Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại ‘The Voice’

Cùng lắng nghe những chia sẻ của thành viên nhóm Mắt Ngọc – Ngọc Kayla sau khi phần thi của mình lên sóng trong tập 2 “The Voice – Giọng hát Việt 2017”.

Tối Chủ nhật tuần trước, tập 2 “The Voice – Giọng hát Việt” mùa 4 đã lên sóng truyền hình VTV3. Ngọc Kayla, thành viên của nhóm Mắt Ngọc là một trong những thí sinh gây được nhiều ấn tượng nhất. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình dễ thương sáng sân khấu, và một giọng hát mạnh mẽ cuốn hút. Với bản hit của Hồ Ngọc Hà – “Keep Me In Love”, 4 HLV đều đã bấm nút quay lại. Tuy nhiên, cô nàng quyết định về team của Đông Nhi.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 2.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Ngọc Kayla sau khi phần thi của mình lên sóng trong tập 2 “The Voice – Giọng hát Việt 2017”:

Chào Ngọc Kayla, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?

Mình tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991, đến từ Tam Kỳ – Quảng Nam. Năm nhất vào Sài Gòn học đại học thì mình theo học Quản trị kinh doanh nhưng rồi thích hát nên cũng thi vào mấy trường nhạc để học. Rồi cái duyên với nghề hát nó theo mình tới bây giờ luôn.

Tháng 6 năm 2015 thì mình bắt đầu trở thành thành viên của nhóm Mắt Ngọc, lấy nghệ danh là Ngọc Kayla. Đây là cái tên mà một người anh trong nghề đặt cho mình. “Kayla” mình có tìm hiểu trên mạng, nếu dịch theo kiểu Âu Mỹ có nghĩa là “Vòng nguyệt quế”.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 4.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 5.

Thời gian trước bạn cũng đi hát nhiều, vậy có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ đi hát chuyên nghiệp chưa?

Nếu mà nghĩ đi hát chuyên nghiệp thì mình đã không thi vào trường Quản trị kinh doanh. Thật ra bố mẹ không cấm cản mình đi hát nhưng mà cũng khuyên mình “con đi hát cũng được nhưng mà phải đảm bảo giữa việc học và việc hát”. Và thực sự với mình thì hai việc này cũng khó có thể dung hòa được, cũng có cố gắng lắm nhưng mà không thể.

Sau đó, mình cũng tìm cách thuyết phục bố mẹ “bây giờ con thích hát với đam mê quá rồi, con sẽ cố gắng đi làm bằng chính thực lực của mình”. Bố mẹ nào cũng vậy, cũng sẽ nghĩ theo nghề ca hát này rất khó, mình lại là con gái, một thân một mình ở Sài Gòn nữa. Gia đình cũng không ai theo nghệ thuật nên càng khó hơn. Và bố mẹ cuối cùng cũng cho mình theo đuổi con đường này cho tới bây giờ.

Thật ra lúc đầu đi hát, mình quan niệm đó chỉ là đam mê thôi, nhưng một thời gian thực hiện đam mê đó thì mình xác định đây là con đường mình phải theo. Mới đi hát một mình thì cát xê của mình chỉ khoảng 100-200 ngàn có khi còn tệ hơn nhưng vì lúc đó mình còn mới nên nó cũng như là sự khởi đầu của mình. Mình phải tự tới chỗ các nhà hàng, tiệc cưới để đi xin hát nên người ta trả cũng không cao. Đôi lúc những chỗ này lại là một nền tảng, là một nơi để mình được luyện tập nhiều hơn. Quan điểm của mình là cứ có chỗ nào hát được thì mình cứ hát, mỗi nơi có khán giả khác nhau nên mình cũng không áp đặt vào khuôn khổ nào cả.

Nói chung cũng bôn ba nhiều nhưng bố mẹ khi thấy mình vào Mắt Ngọc cũng biết là con gái của mình đã trưởng thành hơn và cũng an tâm nhiều hơn. Bây giờ mình cũng phụ giúp bố mẹ nuôi em học đại học, mình còn 2 đứa em nữa, em nhỏ nhất đang học lớp 8.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 6.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 7.

Vì sao bạn quyết định tham gia vào nhóm Mắt Ngọc trong khi có thể tìm kiếm những cơ hội khác?

Trước khi vào nhóm thì mình có đi hát như một ca sĩ solo nhưng mà thị trường âm nhạc bây giờ rất cạnh tranh, ca sĩ lại rất nhiều. Lúc đó mình chỉ nghĩ đi hát để kiếm cơm chứ không nghĩ phải nổi tiếng hay đạt được một cái gì đó, cuộc sống mà mình cầu toàn quá thì sẽ không tốt, khả năng mình đến đâu thì cứ vậy và cố gắng hơn nữa.

