Ca sĩ lập dị’ Tuấn Anh gây phấn khích cho khán giả

Trang điểm đậm, mặc trang phục phi giới tính và đeo rất nhiều trang sức, nam ca sĩ hải ngoại luôn tạo sự khác biệt mỗi khi xuất hiện.

IMG-0729_660x0

Tối 15/4, liveshow “Hát trên quê hương – Tình yêu & Nỗi nhớ” do công ty Quang Lê tổ chức diễn ra tại sân khấu Lan Anh, TP HCM. Ca sĩ hải ngoại Tuấn Anh làm “nóng” chương trình với phong cách ăn mặc đặc trưng. Nhiều khán giả chưa biết đến nam ca sĩ trước đó đã bật cười khi anh vừa xuất hiện.

Bên cạnh loạt ca khúc “Chuyện thường tình thế thôi”, “Trái tim ngục tù”, “Niệm khúc cuối”, “Lời tỏ tình dễ thương”, Tuấn Anh còn được khán giả yêu thích bởi lối giao lưu nhẹ nhàng mà dí dỏm… Anh hạnh phúc đón nhận tình cảm của người hâm mộ.

Ca sĩ Quang Lê bật mí, anh đã phải chi không dưới 200 triệu đồng để mời được danh ca về Việt Nam biểu diễn.

Hoài Lâm khoe chất giọng ngọt ngào, trầm ấm trong ca khúc “Sầu lẻ bóng”. Khi được MC Anh Quân yêu cầu giả giọng Huế của Quang Lê, nam ca sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh cũng tặng khán giả một câu xẩm theo phong cách của nghệ nhân Hà Thị Cầu, từng rất nổi tiếng trong “Gương mặt thân quen”.

Ca sĩ Hương Lan trình bày ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” và “Không bao giờ quên anh”. Giọng ca của chị vẫn chắc khỏe, sâu lắng như ngày nào.

Song ca Quang Đại – Hà Vân tình tứ với “Giận hờn”.

Ca sĩ Hà Vân còn đơn ca “Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang” của tác giả Vũ Đức Sao Biển. Ca khúc từng ghi dấu ấn cho cô ở chương trình X-Factor 2014.

Phương Mỹ Chi tiếp tục làm say lòng khán giả với chất giọng mùi mẫn trong các ca khúc “Quê hương mẹ hiền”, “Áo mới Cà Mau”. Lần đầu vừa hát vừa múa trên sân khấu, cô bé khá hồi hộp nhưng vẫn cố gắng tập trung để không bị quên bài.

Dịp này, Quang Lê cũng giới thiệu với khán giả ca sĩ Lưu Ngọc Hà, nhân tố mới của công ty anh. Cô sẽ phát hành album nhạc quê hương trong tháng tới.

Phi Nhung góp mặt với các nhạc phẩm quen thuộc “Việt Nam quê hương tôi”, “Mẹ Cửu Long”.

Khép lại chương trình, Quang Lê tái hiện những ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của anh như “Hai chuyến tàu đêm”, “Nỗi buồn gác trọ”, “Về đâu mái tóc người thương”, “Con đường xưa em đi”… Nam ca sĩ gởi lời cảm ơn khán giả quê nhà luôn ủng hộ anh và các đồng nghiệp hải ngoại trong nhiều đêm nhạc.

An An

Theo VnExpress