Chồng Cẩm Ly vô tình tiết lộ Bằng Kiều, Mr Đàm ‘không thân thiết’

Để “chiêu dụ” thí sinh về đội của mình, nhạc sĩ Minh Vy – chồng ca sĩ Cẩm Ly đã tìm được điểm yếu để “phản công” Mr Đàm.

Đêm thi đầu tiên của chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 vừa phát sóng là một đêm nhạc đa màu sắc. Các cặp thí sinh dự thi đã mang đến những bản nhạc ở các thể loại khác nhau, từ bolero, nhạc trẻ đến những ca khúc mang âm hưởng dân ca…

Sự xuất sắc của các thí sinh đã vô tình gây nên một vài “cuộc chiến” nho nhỏ giữa các huấn luyện viên, nhằm chiêu dụ được thí sinh về đội mình. Trong chương trình này, ca sĩ Quang Lê là người ít tuổi nhất, nên rất được các bậc “trưởng bối” yêu thương nhưng cũng không ít lần bị… bắt nạt. Thậm chí, ca sĩ Cẩm Ly và Mr Đàm không ngại “quát lớn” Quang Lê ngay trên ghế nóng.

Dàn giám khảo của Tuyệt đỉnh song ca 2017.

Một trong những “cuộc chiến” căng thẳng nhất diễn ra trên ghế nóng bắt nguồn từ cặp thí sinh Hồng Đào (sinh năm 1996) – Gia Bắc (1987) đến từ TP. HCM. Thể hiện bản tình ca Yêu thương mong manh, cặp đôi này đã thật sự hòa quyện về giọng hát lẫn cảm xúc và nhận được 3 cái gạt cần từ 3 cặp huấn luyện viên.

“Cuộc chiến” căng thẳng nhất diễn ra trên ghế nóng bắt nguồn từ cặp thí sinh Hồng Đào (sinh năm 1996) - Gia Bắc (1987) đến từ TP. HCM.

“Cuộc chiến” căng thẳng nhất diễn ra trên ghế nóng bắt nguồn từ cặp thí sinh Hồng Đào (sinh năm 1996) – Gia Bắc (1987) đến từ TP. HCM.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì cho biết mình “nổi da gà” khi Hồng Đào cất tiếng hát. Anh đặt biệt thích cách xử lý thì thào, không cần hát rõ thành nốt của cô gái này, rất hợp với phong cách của anh. Do đó, Mr Đàm cho rằng Hồng Đào – Gia Bắc về đội của anh là hợp lý nhất.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Minh Vy đã tìm được điểm yếu để “phản công” Mr Đàm. Anh cho biết: “Bạn nam hâm mộ anh Bằng Kiều đúng không, cách hát ngay cả cách nói cũng giống. Nhưng anh cũng tiết lộ là anh Hưng không thân với anh Bằng Kiều”.

Nhạc sĩ Minh Vy đã tìm được điểm yếu để “phản công” Mr Đàm.

Nhạc sĩ Minh Vy đã tìm được điểm yếu để “phản công” Mr Đàm.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng sớm lên tiếng để hỗ trợ ông xã, kéo thí sinh về đội của mình. Chị Tư nhận xét: “Giọng của Đào rền, trầm, vang, trong trẻo. Em tự tin trong nguyên bài hát luôn, khi em phiêu, mê, say đắm là thấy hết. Bắc đảm nhận phần bè, ban đầu chưa tự tin nhưng càng về sau càng tốt, chỉ có câu cuối còn đi lòng vòng. Nhưng nhìn toàn bài thì thích bài này rất nhiều, nhất là 2 giọng khác nhau hòa giọng làm thành một bài rất lạ”.

Khi ca sĩ Cẩm Ly đang chia sẻ say mê, nhạc sĩ Minh Vy đòi đổi chỗ ngồi với ca sĩ Quang Lê, anh lên tiếng không đồng ý, vô tình cắt ngang lời của Cẩm Ly khiến chị… cụt hứng và quát lớn: “Lê, trật tự coi, ồn ào quá đi à”. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được đà, tranh thủ “chia rẽ” tình chị em, thể hiện sự đồng tình với Cẩm Ly tiếp tục mắng Quang Lê: “Nghe cô giáo nói chuyện đi kìa”.

Khi ca sĩ Quang Lên giải thích rằng: “Mọi trường hợp em ngồi đây, nhưng trường hợp này em ngồi bên kia”, ca sĩ Cẩm Ly vẫn chưa hết khó chịu và nói: “Thí sinh sẽ biết nhận thức Quang Lê ngồi bên trái, bên phải, hay ở giữa, yên tâm”.

Quang Lê vô tình cắt ngang lời của Cẩm Ly khiến chị… cụt hứng và quát lớn.

Quang Lê vô tình cắt ngang lời của Cẩm Ly khiến chị… cụt hứng và quát lớn.

Dù bị “mắng”, nhưng ca sĩ Quang Lê và dàn huấn luyện viên nhanh chóng trở nên vui vẻ. Giọng ca Đập vỡ cây đàn thuyết phục thí sinh: “Em thần tượng Bằng Kiều thì về đây, vì Bằng Kiều và Minh Tuyết có bản hit Xin lỗi anh, một sáng tác của Hoài An.

Về đây anh sẽ cho hát những bản song ca tuyệt đỉnh của Hoài An”. Hai nam huấn luyện viên còn nắm tay nhau đứng lên sân khấu và cho biết: “Dù nhiều lần ngồi ghế giám khảo rồi, nhưng chưa bao giờ làm điều này, lần đầu tiên nắm tay nhau trên sân khấu, để thể hiện chân tình, đón 2 em về”.

Ca sĩ Cẩm Ly quyết định rủ rê cả dàn huấn luyện viên lên sân khấu, đứng… úp mặt vào tường để thí sinh tự chọn lựa về ghế của đội nào.

Ca sĩ Cẩm Ly quyết định rủ rê cả dàn huấn luyện viên lên sân khấu, đứng… úp mặt vào tường để thí sinh tự chọn lựa về ghế của đội nào.

Cuối cùng, ca sĩ Cẩm Ly quyết định rủ rê cả dàn huấn luyện viên lên sân khấu, đứng… úp mặt vào tường để thí sinh tự chọn lựa về ghế của đội nào. Nhận nhiều cảm tình từ “chị Tư”, Gia Bắc – Hồng Đào đã trở thành học trò đầu tiên của đội Minh Vy – Cẩm Ly ở Tuyệt đỉnh song ca 2017.

Phương Nhung
Ảnh: Triều Sumo

Theo Dân Trí