Bà Đặng Tuyết Mai – người mẹ tri kỷ của MC Kỳ Duyên

Qua 50 năm, hai người đàn bà đẹp là điểm tựa cho nhau vượt qua nhiều sóng gió, truân chuyên, nhất là trong chuyện tình cảm.

Bà Đặng Tuyết Mai – mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên – vừa qua đời ở tuổi 74 tại Mỹ vì ung thư phổi. Nữ MC không được gặp mẹ lúc bà mất vì đang ở Việt Nam lo công việc kinh doanh. Trên fanpage, Kỳ Duyên cám ơn mọi người đã gởi những lời chia buồn. Chị nhắn gửi khán giả nên cảm thấy an ủi và nhẹ nhàng vì mẹ chị đã có một cuộc đời đáng sống. Kỳ Duyên đăng tải những tấm ảnh nhắc nhớ về thời thanh xuân và thời điểm trước khi mẹ mất, trong đó có bức ảnh chị tự chụp.

Trước khi bà qua đời không lâu, Kỳ Duyên vẫn chia sẻ hình ảnh của mẹ kèm theo lời chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc vì mẹ vẫn ăn ngon, ngủ ngon.

Trước khi bà Tuyết Mai qua đời không lâu, Kỳ Duyên vẫn chia sẻ hình ảnh của mẹ kèm theo lời tâm sự chị thấy hạnh phúc vì mẹ vẫn ăn ngon, ngủ ngon.

Bà Đặng Tuyết Mai là mỹ nhân nổi tiếng một thời. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc ở mẹ. Khi chị lớn lên, sự ảnh hưởng từ mẹ càng bao trùm hơn. Hai mẹ con giống nhau ở phong cách thời trang gợi cảm, ở lối sống văn minh, mang nhiều tư tưởng phương Tây hiện đại.

Kỳ Duyên nhiều lần khẳng định mình xấu hơn mẹ rất nhiều và ca ngợi sự trẻ trung của mẹ. Khán giả dễ dàng bắt gặp họ cùng nhau đi sự kiện với những bộ váy cắt xẻ táo bạo, thậm chí vốn chỉ dành cho các cô gái độ tuổi 20-30. Sinh thời, ở tuổi ngoài 70, bà Đặng Tuyết Mai vẫn giữ được cơ thể săn chắc và đường cong khi diện bikini đọ dáng cùng con gái. Kỳ Duyên tâm sự: “Cám ơn bạn nào đã khen Kỳ Duyên trẻ, nhưng không thấm tháp gì so với mẹ Kỳ Duyên”.

Mỗi khi con gái đề nghị khoe ảnh mẹ trên trang cá nhân, bà Tuyết Mai thường ngại vì sợ bị săm soi tuổi tác. Lúc ấy, cô con gái nổi tiếng động viên: “Con chưa bao giờ thấy mẹ già yếu vì mẹ luôn là điểm tựa của đời con”, “Con rất hãnh diện vì mẹ và quan trọng hơn con muốn nhắn với bạn trai con là: ‘Anh thấy chưa? 73 tuổi em sẽ giống mẹ đó, nên khéo mà giữ nhé”. Những bức ảnh của hai mẹ con luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng vì trông cả hai lúc nào cũng tươi trẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống.

Không chỉ là những phụ nữ xinh đẹp, sành điệu, cả hai cùng có đời sống tinh thần phong phú. Họ bổ sung cho nhau, cập nhật những kiến thức mới cho nhau. Sinh thời, bà Tuyết Mai tiết lộ con gái là người giúp bà trẻ hơn khi khuyến khích bà đi chơi, ca hát, shopping và giới thiệu cho mẹ những người bạn của cô.

Ngày Kỳ Duyên còn bé, bà Mai dạy con từ tiếng Pháp cho đến văn chương Việt Nam. Khi tuổi đã cao, bà học lại từ con những điều mới mẻ của cuộc sống hiện tại. Bà dành thời gian đọc những cuốn sách best – seller của Mỹ do con gái giới thiệu. Có những cuốn tiểu thuyết, Kỳ Duyên tự tra từ điển và chú thích bằng viết chì các từ khó để mẹ khỏi nhọc công tra cứu. Bà thừa nhận: “Bằng cách này, mẹ đã bỏ được những tư tưởng phong kiến, cổ hủ mà mẹ đã bị ảnh hưởng lúc mới lớn. Con luôn nhắc mẹ hãy sống mỗi ngày như ngày cuối đời mình”.

