Vũ Cát Tường: ‘Tôi hay bị mọi người nói là nhà quê’

Cuộc sống của Vũ Cát Tường sau những lần nhận giải thưởng không có gì thay đổi. Thậm chí, bạn bè hay trêu cô là “nhà quê” vì nữ ca sĩ không biết gì ngoài âm nhạc.

Ngay thời điểm này, có thể thấy Vũ Cát Tường đã có một năm 2017 thành công. Thời gian qua, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2017, đồng thời, những ca khúc của nữ ca sĩ như Cô gái ngày hôm qua, Vài phút trước… cũng được khán giả đón nhận tích cực.

Đặc biệt, sau việc đoạt giải thưởng Ca sĩ ấn tượng tại VTV Awards và lọt top 3 cuộc bình chọn MTV EMA, Vũ Cát Tường đang đứng trước cơ hội trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tranh giải Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất).

Dù vậy, với giọng ca , đó chưa phải thành công để cô có thể vỗ ngực tự hào. Cô còn nhiều điều phải học hỏi và chinh phục giới hạn của mình.

– Cảm xúc của chị thế nào sau khi thắng giải Ca sĩ ấn tượng của VTV Awards 2017?

– Tôi vẫn rất xúc động, giải thưởng này có được chính là nhờ vào tình cảm của người hâm mộ dành tặng tôi. Nhận được chiếc cúp trên tay, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin: “Cứ nỗ lực hết mình để sáng tạo và cống hiến không ngừng nghỉ, rồi khán giả sẽ nhìn thấy và công nhận”.

– Tuy nhiên, chiến thắng của chị không tránh khỏi tranh cãi bởi cạnh tranh hạng mục này có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng… Chị nghĩ sao về ý kiến chị chưa xứng đáng bằng những cái tên kể trên?

– Tôi thấy những ý kiến này cũng rất đỗi bình thường. Bản thân tôi cũng không thường xuyên lên báo để nói về số lượng fan của mình, hay cho mọi người biết tôi có fan. Do đó, việc khán giả có những nghi ngờ như “Vũ Cát Tường làm gì có fan đông bằng người này người kia” hay “Vũ Cát Tường ra MV có được mấy triệu views đâu, nên làm gì có fan” là chuyện hết sức bình thường.

Họ càng nghi ngờ sức sáng tạo của tôi thì tôi càng lao động miệt mài hơn, họ càng nghĩ tôi không có fan thì người hâm mộ của tôi càng đoàn kết để tạo ra sức mạnh lớn hơn. Và giải thưởng này là minh chứng cho điều đó.

Hơn nữa, trong suốt quá trình bình chọn, mỗi tuần thậm chí mỗi ngày trang web của VTV đều công bố số lượng bình chọn của mỗi nghệ sĩ. Khán giả bình chọn bao nhiêu đều có số liệu rõ ràng.

Mọi người có thể tự lên đó để kiểm chứng số lượt bình chọn của từng ứng cử viên, tôi không thể đi phân bua từng ý kiến của khán giả. Còn lại, việc ai tự nhận fan club mình mạnh thì đó là việc của họ. Tôi không thể tự đi giải thích vì sao có kết quả này.

– Sau khi VTV Awards kết thúc, Trường Giang có chia sẻ rằng “giải thưởng là niềm vinh dự nhưng khán giả cũng sẽ quên”, chị có đồng tình với ý kiến này. Với chị, giải thưởng có ý nghĩa thế nào?

– Tôi xin phép không nhận xét về phát ngôn của anh Trường Giang. Đối với tôi, giải thưởng là một món quà đền đáp và ghi nhận cho những nỗ lực của một người nghệ sĩ, đồng thời công bố đến khán giả những đóng góp của nghệ sĩ đó. Ngoài ra, giải thưởng còn thể hiện tình đoàn kết và tình cảm của fan dành cho người nghệ sĩ.

Vũ Cát Tường khi nhận giải VTV Awards. Ảnh: Việt Hùng.

– Cùng lúc này, chị đang tranh giải MTV EMA 2017, liên tiếp tham gia giải thưởng lớn, chị suy nghĩ thế nào?

