Cặp đôi nên duyên nhờ nút ‘like’ trên facebook

Cặp đôi vô tình quen nhau qua mạng xã hội, cô nàng Đoan Trang “ghét ra mặt” Văn Tùng, thế nhưng cuối cùng họ lại trở thành một cặp!

Võ Văn Tùng (sinh năm 1995) và Trần Thị Đoan Trang (sinh năm 1998) quen biết nhau qua mạng xã hội khi anh chàng Văn Tùng vô tình “like” bình luận của cô gái Đoan Trang.


Sau đó họ kết bạn nhưng tuyệt nhiên không hề nói chuyện, hỏi han nhau. Mãi một tháng sau vào dịp sinh nhật của Văn Tùng thì Đoan Trang gửi lời chúc mừng sinh nhật anh và cả hai bắt đầu chuyện trò từ đó.

Sau đó họ kết bạn nhưng tuyệt nhiên không hề nói chuyện, hỏi han nhau. Mãi một tháng sau vào dịp sinh nhật của Văn Tùng thì Đoan Trang gửi lời chúc mừng sinh nhật anh và cả hai bắt đầu chuyện trò từ đó.


Đoan Trang còn nhớ tin nhắn đầu tiên Văn Tùng gửi với nội dung: “Anh nhắn cho mình là giả bộ thả thính, mà thời điểm đó mình cực kỳ ghét kiểu nhắn tin này. Thế mà không hiểu sao lại nói chuyện với nhau nhiều thế nữa”.

Đoan Trang còn nhớ tin nhắn đầu tiên Văn Tùng gửi với nội dung: “Anh nhắn cho mình là giả bộ thả thính, mà thời điểm đó mình cực kỳ ghét kiểu nhắn tin này. Thế mà không hiểu sao lại nói chuyện với nhau nhiều thế nữa”.


Những ngày tiếp theo giữa họ đơn thuần chỉ là những tin nhắn hỏi thăm như bạn bè bình thường. Lúc này Đoan Trang “không hề ưa” và chỉ trả lời dòng tin một cách hờ hững mà thôi.

Những ngày tiếp theo giữa họ đơn thuần chỉ là những tin nhắn hỏi thăm như bạn bè bình thường. Lúc này Đoan Trang “không hề ưa” và chỉ trả lời dòng tin một cách hờ hững mà thôi.


Trang chia sẻ: “Anh có hẹn mình đi chơi nhiều lần nhưng mình cứ chối từ thôi. Sau đó anh có rủ đi xem phim đúng hôm mình đang chán nên đồng ý đi cùng. Vào rạp chiếu phim thì anh cứ đưa bỏng ngô cho mình, tự nhiên thấy anh này cũng dễ thương chứ không đáng ghét như mình nghĩ”.

Trang chia sẻ: “Anh có hẹn mình đi chơi nhiều lần nhưng mình cứ chối từ thôi. Sau đó anh có rủ đi xem phim đúng hôm mình đang chán nên đồng ý đi cùng. Vào rạp chiếu phim thì anh cứ đưa bỏng ngô cho mình, tự nhiên thấy anh này cũng dễ thương chứ không đáng ghét như mình nghĩ”.


Càng chuyện trò nhiều thì cả hai thấy họ rất hợp, tình yêu của Văn Tùng và Đoan Trang cũng đến một cách rất tự nhiên.

Càng chuyện trò nhiều thì cả hai thấy họ rất hợp, tình yêu của Văn Tùng và Đoan Trang cũng đến một cách rất tự nhiên.


Họ luôn nhường nhịn và cố gắng thấu hiểu cho nhau để nắm tay lâu thật lâu. Thế nhưng đôi khi tính trẻ con nên cả hai đã có lần chia tay.

Họ luôn nhường nhịn và cố gắng thấu hiểu cho nhau để nắm tay lâu thật lâu. Thế nhưng đôi khi tính trẻ con nên cả hai đã có lần chia tay.


“Tụi mình chia tay rất nhiều lần, nhưng khi thiếu vắng thì rất nhớ, thế là lại làm lành, bởi dù thế nào thì cũng đã hứa với nhau bên cạnh cùng vượt qua mọi thử thách nên đến bây giờ cả hai vẫn yêu nhau như thế”, Đoan Trang cho biết thêm.

“Tụi mình chia tay rất nhiều lần, nhưng khi thiếu vắng thì rất nhớ, thế là lại làm lành, bởi dù thế nào thì cũng đã hứa với nhau bên cạnh cùng vượt qua mọi thử thách nên đến bây giờ cả hai vẫn yêu nhau như thế”, Đoan Trang cho biết thêm.


Cả hai cùng yêu Đà Lạt nên chọn nơi đây để ghi dấu ấn kỉ niệm tình yêu đôi lứa.

Cả hai cùng yêu Đà Lạt nên chọn nơi đây để ghi dấu ấn kỉ niệm tình yêu đôi lứa.


Văn Tùng và Đoan Trang đã cùng nhau có trải nghiệm với những chuyến đi. Bởi với họ “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.

Văn Tùng và Đoan Trang đã cùng nhau có trải nghiệm với những chuyến đi. Bởi với họ “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.


Không biết trước tương lai sẽ xảy ra những gì nhưng với cặp đôi này gặp nhau là cái duyên và bên nhau là do nợ. Họ quan niệm tận hưởng giây phút ngọt ngào của hiện tại, trân trọng đối phương và cùng cố gắng vì ngày mai.

Không biết trước tương lai sẽ xảy ra những gì nhưng với cặp đôi này gặp nhau là cái duyên và bên nhau là do nợ. Họ quan niệm tận hưởng giây phút ngọt ngào của hiện tại, trân trọng đối phương và cùng cố gắng vì ngày mai.

Thi Thi

Ảnh: Hipster Studio/Dân Trí