Hồ Quang Hiếu tiết lộ kiếm chục tỷ đồng một năm

Nhờ có nhiều ca khúc hit, trong năm qua, giọng ca “Không cảm xúc” chăm chỉ chạy show kiếm tiền mua nhà, mua xe sang đi lại.

Làm lơ xe, phục vụ quán ăn khi chưa nổi tiếng Ngày xưa, khi tôi chưa đi hát, tôi làm những công việc phục vụ ở quán ăn và quán cà phê để có tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố. Tôi cũng từng có thời gian đi làm lơ xe, tiếp thị hay chạy bàn trong quán bar… Tôi không ngại bất kỳ công việc gì để có tiền mưu sinh và phục vụ cho sở thích hát hò của bản thân. Tôi nhận thấy, để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, nếu mình chưa có tên tuổi sẽ thực sự khó có thể sống được bằng nghề. Đánh đổi thời gian để kiếm tiền Tôi cảm thấy hài lòng vì năm qua mình làm được nhiều thứ. Tôi lo được cho gia đình, anh chị em ở quê, những người đang khó khăn hay giúp đỡ bạn bè, những ca sĩ trẻ. Ngoài ra, công việc suôn sẻ cũng giúp tôi đáp ứng được sở thích cá nhân như mua sắm, đi du lịch khám phá những vùng đất mới… Đánh đổi lại, tôi không còn thời gian dành cho mình. Tôi tự nhủ, khi cơ hội đến thì hãy tận dụng để làm tốt. Với tôi, năm 2014 vẫn là một năm ấn tượng và thành công dù có nhiều điều tôi chưa hài lòng. Lòng người vốn dĩ tham lam, khi có cái này thì mình cũng mong cái khác. Tôi đang học cách bằng lòng với những gì mình có. Có thể nói, năm nay, tôi kiếm được nhiều tiền hơn mọi năm. Tôi không có thói quen thống kê con số cụ thể vì cát-xê cao hay thấp tùy thuộc vào mỗi tháng. Chẳng hạn, tháng Tết thu nhập sẽ cao hơn vì chạy show nhiều, còn tháng mưa thì ít hơn, bù qua bù lại thôi. Tích góp được trên dưới chục tỷ nhờ chạy show  Sau hơn một năm đi hát, tôi cũng thu nhập khoảng trên 10 tỷ, mua được xe hơi và hai căn nhà tại TP.HCM. Tôi tự quản lý đồng tiền mình làm ra. Mỗi tháng sẽ phụ cấp gia đình, anh em một khoản nhất định. Sau đó, nếu thấy ai có hoàn cảnh khó khăn và có ý chí vươn lên, tôi sẽ giúp đỡ họ. Hiện tại, tôi cũng đón mẹ ở quê lên Sài Gòn ở cùng mình và nuôi mấy người cháu đang học đại học ở đây.

Hồ Quang Hiếu tiết lộ kiếm chục tỷ đồng một năm
Hồ Quang Hiếu dễ gần và thân thiện ngoài đời.

Thay đổi thói quen mặc quần rách ra đường khi nổi tiếng Khi tên tuổi của mình được phủ sóng rộng rãi, ra đường tôi ý thức được ăn mặc tươm tất hơn. Ngày trước, tôi xuề xòa lắm, thậm chí còn mặc quần sà lỏn, quần rách ra đường. Ngoài ra, khi mình nổi tiếng hơn một chút, tôi ý thức được sự chuyên nghiệp trong công việc. Tôi hẹn giờ làm việc chính xác hơn, không đến trễ như trước. Tôi cũng vạch kế hoạch công việc trong tuần, trong tháng và yêu cầu bản thân phải nghiêm túc thực hiện. Tôi sống đơn giản lắm nên xài tiền không phung phí, xa hoa. Dù kiếm được nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn ngày trước nhưng con người tôi vẫn không thay đổi. Tôi không có nhu cầu mua sắm hàng hiệu, thậm chí, tôi vẫn xài đồ bình dân miễn sao nó hợp với con người mình. Mua một món đồ đắt tiền, tôi tiếc lắm. Điều tôi quan tâm là cuộc sống của mình thoải mái, vui vẻ, mình vừa làm, vừa hưởng thụ.