Đệ nhị phu nhân một thời từng chia sẻ kỷ niệm đón sinh nhật với một tấm thiệp có kẹp những tờ tiền 100 USD cùng lời chúc của con gái. “Cám ơn trời đã cho mẹ một đứa con tuyệt vời”, bà ca ngợi con gái và cũng là người bạn tri kỷ của bà hàng chục năm qua.

Trước khi bà qua đời không lâu, Kỳ Duyên vẫn chia sẻ hình ảnh của mẹ kèm theo lời chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc vì mẹ vẫn ăn ngon, ngủ ngon.

Bà Mai trong đám cưới lần hai của con gái vào năm 2004.

Ngược lại, bà Tuyết Mai là người đã động viên, ủng hộ con rất nhiều khi Kỳ Duyên quyết định dấn thân vào ngành giải trí. Những bước đi chập chững vào nghề MC của Nguyễn Cao Kỳ Duyên được bà quan tâm, góp ý vì bà từng tham gia công việc này và am hiểu, yêu thích nghệ thuật. Trong mắt MC Kỳ Duyên, bà là người mẹ mẫu mực, là “người của công chúng” đầu tiên mà cô ngưỡng mộ và học hỏi.

Đều có đời sống tình cảm truân chuyên, bà Đặng Tuyết Mai và con gái đã dựa vào nhau để sống, chia sẻ vui buồn, chứng kiến thăng trầm của nhau.

Khi hôn nhân của bà và ông Nguyễn Cao Kỳ đổvỡ vào năm 1989, Kỳ Duyên đã sắp xếp một chuyến du lịch mong hàn gắn bố mẹ. Tuy nhiên, chịvẫn phải chứng kiến khoảnh khắc chia tay của họ. Còn bà Tuyết Mai đã sát cánh bên con khi chị trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Năm 2004, Kỳ Duyên kết hôn với Trịnh Hội – chồng thứ hai của cô – ở Philippines. Bà Đặng Tuyết Mai là người cầm tay con gái trao cho con rể trên bãi biển. 5 năm sau, bà đồng ý cho cả hai ly hôn. Bởi bà hiểu tính cách của Kỳ Duyên và tin con ở mọi quyết định.

ba-dang-tuyet-mai-nguoi-me-tri-ky-cua-ky-duyen-2

Mẹ MC Kỳ Duyên từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, cũng từng chứng kiến hai lần con gái ly dị chồng.

Sau những cuộc hôn nhântan vỡ, họ lại gặp nhau ở tư tưởng không muốn đi thêm bước nữa mà “hãy cứ là tình nhân để tình ta thênh thang”. Cả hai dựa vào nhau tạo nên một tổ ấm toàn phụ nữ mà theo lời của Kỳ Duyên là “qua bao nhiêu năm tháng vẫn an lành hạnh phúc”. Chị tự hào vì có một người mẹ tâm lý. “Đừng ai cho là tôi bất hạnh vì không có chồng. Mẹ và con luôn là cột trụ chính trong đời tôi, còn ai khác ra vào chỉ là những điểm tô phết cho đời thêm đẹp”, nữ MC nói.

Luôn có mẹ sau lưng để làm hậu phương, MC Kỳ Duyên đỡ vất vả hơn rất nhiều về chuyện gia đình, con cái. Chị thường nửa đùa nửa thật khi bày tỏ mẹ Tuyết Mai đã “nắn” ra được một đứa con “không tệ” nên chị nhờ mẹ “nắn” luôn hai đứa cháu ngoại. Mẹ con nữ MC phân chia những trách nhiệm trong cuộc sống với nhau. Kỳ Duyên chia sẻ chị lăn xả ngoài đời kiếm sống, mang gạo, nước… và có khi “lâu lâu vài thỏi vàng” về nhà chất. Còn bà ngoại Tuyết Mai ở nhà lo nội trợ và nuôi dạy hai cháu nên người.

Được mẹ ủng hộ và tạo điều kiện, Kỳ Duyên yên tâm bay bổng khắp nơi trên thế giới, nhưng mỗi khi về nhà lại cảm thấy bé bỏng, hồn nhiên trong vòng tay mẹ. “Mẹ là cơn gió nâng cánh cho tôi bay thật cao, thật xa vì biết dù có đi tới đâu cũng có tổ ấm chờ đón tôi về”, chị đã nói về đấng sinh thành của mình trong niềm yêu thương vô hạn.

An An

Theo VnExpress