Ca sĩ Kavie Trần: Ăn mặc đẹp cũng là một cách tôn trọng khán giả

(TGCS) – Cuộc sống của Kavie có thêm nhiều ý nghĩ khi chị được đem lời ca tiếng hát của mình gửi tới khán giả, đó là niềm mơ ước bấy lâu của chị, giờ đây khi đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua chính bản thân Kavie cũng không thể tin được mình đã đi được đến nước này. Hãy cùng lắng nghe những suy nghĩ của chị sau những ngày miệt mài lưu diễn khắp các sân khấu hải ngoại.

Khi nào chị cảm thấy mình tự tin nhất trong cuộc sống ?

Đối với Kavie, tự tin là điều then chốt duy nhất giúp mình đạt được những ước mơ trong cuộc sống và giúp mình thành công trong công việc. Dù cho áp lực và khó khăn có nhiều đến đâu đi nữa thì Kavie vẫn luôn cố gắng giữ cho mình sự cân bằng về tinh thần và sự bình an trong tâm hồn. Phụ nữ phải luôn biết cách làm cho mình đẹp vì vẻ đẹp sẽ giúp mình có được sự tự tin hơn rất nhiều trong công việc cũng như khi tiếp xúc với bất cứ ai thì mình sẽ được ưu ái nhiều hơn. Khi mình tự tin lúc đó mình sẽ cảm thấy yêu bản thân mình, khi đã yêu bản thân mình thì chắc chắn mình cũng sẽ làm cho người khác yêu mình hơn. Khi họ đã có thiện cảm và yêu mến mình rồi thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Một trong những khía cảnh trong sự tự tin của Kavie là cách ăn mặc, mỗi khi ra đường Kavie rất thích sửa soạn áo quần sao cho tươm tất, xinh đẹp để ai đi kế mình cũng sẽ cảm thấy vui và hài lòng, đó cũng là một cách tôn trọng khán giả và những người xung quanh.

Mong muốn lớn nhất của chị là gì?

Kavie luôn mong muốn sự nghiệp ngày một phát triển theo chiều hướng tốt vì thật sự Kavie yêu nghề lắm, dù vất vả khó khăn đến đâu Kavie cũng không bao giờ chùn bước và sẽ luôn cố gắng bằng cả tâm huyết và sức lực của mình để cống hiến cho nghệ thuật những lời ca tiếng hát hay nhất cũng như những cuốn phim để đời. Điều mong ước nữa là Kavie sẽ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc với một người bạn đời thật sự yêu thương mình, luôn thấu hiểu và hỗ trợ, đồng cảm với mình trong công việc nghệ thuật.

 

Cảm giác của chị như thế nào khi được hát tại quê hương?

Cảm giác Kavie rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được đứng hát trên khắp các sân khấu ở mọi miền đất nước từ Nam ra Bắc, đi đến đâu cũng được khán giả yêu thương và quý mến. Có lẽ vì họ biết mình từ nửa vòng trái đất về quê hương phục vụ cho đồng bào nên họ luôn giành cho mình những tràng vỗ tay cổ vũ rất nồng nhiệt và tha thiết. Có những đêm sau khi diễn, Kavie về tới khách sạn rồi mà dư âm của niềm vui về những thành công trong đêm diễn vừa qua vẫn làm cho mình thao thức không thể ngủ được, chỉ biết mỉm cười trong hạnh phúc và thấy yêu khán giả nhiều lắm…

Người Việt tại Mỹ nói riêng và nước ngoài nói chung tiếp nhận nhạc Việt mình ra sao?

Mặc dù đi diễn ở Hải Ngoại, có những bạn trẻ không hiểu tiếng Việt và đôi lúc có cả khán giả người nước ngoài nhưng Kavie chưa bao giờ hát bất cứ ca khúc nào tiếng Anh trên sân khấu. Lý do vì Kavie luôn tự hào mình là người Việt Nam và luôn muốn mang tiếng hát cũng như văn hóa của Việt Nam đến với khán giả và kiểu bào ở Hải Ngoại. Theo Kavie nhận xét thì khán giả ở Mỹ và khán giả người nước ngoài rất biết thưởng thức những bài hát tiếng Việt vì họ biết rằng bất cứ đất nước nào cũng có tiếng nói riêng, có những phong tục và văn hóa riêng.

Chị thấy hát trên sân khấu Hải Ngoại  và sân khấu Việt Nam có gì khác biệt?

Nói về sự thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước và Hải Ngoại thì không hề có sự khác biệt bởi vì bất cứ ai đã bỏ tiền ra để mua vé đến xem ca nhạc là họ đều đã có sự am hiểu và đam mê về nghệ thuật. Chính vì vậy mà khi mình hát trên sân khấu Hải Ngoại hay hát trên sân khấu Việt Nam thì mình cứ hãy hát cho thật hay và cháy hết mình trên sân khấu thì phần thưởng của mình sẽ được là những tràng tay không dứt từ khán giả.

Chị nghĩ thế nào về nhận định hôn nhân của giới nghệ sĩ rất mong manh? Chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với người trong nghề ?

