‘Anh Ba Khía’ của Đồ Rê Mí từng bị viêm màng não

Theo chia sẻ của mẹ, Hải Nam từng bị viêm màng não và tiêu chảy cấp nên “anh Ba Khía” khá còi. Bé biết nói rất sớm, thích hát từ năm 2 tuổi và đặc biệt, thích nghe nhạc đỏ.

Tới thăm buổi tập chuẩn bị cho đêm thi thứ hai vòng liveshow chương trình Đồ Rê Mí, vừa bước vào cửa, phóng viên bất ngờ khi các bé ùa ra đón, đặc biệt hơn khi một cậu bé mướt mát mồ hôi lao vào ôm thân thiết, gương mặt rạng rỡ và chào to: “Con chào cô”. Đó chính là Hải Nam, cậu bé từng gây sốt với ca khúc Anh Ba Khía ở đêm thi đầu tiên của vòng liveshow. Ngồi cùng với các phụ huynh của top 6 Đồ Rê Mí, mẹ Hải Nam nhìn con đầy trịu mến và khẽ bảo: “Cháu nó không biết mình đang đi thi đâu, cứ nghĩ là mình đi chơi thôi nên cứ vô tư, hồn nhiên thế đấy. Bé quá, non quá nên có biết gì đâu”. Thế rồi chị hào hứng kể về cậu con trai thứ hai khá đặc biệt của mình.

‘Anh Ba Khía’ của Đồ Rê Mí từng bị viêm màng não
Khán giả yêu mến chương trình Đồ Rê Mí chắc hẳn chưa quên cậu bé ăn 5 bát cơm và nhất định chỉ xin lấy 5 điểm chỉ vì mới 5 tuổi vô cùng đáng yêu và hồn nhiên – Hải Nam.

Theo lời chia sẻ của mẹ Hải Nam, cậu bé biết nói từ rất sớm và không bập bẹ như các bạn cùng trang lứa, mà nói hẳn thành từng từ, từng câu ngắn. Mới 9 tháng tuổi nhưng Hải Nam đã biết “quát” bạn nằm cạnh giường bệnh vì khóc nhè khi bị bác sĩ tiêm phải “trật tự”. Cách đây hơn 3 năm, thành viên nam duy nhất của đội Rê đã dán mắt vào màn hình tivi để theo dõi từng tập phát sóng của chương trình Đồ Rê Mí và thuộc toàn bộ các bài hát được các anh chị lựa chọn biểu diễn. Khi đó, mẹ Hải Nam đã biết, con trai mình đam mê và có khiếu âm nhạc dù gia đình không có ai theo nghiệp cầm ca. Chị ngay lập tức gọi điện cho chương trình Đồ Rê Mí với suy nghĩ đơn giản, cho con đi hát để bé thỏa ước mơ. Thế nhưng, đáp lại là cái lắc đầu từ BTC, đơn giản vì lúc đó Hải Nam mới hai tuổi. Chờ đến lúc con trai được 5 tuổi, mẹ Hải Nam tiếp tục đăng ký cho con đi thi. Chị cười bảo, cho Hải Nam đi thi chơi, thế mà cháu nó thi thật và cả nhà cực quá. Mẹ phải nghỉ làm gần hai tháng trời để theo con, may mà được cơ quan, đồng nghiệp tạo điều kiện.

‘Anh Ba Khía’ của Đồ Rê Mí từng bị viêm màng não
Bé Hải Nam và mẹ.

Đánh giá khả năng của cậu con trai, mẹ Hải Nam chia sẻ, gia đình vốn không có bất cứ sự chuẩn bị gì, bé biểu diễn hoàn toàn dựa vào bản năng và khả năng. Bản thân Hải Nam cũng còn rất nhỏ, chưa biết mặt chữ, chưa từng được đào tạo nên việc bé lọt vào top 6 đã là một niềm vinh dự và bất ngờ lớn. So với các anh chị trong top 6, Hải Nam là cậu bé “khó trị” nhất bởi sự vô tư, hồn nhiên của mình. Vì không quen với thời tiết của thủ đô, anh chàng Bình Phước bị sổ mũi suốt, hôm đầu, vì uống thuốc nên buồn ngủ, đến giờ tập hát, trong khi các bạn, anh chị khác căng thẳng, Hải Nam hồn nhiên xin cô giáo: “Cô cho con ngủ, con buồn ngủ lắm” rồi quay đi ngoảnh lại, đã thấy bé ngủ ngon lành trong lớp. Không như các anh chị, biết nỗ lực, chăm chỉ tập luyện để nhận được đánh giá tốt và điểm cao từ ban giám khảo, ở Hải Nam có sự “bất cần” rất trẻ con, bé hát vì thích, chỉ đơn giản thế thôi. Ngay cả trong đêm thi đầu tiên của vòng liveshow, Hải Nam vẫn còn “bê” nguyên khuôn mặt phụng phịu, buồn thiu lên sân khấu hát Anh Ba Khía vì giận mẹ không cho mình đi bơi, bao nhiêu động tác mọi người dạy ở nhà, bé quên hết sạch. Thế nhưng, với chất giọng ca vút, trong trẻo và sự vô tư, hồn nhiên đầy trẻ thơ của mình, Hải Nam vẫn chinh phục được khán giả. Cũng bởi chỉ nghĩ mình đang đi chơi, nên khi đứng trên sân khấu lớn, trước ban giám khảo và rất nhiều khán giả tại trường quay, Hải Nam không hề run sợ gì nhưng cũng chẳng biết làm điệu để ghi điểm như các thí sinh nhí khác.