Hồ Quang Hiếu tiết lộ kiếm chục tỷ đồng một năm
Nam ca sĩ chỉn chu hình ảnh hơn sau khi nổi tiếng.

Thần tượng Lệ Quyên, Bằng Kiều Tôi hát nhạc trẻ nhưng lại thường xuyên nghe nhạc trữ tình. Đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng nghe nhạc của chị Lệ Quyên. Chị hát những ca khúc rất sâu, khi nghe nhạc chị, tôi học hỏi được cách nhả chữ, cách xử lý bài hát rất hay. Ngoài Lệ Quyên, tôi thích giọng hát của anh Bằng Kiều. Buồn vì chiều cao khiêm tốn Lợi thế của tôi chính là tạo được thiện cảm với khán giả. Có thể, tôi làm việc gì đó không tốt nhưng người ta dễ dàng bỏ qua cho mình. Tôi nghĩ làm ca sĩ có được Tổ nghề đãi hay không cũng phụ thuộc vào sự thiện cảm người khác dành cho mình. Có thể bạn hát hay, bạn đẹp trai đấy nhưng gương mặt bạn không gây được thiện cảm với người đối diện, bạn cũng khó thành công. Hay có thể, bạn không chảnh nhưng lên hình, trông bạn lại rất chảnh và đáng ghét cũng dễ khiến người khác không thích mình. Vậy nên, với tôi, yếu tố thiện cảm rất quan trọng. Ngoài điểm mạnh là có gương mặt thiện cảm, về chuyên môn, tôi cũng tự tin với giọng hát của mình. Nhược điểm của tôi chính là chiều cao khiêm tốn và tuổi tác không còn quá trẻ trung. Ngu muội khi yêu Quen nhau 5 – 6 năm chưa chắc phải là tình yêu nhưng có người chỉ cần gặp một vài lần, mình đã yêu người ta rồi. Khi tôi yêu một ai đó, tôi phụ thuộc vào cảm giác của người đối diện với mình như thế nào. Nghĩa là, họ phải cho tôi cảm xúc để tôi có hứng thú xin số điện thoại hay tìm hiểu họ. Tôi chưa từng bị trúng tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, khi yêu, tôi bản năng lắm. Tôi từng ngu muội khi yêu một người con gái, trong khi đó, bạn bè đều nói rằng, cô ấy chẳng có gì để yêu. Khi yêu, tôi có thể bỏ qua tất cả những điểm yếu của họ.

Hồ Quang Hiếu tiết lộ kiếm chục tỷ đồng một năm
Hồ Quang Hiếu biết yêu từ năm học lớp 10.

Nụ hôn đầu tiên vào năm lớp 10 Tôi biết yêu từ năm lớp 10 và nụ hôn đầu tiên cũng là năm đó. Khi đó, tôi chưa biết hôn môi, mà chỉ hôn má. Mối tình dài nhất của tôi là 5 năm, kể từ khi tôi vào TP.HCM lập nghiệp đến khi tôi bắt đầu nổi tiếng. Nguyên nhân có lẽ do vấn đề cơm áo gạo tiền. Hai đứa không vượt qua được nên chia tay, đến giờ, đôi khi, tôi vẫn hận cô ấy nhưng yêu thì không còn nữa. Thích cưới một phụ nữ đảm đang làm vợ Tôi thích lấy một người phụ nữ biết lo lắng và quán xuyến gia đình, đừng ham chơi quá. Nếu lấy một người đồng nghiệp, cùng trong showbiz thì càng tốt vì họ sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của mình. Sau khi chia tay mối tình 5 năm, hiện tại tôi vẫn độc thân. Khi mình quá chuyên tâm vào sự nghiệp, mình sẽ không còn thời gian để yêu.

Ảnh: Thành Luân

Theo Zing