Thật sự mà nói thì Kavie thấy rõ những người nghệ sĩ thường li dị hay chia tay hơn những người bình thường. Lý do chính vì nghệ sĩ có nhiều cơ hội chọn lựa, bất cứ chỗ nào họ tới biểu diễn thì luôn luôn có những người hâm mộ và thần tượng họ, chưa kể những khán giả ái mộ nghệ sĩ đến nỗi có thể trở nên điên cuồng… Cuộc sống hôn nhân hoặc tình cảm thì không phải lúc nào cũng là một màu hồng đẹp, vì vậy những lúc mưa bão sóng gió trong hôn nhân hoặc trong tình cảm trai gái thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng xao động trước một cử chỉ đẹp, ân cần của một người khác phái. Mẫu người bạn đời của Kavie phải là một doanh nhân chứ không phải là một nghệ sĩ vì bản thân Kavie đã là nghệ sĩ rồi nên Kavie quan niệm “một rừng không thể có hai cọp” ( cười lớn )

Chị đánh giá thế nào về chất lượng của cuộc thi Hoa Hậu người Việt thế giới ở Mỹ diễn ra vừa rồi và chị ấn tượng với nhan sắc nào nhất ?

Đây là một câu hỏi rất tế nhị nên Kavie xin phép được trả lời là đối với Kavie thì bất kỳ một cuộc thi Hoa Hậu nào cũng mang tính chất chung về sự bảo tồn văn hóa của người Việt Nam. Thí sinh tham dự chắc chắn sẽ phải có phần thi áo dài, và đó chính là vẻ đẹp chính và nét đặc thù của người phụ nữ Việt Nam. Ai đã có công để bảo tồn văn hóa Việt Nam đều đáng được tất cả chúng ta tuyên dương và khen ngợi họ. Về nhan sắc nào ấn tượng nhất trong cuộc thi thì Kavie phải nói là ai cũng như nhau bởi vì các thí phải sinh tự tin về vẻ đẹp của bản thân họ thì họ mới dám đăng ký tham gia vào cuộc thi nhan sắc.

Có bao giờ chị có suy nghĩ sẽ tham gia vào một cuộc thi nhan sắc không ?

Là phụ nữ thì bất cứ ai cũng muốn tự hào và khẳng định nhan sắc của mình, đối với Kavie thì Kavie quan trọng về vẻ đẹp của trái tim và chiều sâu của tâm hồn hơn là vẻ đẹp bề ngoài. Kavie tự biết làm đẹp cho bản thân mình khi bước lên sân khấu vì đó là một cử chỉ tôn trọng giành cho khán giả. Bên cạnh đó phải nói thật là từ lúc làm ca sĩ tới giờ chưa một ai chê mình xấu nên Kavie rất tự tin về ngoại hình của mình, thế thì tại sao mình lại phải cạnh tranh thêm với những người phụ nữ khác trong các cuộc thi về nhan sắc? ( cười )

Chị có lời khuyên gì cho những ai chưa tự tin về nhan sắc của mình?

Kavie vẫn thường nghe mọi người truyền miệng nhau rằng “không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm cho mình đẹp”. Đối với Kavie thì thật sự câu nói đó rất đúng và ý nghĩa, đã là phụ nữ thì chúng ta nên biết tận dụng kho tàng nhan sắc mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta, đẹp người hay đẹp nết, tất cả đểu là những cái đẹp. Hãy học cách ăn uống sao cho phù hợp để luôn có thân hình lý tưởng, phải học cách ăn mặc thế nào để mình luôn là một bông hoa đẹp cho đời và phải học cách sống thế nào cho tốt để làm sao chúng ta luôn ý thức đủ 4 chữ “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”. Có được những điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ là những người phụ nữ đẹp, hạnh phúc và hoàn hảo nhất.

Chị có thể chia sẻ về vai diễn trong bộ phim ” Vàng” đã được trình chiếu vừa qua tại Việt Nam?

Trong bộ phim truyền hình “Vàng” của đạo diễn Thiên Lộc, Kavie đã được vinh dự vào vai thứ chính  với độ dài 33 tập. Đạo diễn đã giao cho Kavie vào vai một nhân vật phản diện và rất ác độc, Kavie phải lột tả được sự độc ác, thủ đoạn của một cô chủ kiêu kỳ, ngạo mạn, cô ấy chỉ biết ỷ vào sức mạnh của đồng tiền và quyền lực để  hà hiếp, bóc lột và bắt nạt những người dân nghèo lương thiện, chân chính. Phải vào vai một người độc ác quả thật rất khó cho Kavie vì bản chất mình không bao giờ muốn ác với ai bao giờ, nhưng vì phải hoàn thành tốt trách nhiệm của vai diễn nên Kavie đã phải cố gắng tập dợt vai diễn và cuối cùng đã trở thành một người rất ác và nham hiểm trong bộ phim. Kavie rất hài lòng với vai diễn của mình.

Được biết chị cũng là ca sĩ hát chính của bộ phim, vậy thì cảm xúc của chị thế nào? 

Được nhà sản xuất và đạo diễn giao cho trách nhiệm hát ca khúc chính của bộ phim “Vàng” lần này, Kavie cảm thấy rất hãnh diện và tự hào vì đây là một tác phẩm để đời và cũng là điều chứng minh về sự cố gắng và nỗ lực của mình trong công việc. Trước đây Kavie cũng đã từng hát trong ca khúc của bộ phim “Tiếng dương cầm trên biển” nên chắc chắn cảm xúc khi hát ca khúc trong phim lần trước hay lần này đều giống nhau là làm cho Kavie cảm thấy rất xúc động vì mình biết rằng khi khán giả cả nước xem mỗi bộ phim thì đầu phim và cuối phim sẽ được nghe lại tiếng hát của mình trong suốt thời gian phim được trình chiếu mỗi ngày. Kavie chỉ biết cám ơn Thượng Đế đã cho Kavie những may mắn trong công việc và Kavie luôn hứa với bản thân mình sẽ cố gắng mỗi ngày nhiều hơn nữa để không bao giờ phụ lòng khán giả ở khắp mọi nơi.

Cám ơn những chia sẻ của chị.

Tống Thu Thảo