Thực sự khi mình vào nhóm Mắt Ngọc, mình cũng không nghĩ các chị đã qua thời kỳ đỉnh cao hay gì cả. Mình tôn trọng vì phải có duyên thì mình mới được vào chung nhóm với hai chị, lúc mới gặp thì mấy chị em giống như đã gặp nhau từ trước vậy đó. Vào trong nhóm Mắt Ngọc thì mình cũng có được sự ổn định, được học hỏi kinh nghiệm từ mấy chị khi đi hát ở những sân khấu chuyên nghiệp hơn. Một điều rất quan trọng là các chị vẫn cho mình đi hát solo miễn sao cố gắng hoàn thành tốt công việc của nhóm.

Vậy bạn có thể hát được những thể loại nhạc nào?

Khi chưa vào Mắt Ngọc, mình theo đuổi dòng nhạc Dance Pop. Thực ra, những thể loại nhạc mà nhóm Mắt Ngọc đang hát (dân ca, cách mạng…) thì mình cũng từng hát qua rồi, cũng đã từng học nhưng chưa chuyên sâu. Ai mà muốn hát thì phải luyện tập nhiều thì mới hát tốt được những dòng nhạc đó.

Lúc đầu, mình cũng khá áp lực bởi vì những gì mình thích thì sẽ thể hiện tốt hơn cái gì mà mình không thích. Vào nhóm thì mấy chị thương lắm, mấy chị chỉ bảo cho cách hát rồi được gặp những anh chị lớn chuyên về những dòng nhạc đó nữa nên mình cũng học hỏi được nhiều. Bây giờ, mình cảm thấy tự tin hơn khi hát những dòng nhạc đó.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 8.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 9.

Nếu bạn đạt được những thành công nhất định tại “Giọng hát Việt” thì bạn dự định như thế nào?

Thật sự thì mình không dám nghĩ gì nhiều. Đến với “Giọng hát Việt” thì cũng là một sự thử sức tình cờ. Hiện tại, mình vẫn đang làm công việc của nhóm Mắt Ngọc nhưng cũng chưa biết được là nó sẽ ra sao. Nói chung, tới đâu thì mình vẫn làm tốt công việc của mình, chứ không nghĩ kiểu “đi thi The Voice rồi lơ là nhóm” thì cũng không được. Mình vẫn vừa đi thi, vừa làm công việc trong nhóm như thường.

Đến một lúc nào đó, ví dụ mình có được may mắn nào đó hay cơ duyên để vững chắc bước ra solo thì mấy chị cũng sẽ luôn tôn trọng quyết định đó của mình và vẫn luôn ủng hộ mình.

Tính cách của bạn ở ngoài có vẻ khác hẳn lúc bạn đứng trên sân khấu?

Thực ra điều này cũng có nhiều người nói với mình rồi, kiểu nhìn mình ở ngoài im im, ít nói, hay cười, gì cũng cười hết trơn mà khi lên sân khấu lại quẩy banh nóc. Mình nghĩ đó cũng là một cái hay. Nếu gọi là quá nổi loạn thì không hẳn vậy, mình chỉ nghĩ trên sân khấu thì cứ việc hết mình và sống đúng với đam mê của mình thôi.

Ngày trước, mình toàn tự xem các clip rồi nhảy theo vì thích. Sau này được làm việc chuyên nghiệp cùng các anh chị lớn thì có ca sĩ giới thiệu mình vào học ở các vũ đoàn. Trong nhóm thì cũng biết được các vũ đoàn lớn nên cũng học hỏi để nâng cao chuyên môn của mình hơn.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 10.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 11.
Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 12.

HLV Tóc Tiên có bảo là không phải lúc nào bạn cũng hát những bài sôi động như “Keep Me In Love” được. Vậy những bài buồn, bài chậm có phải điểm yếu của bạn không?

Không phải là điểm yếu đâu. Khi đến với “The Voice” thì mình muốn có gì đó mới lạ trước. Mình cũng biết mình đang ở đâu, thế mạnh như thế nào, chứ nói thật thì giọng hát của mình so với mấy bạn, mình không bằng đâu. Muốn khác lạ thì có lẽ vừa hát, vừa nhảy thì nó sẽ khác hơn. Vào vòng trong thì có lẽ mình sẽ thử sức với những ca khúc nhẹ nhàng để mọi người thấy mình đa phong cách.

Bạn có lường trước được việc mình được cả 4 HLV bấm chọn không?

Mình không hề nghĩ tới việc được 4 HLV chọn, lúc đó mình chỉ nghĩ giống như là đang diễn cho khán giả coi vậy thôi. Khi mà mình hất tóc lên thì mới thấy 4 anh chị quay lại (cười).

