Hồ Ngọc Hà: ‘So với nhiều phụ nữ, tôi quá may mắn’

Trong Live show kỷ niệm 10 năm ca hát, nữ ca sĩ bật khóc khi sẻ chia về chuyện tình cảm trên sân khấu, nhiều người không biết cô có ổn hay không sau sóng gió trong hôn nhân.

Sau buổi gặp phỏng vấn, Hồ Ngọc Hà có thể khiến người ta thêm ngưỡng mộ về bản lĩnh và sự bình tĩnh dù có xảy ra bất cứ điều gì. Người đẹp hẹn vào buổi sáng sớm ngay sau một đêm diễn quan trọng, cô giải thích: “Ngày mốt là tôi lên đường đi Mỹ, công việc ở Việt Nam còn nhiều, tôi tranh thủ giải quyết cho xong nên vẫn chưa thể nghỉ ngơi”. Khi được hỏi: “Đây có thực sự là chuyến lưu diễn hay chỉ là cách chị lựa chọn để bình tâm suy nghĩ sau thăng trầm của cuộc sống riêng?”. Hồ Ngọc Hà im lặng giây lát rồi trả lời bằng một câu hát bằng tiếng Anh: “I dit it my way”.

Trong thời điểm sóng gió hôn nhân, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ ẩn ý trên Facebook rằng Subeo là người đàn ông duy nhất mình yêu

Trong thời điểm sóng gió hôn nhân, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ ẩn ý trên Facebook rằng Subeo là người đàn ông duy nhất mình yêu.

Sống và yêu hết mình

 – Bài phỏng vấn chị trên một tờ báo trước live show làm nhiều người cảm thông và yêu mến chị hơn. Họ bảo, sao Hồ Ngọc Hà cứ né tránh mà không lên tiếng sớm về chuyện hôn nhân để thiên hạ khỏi xì xầm, đồn đoán?

Tôi vẫn luôn đối mặt đấy chứ, nhưng vấn đề là dư luận cứ mong câu trả lời “Có hoặc không”. Cách nhiều người nhìn vào cuộc hôn nhân của tôi không ở góc độ sẻ chia mà chủ yếu là sự tò mò. Kiểu như: ngày xưa cô Hồ Ngọc Hà yêu anh này, bị bàn tán ra vào xem được bao lâu và bây giờ hai người thế này. Họ không giúp tôi hạnh phúc hơn hay làm cho tôi đau khổ hơn khi cho họ biết câu trả lời. Vả lại, câu trả lời không phải lúc nào cũng là có hoặc không. Chúng ta chưa biết ngày mai thế nào vì với tôi, hôm nay còn nhiều thứ chồng chéo lên nhau, còn phải suy nghĩ nhiều thứ. Vì vậy, cách đối mặt cần nhất lúc này là tôi cần làm gì cho đúng với bản thân chứ không phải giải thích với mọi người.

– Subeo cũng là “đàn ông” đấy. Sau này Subeo lớn, chị có hy vọng, định hướng gì cho “người đàn ông này”, hay là cứ để con tự do yêu và sống đời con?

Thực sự là tôi không dám đem tư tưởng của mình áp đặt vào thế hệ Subeo. Tôi chỉ định hướng những gì mình nghĩ rằng tốt nhất cho con. Mà chúng ta nói sớm làm gì, Subeo vẫn còn quá nhỏ. Biết đâu lúc đó, đàn ông bỗng ngoan ngoãn lạ thường vì phụ nữ dần trở nên khan hiếm.

– Điều gì làm chị tự hào nhất ở con trai?

Tình cảm. Một người sống tình cảm sẽ không hành xử khác “người”. Có những hôm tôi đi làm về mệt lắm và lòng chất chứa nhiều nỗi ngổn ngang, Subeo lại ôm tôi và hỏi: “Mẹ mệt không, mẹ uống nước nhé hoặc mẹ thèm món gì không, con nấu?”. Chắc là Subeo bắt chước mẹ tôi mỗi khi về hay hỏi han như thế. Tôi bật cười và thấy lòng ấm áp, hạnh phúc lắm! Tôi cũng không còn nhớ một phút trước đó mình đã buồn bã thế nào, thấy cuộc đời này đáng chán ra sao. “Người đàn ông Subeo” kỳ diệu thế đấy. Chỉ có con trai mới giúp tôi vượt qua được mọi khó khăn cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà: 'So với nhiều phụ nữ, tôi quá may mắn'

Lúc nào cũng có người yêu

– Sau vẻ ngoài luôn mạnh mẽ, bình tĩnh này, chị có buồn và khóc khi nghĩ về đường tình duyên lận đận của mình? – Ai bảo tôi lận đận tình duyên? Tôi vẫn luôn được yêu nồng nàn đấy thôi. – Thế nghĩa là chị đang có người yêu? Người yêu tôi lúc nào mà chẳng có. Nhưng việc tôi có yêu họ hay không mới là vấn đề. – Người ta bảo, phụ nữ chỉ cần có nhan sắc là có được người đàn ông si mê mình. Ngoài sắc đẹp, chị còn có tài năng, sự nghiệp… Tuy nhiên, ông trời không cho ai tất cả, vậy chị thấy mình còn thiếu gì? – Tôi thấy đủ rồi. Tôi không bao giờ buồn vì những gì mình không có. Là con người, ai cũng có những nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Hiện tại, tôi đang có nhiều thứ. So với nhiều phụ nữ khác, tôi thấy mình may mắn lắm rồi nên không có gì phải buồn nhiều. – Chị từng gặp rất nhiều giông bão nhưng luôn bước qua một cách ngoạn mục. Chị có kinh nghiệm gì để chia sẻ với những người ở hoàn cảnh như mình? – Khi bạn không thể thay đổi, hãy để những khó khăn, trở ngại đến để biết mình mạnh mẽ ra sao. Tôi luôn đối mặt với khó khăn và giải quyết chứ không né tránh. Bạn chỉ cần chắc chắn rằng mình làm đúng và không đụng chạm đến ai thì giông tố nào rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn Hồ Ngọc Hà và chúc chị Giáng Sinh và năm mới an lành, hạnh phúc! Sau buổi phỏng vấn, Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng bước đến cây đàn piano ở góc phòng khách nhà mình. Lướt nhẹ những ngón tay thon dài, cô vừa đàn vừa hát ca khúc Xóa ký ức: “Giờ quá muộn màng, dù cố níu kéo. Hãy để cho tình xưa của ta ngủ yên. Bước trên hai con đường mình không lẻ loi và không trách nhau”. Giọng hát của Hồ Ngọc Hà khàn, buồn nhưng không sầu bi. Tôi chợt nhớ đến lời tâm sự của cô trong đêm live show  “Có những cuộc chia tay trong oán hận và có những cuộc chia tay trong bình yên. Và em vẫn luôn kiêu hãnh…”.  Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, mạnh mẽ và luôn kiêu hãnh bước qua giông bão đời mình.

Gia Phúc

Thế giới Văn hóa