‘Anh Ba Khía’ của Đồ Rê Mí từng bị viêm màng não
Cậu bé 5 tuổi tới từ Bình Phước là “học sinh cá biệt” trong lớp học Đồ Rê Mí. Nhanh nhẹn, thông minh nhưng rất “ngẫu hứng” và vô cùng tinh nghịch.

Mẹ Hải Nam tâm sự: “Tôi cũng không nói với cháu là đang đi thi. Cháu chỉ thấy ở đây có các anh chị, các bạn, có thầy cô, được hát múa cho mọi người nghe là thích. Đặc biệt, thích nhất cái khách sạn (nơi ở do ban tổ chức chuẩn bị cho các bé và phụ huynh – PV) vì có cái hồ bơi. Có lúc Hải Nam nhớ nhà, nhất định đòi về, tôi và các cô phải dỗ dành, hát thật tốt rồi cho về nhà, chứ bảo hát hay để đi vào vòng trong là bé không chịu hát đâu (cười). Khi vòng đầu tiên kết thúc, chương trình có đưa các bé về thăm gia đình, lúc ấy, lại một mực kêu nhớ các anh chị, đòi ra Hà Nội hát tiếp”. Phụ huynh của cậu bé 5 tuổi cũng không giấu sự lo lắng trước đêm thi thứ hai vòng liveshow với chủ đề Các bài hát quốc tế khi đây không phải là dòng nhạc Hải Nam thích. Còn nhỏ song cậu bé đặc biệt mê và thích hát các ca khúc nhạc đỏ như Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Hát mãi khúc quân hành…, chứ không thích các ca khúc nhạc trẻ. Dẫu vậy, với tâm lý tìm cho con một sân chơi bổ ích, được giao lưu, học hỏi và đơn giản là được cất cao tiếng hát, gia đình chị không kỳ vọng hay tham vọng nhiều, chỉ mong bé được vui vẻ. Hào hứng kể về khả năng con trai với ánh mắt rạng rời hạnh phúc và tự hào, song khi được hỏi về những vất vả nuôi Hải Nam lớn khôn, mẹ bé lại lặng lẽ và trầm mặc hơn. Chị bảo, hồi nhỏ Hải Nam bệnh suốt, từng bị viêm màng não và tiêu chảy cấp. Bé lười ăn nên còi cọc và không lớn nổi. Bây giờ Hải Nam vẫn yếu hơn các bạn đồng trang lứa, mồ hôi vẫn mướt mát, tay chân lạnh và hay nói mơ vì thần kinh yếu. Mẹ Hải Nam kể: “Hồi bé, Hải Nam khó nuôi lắm, hay khóc hờn, nóng sốt, cứ ăn là ói. Hồi cháu mới 4 tháng tuổi, tôi đi học lớp tại chức Hóa học ở Sài Gòn nên phải ẵm cháu theo. Tôi làm việc nhiều với hóa chất nên khi cháu bú sữa mẹ bị ảnh hưởng, sau này bị đường ruột nên chậm lớn. Lúc bé 9 tháng tuổi, tôi khóc ngất khi nghe bác sĩ nói con bị viêm màng não. May được phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên không quá nguy hiểm”. Dù nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa song bù lại, Hải Nam lại rất hòa đồng, hay nói cười và rất dễ quen thân với mọi người nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý.

‘Anh Ba Khía’ của Đồ Rê Mí từng bị viêm màng não
Nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa song Hải Nam rất vui vẻ, hòa đồng và được thầy cô, bạn bè yêu quý. Hiện tại, cậu bé và các thí sinh nhí top 6 của Đồ Rê Mí đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục chung và riêng cho đêm thi tới.

Ảnh: Hoàng Anh

Theo Zing.vn