Thực ra mình thích chị Đông Nhi và Tóc Tiên vì hình ảnh họ hướng đến cũng khá gần với mình, dễ chia sẻ hơn nên trước khi thi, mình hi vọng được một trong hai HLV này bấm chọn.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 13.

Tiết mục của bạn nhận được phản hồi khá tốt thì bạn có sợ mình bị nhạt so với các tiết mục gây nhiều tranh cãi khác không?

Tính mình cũng vô tư, không có nghĩ gì nhiều lắm đâu. Bữa đó mình đã thể hiện hết mình, mình tự thấy phần thi của mình cũng lạ hơn so với những phần thi trước. Nếu so ra thì phần thi của mình là lạ nhất trong 4 mùa giải “The Voice” vì không ai thi Giấu mặt mà vừa hát, vừa nhảy. Mình cũng nghĩ sẽ có người nhớ đến tiết mục của mình chứ không hẳn là nhạt nhòa.

Mục đích bạn đến với “The Voice” là gì?

Bản thân mình cũng là một ca sĩ solo nên mình vẫn muốn thử sức với danh nghĩa solo, vì vậy mới quyết định đi thi. Cuộc thi không phải do mình quyết định hết tất cả nhưng mình muốn sau một cuộc thi, mình có thêm kinh nghiệm. Dù mình có được ít hay nhiều sau cuộc thi thì mình vẫn phải đi hát, tiếp tục công việc của nhóm hay công việc solo.

Tham vọng thì ai cũng có nhưng mình không quá cầu toàn để đặt ra cho mình phải nổi tiếng hay một cái gì cả vì với thời buổi, thị trường âm nhạc bây giờ thì nó cực kì khó. Mình cũng hơi tự ti vì ở độ tuổi của mình thì con đường nó cũng không còn quá dài để đạt được những tham vọng lớn hơn như các bạn 19,20. Mình biết mình đang ở đâu, như thế nào nên cứ mỗi bước đi, mình cứ cố gắng hơn nữa thì sẽ thành công.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 14.

Bạn và HLV Đông Nhi có những điểm gì tương đồng?

Hay cười, chị Nhi cũng rất thích cười. Giống ở cái tên Ngọc nữa. Cuộc đời mình là gắn liền với chữ “Ngọc” luôn. Tên mình là Ngọc Thương, tham gia nhóm Mắt Ngọc, nghệ danh Ngọc Kayla rồi giờ gặp chị Nhi là Mai Hồng Ngọc nữa. Mình rất thích nhạc của chị Đông Nhi, hồi trước đi hát solo mình cũng hay hát lại các ca khúc của chị.

Đằng sau chị Nhi có một ê-kíp hỗ trợ rất hùng hậu. Còn về cách hát của chị thì có một chất riêng, cách luyến láy hay tư duy âm nhạc của chị rất là hay.

Bạn có cảm thấy việc một người có ngoại hình như mình thì theo nghề ca sĩ sẽ dễ hơn không?

Trong nghề này thì ngoại hình khá là quan trọng. Không phải mình tự ti hay gì nhưng mình cảm thấy ngoại hình của mình chỉ ở mức trung bình thôi, chứ để có ngoại hình thu hút như mấy anh chị lớn thì không phải. Nhưng mức độ trung bình thì mình vẫn có thể đi hát được, cứ tự nhiên thì tốt nhất chứ mình cũng không có ý định đi sửa gì cả.

Gặp gỡ thành viên nhóm Mắt Ngọc vừa đầu quân cho team Đông Nhi tại The Voice - Ảnh 15.

Hình như bạn cũng từng được gọi là hot girl? Bạn có quan trọng về vẻ ngoài hay cách ăn mặc của mình không?

Có một thời điểm mà nổi lên phong trào hot boy, hot girl nên chắc mình cũng được biết đến lúc đó chứ bây giờ thì hết hot rồi, già rồi (cười).

Ở ngoài thì mình cũng rất là giản dị thôi nhưng mà đi hát thì phải chỉn chu hơn để bước lên sân khấu người ra thấy hình ảnh ca sĩ tươm tất.

Ngoài đi hát thì bạn còn làm thêm công việc nào nữa không?

Mình còn xin đi làm MC nữa, nó giống như là một nghề gì đó để mình tập tành trước đám đông thôi. Mình quen dần với việc nói chuyện hay tiếp xúc với mọi người. Tất cả những gì mình làm đều có mục đích hết.

Cảm ơn về những chia sẻ của bạn!

QUANGMT – ANGUS

Theo Tri Thức Trẻ