu ăn thêm bát nữa sẽ no thì mình dừng ở đó và lát nữa ăn tiếp, để tiêu hao hết đi năng lượng mình vừa có. Lúc đó cơ thể mình sẽ hoạt động tốt”.

Phạm Yến – Phương Nhung

Theo Dân Trí