Giang Hồng Ngọc: Tôi không là bản sao

Giang Hồng Ngọc, cái tên vừa lạ vừa quen trên sân khấu ca nhạc, trở thành thí sinh cuối cùng của đội Hồ Ngọc Hà thi đấu trong đêm chung kết X-Factor mùa đầu tiên diễn ra tối 19/10. Cô chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp, huấn luyện viên của mình và cuộc thi.

* Trước khi tham gia X-Factor – Nhân tố bí ẩn, Giang Hồng Ngọc đã là một ca sĩ hát trên nhiều sân khấu nhưng vẫn chưa tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khan giả. Bản thân Ngọc nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chính chương trình đã tạo nên tên tuổi cho mình? Giang Hồng Ngọc: Trước khi đến với cuộc thi, tôi đã trải qua khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để phát triển sự nghiệp ca hát. Người ta thường nói “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, ngoài tài năng còn phải dựa vào may mắn và phải “trúng” bài để “bật” lên. Riêng với tôi, điều kiện cũng eo hẹp hơn những người khác nên công cuộc tìm bài, vạch hướng đi phải dài hơn, gian nan hơn. Một khi không có may mắn ở thời điểm đó thì có làm gì cũng không bật lên được. Ngoài ra, kinh nghiệm của tôi lúc ấy chưa đủ chín muồi để làm nổi như bậy giờ. Vì thế, lý do quan trọng tôi tìm đến truyền hình thực tế là họ giúp tôi vang xa hơn. Tôi được lên sóng truyền hình nhiều hơn, nếu tôi nỗ lực hết mình sẽ nhận được món quà tương xứng với công sức bỏ ra. Đến giờ phút này, tôi phải nói một câu rằng: Nhờ Nhân tố bí ẩn 2014 mà tôi đổi đời. Ít nhất bây giờ, khán giả cả nước khi xem TV cũng đã nhớ đến trong showbiz có một cô bé tên là Giang Hồng Ngọc, chứ không phải như lúc xưa hầu như không ai biết. Cảm giác thật buồn và tủi. * Khi tham gia thi hát, Giang Hồng Ngọc có nhiều ưu thế như sắc vóc, giọng hát, kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu… nên dễ lấn át các thí sinh khác? –  Thí sinh có điểm mạnh của thí sinh, một người từng đi hát có điểm mạnh của một người đã từng đi hát. Có những bạn có những điểm mạnh mà tôi mong muốn cũng không được. Thật sự, một điều ít ai biết: kinh nghiệm bao nhiêu năm đi ca đi diễn chỉ giúp cho mình đứng trên sân khấu phần nào bớt run hơn, đỡ lo sợ hơn thôi. Vì đã là nghệ sĩ đi thi còn run hơn cả thí sinh nữa. Thí sinh khi bước lên sân khấu sẽ hát hết bản năng mà họ có. Còn người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu sẽ chịu nhiều áp lực khiến họ hoang mang, đôi khi làm bản thân ức chế đến không diễn nổi. * Đã có nhiều kinh nghiêm ca diễn, Ngọc còn học hỏi thêm được gì nữa qua từng vòng thi? – Bước vào cuộc thi, bản thân tôi phải bắt đầu lại từ đầu từ cách diễn đến cách hát. Nhưng mọi người lại nghĩ tôi có kinh nghiệm quá nhiều nên đã áp chế người khác. Sự thật ý kiến đó hoàn toàn sai. Từ trước đến nay, cách hát của tôi là do tôi tự mày mò – nó hoàn toàn hư hết. Khi vào đây, chị Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc của chương trình sửa cho tôi lại từ đầu rất khó khăn. Thay vì mọi người hát bình thường, chị Phương Uyên chỉ cần sửa và nắn nót vài chỗ. Còn với tôi, đã hát với cái cách của riêng mình bao nhiêu năm qua, trong khoảng thời gian rất ngắn phải sửa lại từng câu từng chữ, sửa lại cách hát, sửa lại dòng nhạc. Đó là một điều rất nan giải. Đôi khi tôi cũng khá hoang mang vì không biết những gì mình đang sửa đã đúng hay chưa? Cũng may mắn, chị Phương Uyên nhiệt tình giúp đỡ cộng với nỗ lực hết mình của tôi nên không mất quá nhiều thời gian. * Khi về đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Giang Hồng Ngọc học hỏi được gì từ vị huấn luyện viên xinh đẹp này, từ cách ca diễn đến cách chọn trang phục sao cho hấp dẫn trên sân khấu như chị Hà Hồ không? – Chị Hà là người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi rất chu đáo,. Mặc dù, đang làm liveshow xuyên Việt nhưng chị vẫn dành thời gian để tập cho tôi bài hát dự thi trong đêm chung kết. Cũng bật mí luôn, trong đêm nay sẽ có một tiết mục rất thú vị giữa tôi và chị Hồ Ngọc Hà. Còn về lựa chọn trang phục, chị luôn là người cho tôi những ý tưởng hay nhất để có những bộ trang phục đẹp mắt trên sân khấu. Về cách diễn, tôi tự học nhiều, vì chị Hà chỉ dạy tôi kinh nghiệm và cách xử lý sân khấu chứ cũng không có nhiều thời gian để chỉ từng li từng tí. * Sở hữu ngoại hình đẹp và chất giọng đặc biệt, nhiều người khi xem Giang Hồng Ngọc trên sân khấu và nhìn xuống giám khảo Hồ Ngọc Hà, sẽ không ít người nói bạn là bản sao nhỏ của Hồ Ngọc Hà. Khi nghe ý kiến này, bản thân Ngọc cảm thấy thế nào? – Tôi đã nghe về điều này rất nhiều lần và từ rất nhiều người. Bản thân tôi cũng thấy ngoại hình của tôi và chị Hà giống nhau quá. Có lần đi ra đường, tôi đội một cái nón tai vành rồi nhìn xuống, khán giả đi qua bắt gặp hét lên: “Ôi trời ơi, Hồ Ngọc Hà kìa!”. Lại gần tôi họ mới biết không phải – tôi thấp hơn chị Hà. Không biết làm sao tránh được những hiểu lầm đó, đôi khi tôi nói đùa: “Chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ một điểm gì đó trên khuôn mặt cho khác đi”. Mẹ tôi nói: “Tại sao phải chỉnh sửa, trời sinh sao thì nên để vậy đi”. Cũng không gọi là buồn đâu vì chị Hồ Ngọc Hà là một người thầy, người chị mà tôi vô cùng yêu quý. * Nhưng khi bị mang ra so sánh đồng nghĩa với việc mọi người xem bạn như một phiên bản sao chép… – Tôi thấy việc tôi được gọi là bản sao là do báo chí tự phong vì khuôn mặt hao hao giống. Chứ tôi chưa nghe ai nói tôi bắt chước chị Hà từ giọng hát, hình ảnh, phong cách biểu diễn. Một khi khuôn mặt đã có nét giống thì diễn cỡ nào cũng bị cho là giống. Có một điều mong mọi người hiểu là khi bước lên sân khấu tôi dễ bị “điên”, nghe thấy nhạc ngay lập tức thăng hoa, tay chân loạn xạ lên. Nhiều người nghĩ mình cố tình như vậy để giống chị Hà nhưng sự thật không phải vậy. Quan trọng là sau cuộc thi tôi sẽ làm được gì và sẽ cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc ra sao. * Trước đêm chung kết, Ngọc đã chuẩn bị tâm lý ổn chưa? – Nói không hồi hộp cũng không đúng, nhưng lạ là trước đêm bán kết tôi lo lắng nhiều hơn. Ngay đêm bán kết, tôi thể hiện một dòng nhạc không phải sở trường mà đòi hỏi nhiều động tác rất khó như bưng bê rất cao rồi quăng lên. Các động tác vũ đạo chỉ tập trong thời gian ngắn ngủi, đòi hỏi mình phải có sức và sự bền dẻo trên không. Tôi muốn cho mọi người thấy sự đột phá và đa dạng trong thể loại nhạc để chứng tỏ năng lực, muốn khán giả thấy tôi là một cô gái “đa-zi-năng”. Tôi không dám tự đặt áp lực cho bản thân vì hơn ai hết hiểu rằng nếu áp lực quá lớn thì tôi sẽ tự giết chết mình, khiến mọi thứ hỏng hết. * Nhân tố bí ẩn với tiêu chí tìm kiếm một tài năng nổi bật để sau đó đào tạo bài bản. Nếu Giang Hồng Ngọc với nhiều năm kinh nghiệm đi hát giành ngôi vị quán quân, yếu tố bất ngờ liệu có còn? – Chương trình mang tên Nhân tố bí ẩn nhưng mọi người phải biết rằng từ trước đến giờ chưa ai biết tôi hát như vậy.  Nếu không nhờ cuộc thi này sẽ không ai biết đến tôi. Nói trắng ra, chưa ai từng biết tôi hát được những thể loại nhạc như vậy, nhảy nhót được như vậy. Mọi người công nhận điều đó là công nhận những điều bí ẩn bên trong của tôi mà chưa ai thấy. Đã đến vòng này thì mọi người đã không coi tôi là ca sĩ nữa. Còn nếu tôi không mang lại cái mới mà xào nấu lại những thứ cũ trước đây thì thật sự tôi sẵn sàng chịu chỉ trích vì đã phụ lòng. Cái gì chưa thấy mới gọi là bí ẩn. Tôi đã và đang chứng minh những gì tôi chưa từng làm thì tại thời khắc này tôi đã và đang làm trên sân khấu X-Factor.

LAM KHÁNH

Theo Phụ nữ