Klaus Meine cùng ban nhạc huyền thoại của Đức khiến 10.000 khán giả cuồng nhiệt ở đêm cuối Lễ hội “Gió mùa” 2016.
Nhóm Scorpions là “nam châm” hút sự chú ý của khán giả ở đêm diễn 23/10. Vừa xuất hiện trên sân khấu, nhóm truyền không khí cuồng nhiệt, phấn khích đến mọi người. Trong 90 phút, ban nhạc gửi tới người hâm mộ khoảng 18 bài hát cũ và mới. Nhiều nhạc phẩm quen thuộc đã vang lên trong sự đồng điệu từ người nghe như Love at the first sting, Big city nights, World Wide Live, Holiday, Blackout, Make it real, Top of The Bill, Steamrock Fever, Speedy’s Coming, Catch your train…
Trong bài Rock you like a hurricane, nhóm chuẩn bị lá cờ Việt Nam giăng trên sân khấu đề bày tỏ tình yêu với người hâm mộ.
Ca sĩ chính của nhóm khoác quốc kỳ Việt Nam khi biểu diễn. Ở tuổi 68, ông được nhiều khán giả khen ngợi về năng lượng tràn đầy trong mỗi tiết mục.
Xen giữa các tiết mục cũng như phần hòa tấu, Klaus Meine liên tục hét lớn: “Tôi yêu các bạn, Hà Nội, Việt Nam”.
Mỗi câu hát, tiếng nhạc của nhóm cất lên được khán giả đáp lại bằng những cánh tay giơ lên và đồng thanh hát cùng.
Các ca khúc được ủng hộ nhiều nhất là Wind of change, Still loving you, Send me an angel và Rock you like a hurricane.
Khi nhóm kết thúc phần trình diễn, khán giả vẫn liên tục hét lớn “Hát nữa đi” để bày tỏ sự hâm mộ với nhóm nhạc Đức.
Ảnh: Giang Huy
Theo VnExpress