Đức Tuấn: ‘Tôi không đứng núi này trông núi nọ’

Nam ca sĩ cho biết, 15 năm ca hát đủ khiến anh cảm thấy không còn gặp nhiều áp lực trong nghề mà tập trung vào việc chăm sóc khán giả tốt hơn.

– Sau nhiều sản phẩm gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bán cổ điển, lý do gì khiến anh quyết định hát nhạc đỏ trong album mới?

– Đây là một sự trở lại. 15 năm trước tôi được biết đến và yêu thích với những bài nhạc đỏ qua cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2000. Với tôi, nhạc đỏ là một trường hợp rất thú vị của nhạc Việt. Dòng nhạc này vừa hùng tráng vừa trữ tình, giai điệu rất đẹp mà lại “kể” được những chuyện rất vĩ đại, chứ không chỉ có tình yêu.

Tôi nhớ, năm 2012 lúc có Olympic London, rất nhiều ca sĩ ở Anh, nhất là ca sĩ thuộc dòng nhạc bán cổ điển, ghi âm các bài hát yêu nước, đại loại như nhạc đỏ của mình vậy. Tôi thấy đã tới lúc mình cần phải làm điều mà nhiều khán giả chờ đợi – một đĩa nhạc đỏ. Chỉ là do tôi băn khoăn nhiều về cách thực hiện một album như vậy, làm mới hay giữ như cũ, làm hoành tráng hay nhẹ nhàng, nên đến giờ mới cho ra mắt mà thôi.

1_1429572995.jpg

Ca sĩ Đức Tuấn.

Anh làm sao tạo sức hút giữa quá nhiều tên tuổi nghệ sĩ gắn với dòng nhạc này?

– Tôi làm album Những bài ca không quên là dành cho những khán giả đã luôn theo sát và ủng hộ tôi từ khi bước ra cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Tôi biết họ đã chờ album này hơi lâu, cũng chỉ vì sự kỹ tính của mình. Với khán giả như vậy, việc có bao nhiêu ca sĩ đang hát nhạc đỏ không phải điều quan trọng, mà là Đức Tuấn sẽ hát như thế nào. Tôi tin mình sẽ không làm họ thất vọng.

Nhắc tới Đức Tuấn là nhắc đến những tình ca, sự ngọt ngào, nên tôi sẽ đem điều ấy vào những bài nhạc đỏ nổi tiếng.

Việc liên tục thay đổi về hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc của anh nói lên điều gì?

– Tôi muốn thử tận hưởng năm thứ mười lăm ca hát theo cách mà mình thích. Vừa giải lao một chút, vừa làm những điều trước giờ mình không làm. Tôi đóng phim, hát nhạc đỏ, phát hành single online, có thể sẽ làm một album nhạc trẻ…Tôi không nghĩ mình thay đổi nhiều. Chỉ là sau 15 năm, tôi đã có một lượng khán giả nhất định, cũng không ít đâu. Trước đây, có thể vì quá bận rộn nên tôi chưa có nhiều thời gian gần gũi họ hơn, chỉ biết hát thôi. Giờ tôi muốn “chăm sóc khách hàng” tốt hơn, lắng nghe họ muốn, họ cần gì ở tôi nữa, để trong khả năng của mình, tôi xem mình chiều chuộng họ tới mức nào. Sự thay đổi của tôi một phần đến từ những góp ý rất chân thành của những khán giả thực sự trung thành.

Với âm nhạc anh đòi hỏi bản thân nỗ lực như thế nào?

– Với tôi, nỗ lực luôn là vô biên, không có giới hạn, và nếu nỗ lực được hơn 100% càng tốt. Tôi từng dám làm những điều chưa ai dám làm, như là ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên làm hai liveshow với dàn nhạc giao hưởng lớn hay là ca sĩ có album hát tiếng Anh đầu tiên được giải Cống hiến Album của năm. Khán giả và giới chuyên môn cũng nhận ra sự kỹ lưỡng đến chi tiết trong các album của tôi. Tất cả đều từ những nỗ lực không ngừng ấy.

Sau 15 năm ca hát, anh thấy hài lòng nhất về điều gì?

– Chính là những khán giả tuyệt vời mà tôi nói trên. Họ luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong mọi dự án âm nhạc. Nhiều người chưa chắc thích hay say mê dòng nhạc nào đó tôi đã làm, nhưng họ ủng hộ. Tôi hiểu mình vẫn còn phải làm rất nhiều để đáp lại những tình cảm đó.

Những kết quả sau 15 năm không thể đo hay đong đếm cụ thể được. Đó là những gì rất thiêng liêng với tôi, có ý nghĩa rất lớn. Ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi mơ ước được hát, tôi thần tượng những nhạc sĩ, ca sĩ. Đến một ngày, tôi được hát chung với những thần tượng ấy, hát nhạc của những nhạc sĩ mà tôi ngưỡng mộ… Những điều ấy quý giá vô cùng.

3_1429573084.jpg

Đức Tuấn không thấy áp lực khi hoạt động trong showbiz.

Điều gì làm anh cảm thấy vẫn chưa chinh phục được?

– Tôi là người thực tế. Cái gì tôi yêu thích và thấy mình có khả năng thì tôi làm. Thỉnh thoảng tôi có làm cái này cái kia hơi…điên khùng, chỉ là cho vui, cho khán giả chút thú vị. Tôi không đứng núi này trông núi nọ, không thấy “người ăn khoai thì mình vác mai đi đào”, cho nên tôi không bị áp lực phải chinh phục những thứ không thuộc về mình. Còn nếu cái gì có thể mà chưa thuộc về mình, tôi sẽ từng bước chinh phục.

–  Anh nghĩ sao khi nói, hình ảnh anh xây dựng không không thu hút nhiều sự chú ý của khán giả trên thị trường?

– Tôi là ca sĩ, việc chính của tôi là hát. Với khán giả âm nhạc thực thụ, họ cũng chỉ cần ca sĩ làm như vậy thôi. Còn khán giả thích sự sốc nổi, thích vẻ bề ngoài thì họ có nghe chúng tôi hát đâu. Cho nên sự chú ý ở đây nên được hiểu từ góc nhìn của khán giả, họ muốn gì, họ cần gì ở ca sĩ. Tôi không có thời gian đi làm những chuyện gây chú ý khác mà không liên quan tới âm nhạc.

Khi tôi hát nhạc trữ tình, tôi không thể gây sốc bằng trang phục kỳ quái. Cũng có lúc gây bất ngờ nhưng không thể nhiều được, không thể ngày nào cũng có. Có chăng là sau 15 năm, tôi không còn nhiều áp lực như mới vào nghề nữa, nên có nhiều thời gian hơn dành cho những khán giả thân thiết của mình, tham gia những hoạt động cộng đồng… Đó là những gì tôi nghĩ một nghệ sĩ nên làm, chứ không phải thấy người ta chộn rộn quá thì mình cũng phải phát sốt lên.

Tâm Giao

Theo VnExpress