Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên

Ngày 29-1, mẹ của nghệ sĩ Phượng Liên (bà Trịnh Thị Cảnh) do tuổi cao sức yếu đã từ trần tại nhà riêng. Tang lễ được tổ chức tại chùa Xá Lợi, đông đảo đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên.

Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
NSND Lệ Thủy giúp NS Phượng Liên đội khăn tang mẹ

Về nước chuẩn bị đón Tết bên cạnh người mẹ đã 91 tuổi, Phượng Liên không ngờ bà lại đột ngột qua đời khi suất diễn vở Nửa đời hương phấn mà bà và các nghệ sĩ thế hệ vàng cùng thời chuẩn bị ra mắt khán giả vào tối 30-1 tại Nhà hát Bến Thành. “Thật đau xót khi tôi phải đội khăn tang vĩnh biệt mẹ hiền mà trong lòng không dám nghĩ đây là mùa xuân vĩnh viễn không có mẹ. Suất hát đêm nay với tôi rất nặng trĩu, nhất là nghĩ đến cảnh cuối, cảnh cô The xuống tóc vào chùa quy y và nói lời tạ tội với mẹ” – Phượng Liên tâm sự trong nước mắt.

Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
Lẵng hoa của NS Thành Được gửi viếng đám tang mẹ NS Phượng Liên
Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
Các diễn viên trẻ CLB sân khấu Lạc Long Quân đến chia buồn với NS Phượng Liên
Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
Ca sĩ Bích Phượng – con gái cố NSND Út Trà Ôn đến chia buồn với NS Phượng Liên

“Tôi quý mẹ của Phượng Liên như mẹ của mình bởi bà là người phụ nữ đã hy sinh cả đời cho con gái. Lúc Phượng Liên còn trẻ, bà là người động viên, khuyên bảo con gái gắn bó với nghề bằng chữ tâm trong sáng” – “sầu nữ” Út Bạch Lan thổ lộ. Hiểu được nỗi lòng của Phượng Liên, các diễn viên trong ê-kíp vở Nửa đời hương phấn đã đến đám tang chia buồn cùng nữ nghệ sĩ này. NSND Lệ Thủy túc trực bên người chị tinh thần mà bà quý trọng. “Tôi thương chị Liên vì tính tình khẳng khái. Từ khi mồ côi mẹ, tôi xem mẹ của chị như mẹ của tôi. Thỉnh thoảng tôi đến thăm và nghe bà kể chuyện hồi còn đi theo gánh hát, lo lắng cho đàn con. Mẹ của chị Liên hiền lành, chịu nhiều vất vả, hy sinh cho con. Hai lần bà khóc con gái tử nạn máy bay và khóc chồng rời xa bà khi tuổi còn xuân. Bà mong được xem con gái diễn và rồi ước mơ được xem suất hát Nửa đời hương phần đã không thành” – NSND Lệ Thủy chia sẻ. Cách đây một năm, khi về Việt Nam tham gia chương trình kỷ niệm 64 năm ngày thành lập đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, Phượng Liên đã tổ chức mừng thọ 90 tuổi của mẹ. Ngày đó, đông nghệ sĩ đồng nghiệp đến dự và chúc mừng gia đình bà sum vầy sau các suất diễn thành công của hai tác phẩm sân khấu lừng danh: Bên cầu dệt lụa Tiếng trống Mê Linh. “Mồ côi mẹ là nỗi đau lớn nhất đời người. Khi còn trẻ có thể nổi đau đó không thấm sâu bằng khi tuổi đời đã chồng chất nhiều thăng trầm dâu bể. Với Phượng Liên, chị sống nội tâm và giàu sự chia sẻ, chị học đức tính của mẹ, đó là cam chịu và luôn hy sinh cho con cháu. Ở tuổi 68 đội tang mẹ là nỗi niềm đau đớn nhất!” – NSƯT Bảo Quốc tâm sự.

Sau lễ tẩm liệm di quan về Chùa Xá Lợi, đông đảo khán giả đã đến chia buồn với Phượng Liên
Sau lễ tẩm liệm di quan về Chùa Xá Lợi, đông đảo khán giả đã đến chia buồn với Phượng Liên

Cố gắng giữ sức khỏe khi NS Phượng Liên còn bệnh huyết áp, ê-kíp vở Nửa đời hương phấn đều lo lắng cho sức khỏe của bà.

Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên

NSƯT Diệu Hiền và Thanh Sang ca vọng cổ mừng thọ mẹ của NS Phượng Liên

Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
NSND Bạch Tuyết mừng thọ mẹ của NS Phượng Liên năm ngoái
Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
NS Tú Trinh, Phượng Liên, Ngọc Giàu trong ngày mừng thọ mẹ của NS Phượng Liên
Đồng nghiệp chia buồn cùng nghệ sĩ Phượng Liên
NSND Ngọc Giàu thường xuyên đến thăm mẹ của NS Phượng Liên
T.Hiệp
Theo Người Lao Động