Hari Won: ‘Anh Tiến Đạt không ghen khi Trấn Thành hôn tôi’

Nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ, bạn trai đã cùng cô ngồi xem chương trình và còn cười vui vẻ trước các tình huống trong “Ơn giời, cậu đây rồi”.Gần đây, chị chinh phục nhiều khán giả Việt qua tiểu phẩm với Trấn Thành trong “Ơn giời, cậu đây rồi”. Chị có kỷ niệm gì khi tham gia chương trình? – Tôi luôn thích các chương trình không có kịch bản, vì như thế tính cách của tôi được thể hiện rõ ràng hơn. Khi quay xong, anh Trấn Thành cũng bảo tôi hợp với chương trình không có kịch bản sẵn. Một chuyện khi ghi hình làm tôi nhớ là hôm đó tôi mặc váy ngắn. Ai ngờ bị Trấn Thành bế lên. Vì rất sợ hớ hênh nên tôi phải vội lấy tay che chắn. – Bạn trai phản ứng thế nào khi chị bị Trấn Thành ôm, hôn trong chương trình này? – Anh Tiến Đạt không ghen khi Trấn Thành bế hay ôm tôi. Ba chúng tôi quen biết bảy năm rồi, lại từng đi diễn chung với nhau. Không phải ngày nào cũng gặp mặt nhưng khi gặp gỡ, chúng tôi cảm thấy gần gũi. Anh Đạt đã ngồi xem chương trình cùng tôi và cười vui vẻ. Tuy nhiên tôi thấy hơi đau lòng khi tiết mục này bị nghi ngờ đạo ý tưởng của tiểu phẩm tiếng Hàn. Tôi chưa xem chương trình của Hàn Quốc vì quá bận rộn với công việc đi diễn, học hành, tập hát, tập nhảy… Thể hiện trong tiểu phẩm xuất phát từ sự tự nhiên của tôi. Sau chương trình, tôi cũng tự hào về bản thân. – Chị và Tiến Đạt yêu nhau đã lâu. Hai người làm cách nào giữ được tình cảm nồng nhiệt, lãng mạn? – Tình cảm nồng nhiệt thì thật sự là không biết có nồng nhiệt hay không. Sự lãng mạn cũng không biết có còn hay không. Có lẽ là có một chút lãng mạn. Tại vì anh Đạt và tôi tôn trọng nhau. Tôi ghét ai nói chuyện mà không tôn trọng người khác. Người đó có bao nhiêu tiền hay có gì chăng nữa nhưng nói chuyện mất lịch sự tôi cũng không thích. Anh Đạt nói chuyện không nhí nhảnh, không dễ thương nhưng luôn tôn trọng ý định của tôi. Còn tôi thì ít khi cằn nhằn anh ấy, mà nói chuyện khéo léo, nhí nhảnh. Có thể đó cũng gọi là lãng mạn. Hôm qua anh Đạt đưa chú cún còn tôi mang con mèo của mình đi dạo ở công viên. Tôi cảm thấy đó là sự lãng mạn. Trong cuộc đời, những cái nho nhỏ đấy mới là lãng mạn. Còn cái gì là lãng mạn lớn thì tôi không biết.

