Chế Linh: ‘Phương Mỹ Chi sẽ là bạn diễn mới của tôi’

Danh ca hải ngoại chia sẻ nhiều cảm xúc trong lần về Việt Nam tổ chức tour diễn tại các tỉnh phía Nam. – Cảm xúc của ông thế nào trong lần trở lại này? –  Những lần về Việt Nam trước đây, tôi chỉ toàn hát cho khán giả ở miền Bắc và Trung. Năm nay, tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho khán giả miền Nam, những người bạn già lâu năm của tôi… Tour diễn xuyên Việt sắp tới sẽ có điểm dừng chân đầu tiên ở Bình Dương. Khán giả Bình Dương rất dễ thương. Có những dịp tôi biểu diễn ở các tỉnh phía Bắc, nhiều fan đã theo chân tôi. Tôi tin, họ sẽ cùng tôi tạo nên một đêm diễn đầy cảm xúc. – Tour diễn lần này của ông sẽ có điểm nhấn nào? – Trong đêm diễn đầu tiên, lần đầu tiên tôi sẽ hát ca khúc Thành phố buồn 2 mà tôi tự sáng tác. Về phần khách mời, chúng tôi có Phi Nhung, Quang Lê, Sơn Tuyền…. Tôi cũng đã mời Phương Mỹ Chi tham dự. Sự cách biệt lớn về tuổi tác khiến tôi gặp khó khăn trong việc chọn bài. Tôi gặp và trao đổi với Phương Mỹ Chi để tìm ra được những ca khúc mà cả hai có thể hợp tác ăn ý nhất. Đối với tôi, khi đứng trên sân khấu, mọi tiết mục biểu diễn đều phải hoàn hảo và kỹ lưỡng. Dù chỉ là nửa bài hay một đoạn nhỏ, tôi vẫn muốn đặt hết tâm huyết khi biểu diễn. Đó là cách tôi tôn trọng khán giả của mình.

IMG-4702-JPG-9964-1416854517.jpg

Ca sĩ Chế Linh trong buổi gặp gỡ khán giả tại Bình Dương. Ảnh: Nhật Duy.

– Ông nhận xét thế nào về giọng hát của Phương Mỹ Chi? – Cô bé sở hữu một giọng hát đong đầy cảm xúc. Điều đó thể hiện qua tình cảm to lớn của khán giả dành cho cháu dù chỉ mới ở độ tuổi rất nhỏ. Giọng hát của cháu đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng để sáng tác một số ca khúc riêng, có thể để dùng song ca với nhau. Đây có thể xem là món quà tôi dành tặng cho lớp thế hệ nối tiếp. Tôi thực sự cảm thấy lo sợ dòng nhạc nhạc “sến” này sẽ bị bế tắc, lãng quên nên khát khao có nhiều thế hệ sau này tiếp bước. Dòng nhạc mà tôi định viết cho Phương Mỹ Chi thiên về tình yêu quê hương đất nước, tình thương của người với người. Đây sẽ là những bài hát phù hợp với cả hai giọng ca thuộc hai thế hệ cách biệt tuổi tác. – Trong các giọng ca nữ ông từng kết hợp, “bóng hồng” nào khiến ông cảm thấy ăn ý nhất khi biểu diễn? – Giọng ca nữ thì không thể không kể đến Thanh Tuyền. Đây là người đồng nghiệp mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khi biểu diễn, hài hòa nhất khi biểu diễn. Sự kết hợp của chúng tôi đưa những bản song ca đi sâu vào lòng người hơn. Sau Thanh Tuyền, Phương Mỹ Chi sẽ là “người con gái” tiếp theo hát Bolero ăn ý với mình. – Chỉ trình diễn ở một dòng nhạc và một số bài hát cố định, ông làm thế nào để không mất đi cảm xúc khi biểu diễn? – Bản thân tôi có thể hát được nhiều thể loại và ca khúc mới mẻ hơn. Tuy nhiên, ca sĩ là người thuộc về khán giả, đám đông. Con đường âm nhạc tôi đang đi cũng do khán giả hướng cho mình. Nếu họ vẫn còn muốn được nghe những bài hát cũ, với giai điệu và lời ca quen thuộc thì tôi sẽ không dại dột rẽ sang hướng khác.

Một ca khúc khi được hát đi hát lại nhiều lần sẽ cho ca sĩ có thêm thời gian để chiêm nghiệm về ý nghĩa và giai điệu, khiến cách hát ngày một khởi sắc thêm. Mới hay cũ không nằm ở bản nhạc, nó nằm ở sự tìm tòi và trau dồi không ngừng của người nghệ sĩ. Tất cả những gì tôi cần làm là giúp người nghe cảm nhận vẹn nguyên cảm xúc như những lần đầu tiên. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, mình đã làm được điều đó nhờ tình thương của khán giả.

A18-6247-1416854517.jpg

Chế Linh trong vòng vây của khán giả, bạn bè và truyền thông. Ảnh: Nhật Duy.

– Ở tuổi 70, ông cảm nhận được những sự thay đổi nào mỗi khi bước lên sân khấu?  – Đi hát giờ đã không còn là nghề nghiệp đơn thuần nữa mà đã trở thành tâm huyết và tình yêu lớn lao của tôi. Mấy chục năm qua, tôi kiếm sống bằng nghề này, nuôi gia đình cũng bằng nghề này. Mọi thứ tôi có đều do niềm đam mê này mang lại. Niềm vui đi hát ở thời gian này cũng khác nhiều so với tuổi trẻ. Những ngày đầu vào nghề, niềm vui của tôi đơn giản chỉ là cảm giác biết mình đã chính thức được đặt chân vào con đường nghệ thuật. Còn ở tuổi này, không gì có thể mua được cảm giác hạnh phúc khi một ông già như tôi vẫn có cơ hội đứng trên sân khấu và khán giả vẫn còn nhiệt tình đón nhận. – Khi nào ông mới tính đến chuyện “gác mic”? – Thực sự ở tuổi này, lẽ ra tôi đã có thể lui về nghỉ ngơi như bao người để không tự làm khổ mình. Nhưng khi chưa được quay về quê hương để biểu diễn cho đồng bào, những người mong mỏi nghe mình hát thì tôi chưa cho phép mình ngừng lại. Tình thương quá dồi dào từ khán giả là động lực để tôi kiên cường chờ đợi ngày về như hôm nay và đáp lại tình yêu đó một cách trọn vẹn. Những nghệ sĩ khác thế nào không biết, nhưng riêng tôi không bao giờ dám tự ý nghỉ hát, dù chỉ là trong tư tưởng. Tất cả đều phụ thuộc vào khán giả của tôi. Ngày nào họ vẫn còn muốn tôi biểu diễn thì dù có xa đến đâu, tôi vẫn muốn đi đến đó để phục vụ họ. Để làm điều đó, tôi nhủ lòng phải giữ sức khỏe, ăn uống chừng mực, điều độ. – Ông dự định ở lại Việt Nam bao lâu trong lần về này?  – Đã mấy chục năm rồi tôi không được ăn Tết ở Việt Nam nên rất thèm hương vị quê nhà. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ ở đây đến sau Tết. Cũng xin phép khán giả trước rằng, Chế Linh sẽ không nhận show đi hát trong mấy ngày Tết vì muốn dành trọn vẹn thời gian để đi thăm lại tất cả họ hàng và người thân.

Tường Nhiên

Theo VnExpress