Diễn viên xiếc ‘Kỳ tài lộ diện’ tìm được cha sau 17 năm thất lạc

Ngỡ ngàng nhận ra thí sinh trong chương trình “Kỳ tài lộ diện” chính là đứa con trai đã thất lạc sau 17 năm, người đàn ông từ Tây Ninh lặn lội xuống đài truyền hình Vĩnh Long, sau đó lên TPHCM để tìm gặp con trai.

Trong tập 2 của chương trình “Kỳ tài lộ diện” phát sóng vào tối thứ 6 ngày 22/9, thí sinh Nguyễn Văn Việt – nghệ danh Minh Long (TPHCM) biểu diễn tiết mục dùng đầu đập cong thanh sắt, dùng mí mắt câu 2 quả tạ nặng 20 kg và dùng cổ uốn cong cây thương có đầu sắc nhọn. Đây là một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh bởi độ khó và nguy hiểm.

Những phần biểu diễn cực kỳ ấn tượng của Minh Long
Những phần biểu diễn cực kỳ ấn tượng của Minh Long
Dù bề ngoài trông có vẻ “hầm hố” nhưng khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, Minh Long đã rơi nước mắt cho biết để tập được những công năng này, anh đã bị thương rất nhiều, còn đồng nghiệp của anh có người đã phải bỏ mạng. Tâm sự của anh đã khiến cho nữ giám khảo Kiều Oanh chua xót và rơi nước mắt.

Dù bề ngoài trông có vẻ “hầm hố” nhưng khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, Minh Long đã rơi nước mắt cho biết để tập được những công năng này, anh đã bị thương rất nhiều, còn đồng nghiệp của anh có người đã phải bỏ mạng. Tâm sự của anh đã khiến cho nữ giám khảo Kiều Oanh chua xót và rơi nước mắt.

Và Minh Long cũng từng chia sẻ anh sống mồ côi từ nhỏ, mong muốn được gặp cha mẹ cũng là điều anh luôn thấp thỏm và mơ ước trong lòng.

Minh Long chia sẻ về việc mình là đứa trẻ cô đơn vì không có tình thương của cha mẹ.

Minh Long chia sẻ về việc mình là đứa trẻ cô đơn vì không có tình thương của cha mẹ.

Bất ngờ, sau tập phát sóng tối ngày 22/9 thì trong sáng thứ 7 (ngày 23/9), 1 người đàn ông trung niên tên Nguyễn Văn Hoàng, tự nhận là cha của thí sinh Minh Long đã lặn lội từ Tây Ninh xuống tận Đài Truyền hình Vĩnh Long để tìm gặp Minh Long.

Mọi người hướng dẫn ông tới trường quay chương trình “Kỳ tài lộ diện” để tìm nên ông lại bắt xe ngược từ Vĩnh Long lên TPHCM nhưng một lần nữa lại không gặp bởi Minh Long đang đi diễn ở Trà Vinh.

Ông Nguyễn Văn Hoàng lặn lội đi tìm con trai Nguyễn Văn Việt (Minh Long) sau khi xem chương trình Kỳ tài lộ diện và nhận ra đây là con trai ông đã thất lạc suốt 17 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Hoàng lặn lội đi tìm con trai Nguyễn Văn Việt (Minh Long) sau khi xem chương trình “Kỳ tài lộ diện” và nhận ra đây là con trai ông đã thất lạc suốt 17 năm qua.

Ông Hoàng cho biết Minh Long (Nguyễn Văn Việt) là con của ông và người vợ đầu tiên. Sau khi ông và vợ chia tay, ông đi bước nữa với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại không thương con riêng của chồng nên trong một lần bị bà trách mắng, Minh Long đã bỏ nhà ra đi.

Khi về nhà, nghe tin con bỏ đi, ông vội đi tìm. Nghe tin con đi làm thợ hồ, ông đến tìm nhưng đến nơi thì anh đã bỏ đi nơi khác. Điện thoại thì không có số để liên lạc nên cha con từ đó lạc mất nhau.

Buồn vì con trai bỏ đi, ông giận vợ và rồi bỏ nhà đi lên Tây Ninh làm công nhân lò gạch. Sau đó, ông tiếp tục lập gia đình với 1 người phụ nữ khác và có với nhau 2 đứa con nhỏ.

Khi xem chương trình “Kỳ tài lộ diện”, thấy Minh Long xuất hiện trên tivi, ông khóc khi nhận ra đó là con trai đã thất lạc của mình cách đây 17 năm.

Dù đã 17 năm và Minh Long bây giờ cũng phát tướng hơn so với trước kia nhưng ông nhận ra ngay bởi, ông nói: “Con của mình thì dù có thể nào cũng nhận ra”. Ông rất vui vì nhìn thấy con nhưng cũng đau đớn vì nghề nghiệp con chọn, phải trải qua nhiều đau đớn. Vợ ông đã khuyên ông nên đi tìm gặp con.

Thế là suốt đêm đó ông không ngủ, sáng sớm đi vay hàng xóm 2 triệu đồng để bắt xe đi từ Tây Ninh xuống Vĩnh Long tìm con nhưng không gặp.

Khi lên TPHCM, ông đến nơi Kim Long quay hình nhưng không biết hỏi ai nên cứ đứng trước phim trường đợi, may thay lại gặp được Giám khảo Kao Long. Sư phụ Kao Long đã cho ông mượn điện thoại để nói chuyện với Minh Long.

Sau 17 năm xa cách, cuối cùng 2 cha con cũng lần đầu được nói chuyện với nhau. Ánh mắt người cha ngân ngấn nước. Do chuẩn bị lên diễn nên Minh Long không nói chuyện được với cha nhiều.

Được sự giúp đỡ của sư phụ Long Kao, ông Hoàng đã được nói chuyện cùng con trai sau 17 năm xa cách

Được sự giúp đỡ của sư phụ Long Kao, ông Hoàng đã được nói chuyện cùng con trai sau 17 năm xa cách

Và theo ông Hoàng chia sẻ thì Minh Long vẫn còn giận vì cha không đi tìm mình nhưng hứa trong dịp lên Tây Ninh diễn sắp tới sẽ ghé thăm ông. Trước khi ra về, người cha vẫn còn tần ngần ngoái nhìn phim trường và lặp đi lặp lại câu nói: “Không gặp được con, buồn quá”.

Chia sẻ về sự việc bất ngờ này, BTC chương trình cho biết, dù chưa biết cuộc hội ngộ sau 17 năm xa cách của Minh Long và cha sẽ như thế nào nhưng chương trình rất vui vì không chỉ giúp khán giả hiểu và trân trọng sự hy sinh, khổ luyện của những người nghệ sĩ xiếc mà còn mang đến những giá trị tích cực cho cuộc sống của họ.

Băng Châu

Ảnh: BTC

Theo Dân Trí