ha1_1416970441.jpg

Hari Won nói rằng Tiến Đạt thích sự nhõng nhẽo của cô. – Hình ảnh của chị và Tiến Đạt trong mắt nhau thế nào? – Với tôi, anh Tiến Đạt hơi vô tâm và thường chỉ tập trung làm được một việc. Nhiều khi tôi cần anh ấy quan tâm nhưng anh bận việc nên chẳng nhớ đến tôi, làm tôi hơi thất vọng. Còn tôi làm việc bao nhiêu cũng nhớ tới anh Đạt. Tôi mong anh ấy quan tâm đến tôi hơn, nói chuyện dễ thương hơn, nhí nhảnh hơn. Nhưng tôi nghĩ chắc không được. Còn anh Đạt nói rằng, anh ấy chọn tôi vì cảm thấy tôi là cô gái biết suy nghĩ cho gia đình và người xung quanh, đặc biệt biết suy nghĩ cho gia đình anh ấy. Tôi thân với mẹ và em gái anh. Ngoài ra, tôi cũng nhõng nhẽo chứ bộ, đàn ông nào chả thích phụ nữ nhõng nhẽo. – Khi ghi hình “Ơn giời, cậu đây rồi”, chị nói rất sợ mình xấu nên đã chuẩn bị kỹ càng để có hình ảnh đẹp. Ngoài đời chị thường chăm chút cho vẻ ngoài thế nào? – Tôi cực kỳ giản dị. Tôi là sinh viên, còn đến trường nên không trau chuốt trong ăn mặc. Khi đến trường, tôi mặc đơn giản hết mức có thể để được thoải mái, ngồi chép bài cũng dễ hơn. Tôi thường mặc quần, áo T-shirt, giày thể thao, để mặt mộc. “Vũ khí” làm đẹp của tôi là kem chống nắng. Ở Việt Nam, các bạn cần chú ý thoa kem chống nắng hơn thì mới bảo vệ được da, nếu không làn da mau già lắm. Tôi thấy nhiều bạn ở Việt Nam chưa hiểu tầm quan trọng của việc chống nắng, trong khi tại Hàn Quốc, mọi người ý thức rất rõ sự cần thiết của sản phẩm làm đẹp này. Bên cạnh đó, tôi là người luôn suy nghĩ tích cực nên lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, đó là ưu điểm của tôi. – Lớn lên ở “cường quốc phẫu thuật thẩm mỹ”, bản thân chị nghĩ thế nào về vẻ đẹp nhân tạo và tự nhiên ngày nay? – Với bản thân thì tôi thích mình tự nhiên. Trước đây tôi hay nghĩ đến cái mũi của mình vì người ta bảo chưa đủ cao, chưa đủ đẹp. Nhiều bác sĩ thẩm mỹ cũng nói vậy. Nhưng tôi không sửa vì nghĩ cái mũi đã hài hòa với gương mặt. Có thể đó là nét riêng khiến người khác nhớ đến tôi. Chứ mặt mũi như nhau thì đâu còn thu hút, vì ai cũng như búp bê, thế cũng không hay. Tôi chỉ ủng hộ thẩm mỹ đối với những người bị tật và cần phẫu thuật. Còn người bình thường, phẫu thuật là quyền của họ, tôi không muốn can thiệp hay nói này nói nọ. Tôi chỉ mong mọi người hãy yêu bản thân nhiều hơn. Có những người không được đẹp về ngoại hình nhưng yêu bản thân thì tự nhiên người xung quanh sẽ thấy họ hấp dẫn. Diễn viên Hàn Quốc có vẻ đẹp tự nhiên mà tôi yêu thích là chị Kim Tae Hee. Từ nhỏ đến giờ mặt chị ấy dường như chẳng thay đổi gì hết. Chị ấy đẹp, sang lại học giỏi nữa. Chị ấy được gọi là số một của Hàn Quốc, ai cũng khen cả. Nói chung, chị ấy rất hay.

ha2_1416970596.jpg

Hari Won luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ. Ở tuổi 29, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ: “Phải để hai năm sau mới biết được. Tất nhiên tôi sẽ kết hôn với anh Đạt. Nhưng hiện nay tôi tham công việc quá nên phải lùi lại việc cưới xin. Chắc anh Đạt sẽ không thích điều này”. – Chị rời bỏ showbiz Hàn vì bị gò bó, bị ép cặp bồ đại gia. Vậy ở showbiz Việt, điều gì khiến chị không chấp nhận được? – Tôi nghĩ showbiz ở đâu cũng thế chứ không riêng gì Hàn Quốc, sẽ có người bị ép cặp bồ đại gia. Trước đây tôi cũng rơi vào tình huống xấu đó. Tôi nghĩ ở showbiz Việt cũng nhiều nhưng may là tôi có anh Đạt, anh quản lý bảo vệ. Nói chung tôi chưa gặp tình huống nào đến mức không chấp nhận được. – Trong single “Hương đêm bay xa”, chị được khen phát âm tiếng Việt chuẩn hơn. Chị rèn luyện tiếng Việt thế nào? – Tôi thu âm nhiều lần trong phòng thu của anh Tiến Đạt. Sau đó, anh Đạt và quản lý góp ý để tôi hoàn thiện hơn. Tôi có hai người thầy như vậy thì sao không phát âm chuẩn hơn được. Riêng bài Hương đêm bay xa, tôi tập hơn một tháng để phát âm đúng. Thu bài này vất vả và mất thời gian. May mắn là đã được nhiều bạn thích, tôi xin gửi lời cám ơn.

Hải Lan

Theo VnExpress