– Giống như khi bạn đi học, học hết cấp một thì phải lên cấp hai. Con người ta, càng trưởng thành thì phải càng thử thách bản thân nhiều hơn và đối mặt với những đề bài khó hơn để xem khả năng của mình đi đến đâu. Hơn nữa, việc một nghệ sĩ Việt muốn chinh phục giải thưởng quốc tế cũng không phải điều gì quá lạ lẫm trong showbiz hiện nay.

– Với việc liên tục đứng trong top 2 cùng Đàm Vĩnh Hưng, thậm chí nhiều lần dẫn đầu với lượt bình chọn lớn, chị có tự tin mình sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh giải MTV EMA năm nay?

– Cái làm tôi tự tin nhất chính là sau mỗi lần tham gia những cuộc đua như thế này FM của tôi sẽ càng trưởng thành và yêu thương nhau hơn. Như tôi đã chia sẻ, dư luận càng nghi ngờ Vũ Cát Tường ít fan, thậm chí không có fan, thì người hâm mộ của tôi sẽ càng đoàn kết để chứng tỏ sức mạnh của mình bằng những con số bình chọn nhìn thấy trực tiếp bằng mắt.

Vì họ rất thương và xót khi ai đó nhận định trái chiều về tôi nên họ sẽ càng chứng tỏ để mọi người thấy. Còn tôi, vì họ mà nỗ lực lao động sáng tạo liên tục. Còn việc có may mắn trở thành đại diện hay không thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố, tôi không thể tuỳ tiện đưa ra nhận định được.

– MTV Việt Nam có 8 đề cử nhưng chỉ như cuộc đua của riêng chị và Đàm Vĩnh Hưng. Với công chúng, đây là cuộc “cạnh tranh” thiếu kịch tính, sớm nhìn trước kết quả, còn với chị thì sao?

– Công chúng có nhận định của riêng họ. Ban tổ chức chọn ai lên đề cử cũng có lí do của họ. Hơn nữa tôi chỉ là một người trong đề cử, tôi không có quyền ngồi phán xét bình luận cuộc đua này ra sao. Được vào đề cử là tôi thấy vui rồi. Chỉ có vậy thôi.

– Cũng có ý kiến cho rằng đề cử năm nay chưa phản ánh đúng những gương mặt xuất sắc nhất, bởi thay vì lựa chọn dựa trên thành tích, ban tổ chức lại để ca sĩ tự nộp đơn. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

– Tôi không biết khái niệm “xuất sắc” đang được đề cập tới dựa vào thước đo nào. Theo tôi được biết thì những người được đề cử năm nay ai cũng có những hoạt động và thành tựu nhất định trong sự nghiệp của họ, còn những nghệ sĩ đã từng đạt giải thì sẽ không tham gia thêm một lần nào nữa.

Bên cạnh đó, việc tự nộp đơn thể hiện tính công bằng, chia đều cơ hội cho tất cả mọi người, mọi thể loại âm nhạc.

Vu Cat Tuong: 'Toi hay bi moi nguoi noi la nha que' hinh anh 2
Sự nghiệp trong 2 năm trở lại đây của Vũ Cát Tường thăng hoa hơn trước.

– Chứng kiến Vũ Cát Tường liên tục nhận giải thưởng, ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí, đồng thời lượng khán giả hâm mộ cũng tăng lên, công chúng đánh giá chị đã có một năm thành công rực rỡ. Còn với chị, bằng đó đã đủ để gọi là thành công?

– Tôi và team của tôi chưa bao giờ tự xem mình đang đứng trên đỉnh của thành công cả. Ngày hôm nay tôi làm được một, thì ngày mai phải làm được hai, và cứ tiếp tục như thế đến cuối đời. Bởi vì còn quá nhiều điều tôi cần phải học, cần phải chinh phục giới hạn của mình. Không thể lấy 2 năm vừa qua để tự vỗ ngực xem mình đã thành công được.

– Còn cột mốc nào cao hơn mà chị đặt mục tiêu mình phải đạt được trong thời gian tới hay không?

– Mục tiêu lớn nhất tôi đặt ra cho cả đời mình chính là chinh phục trái tim của khán giả. Còn chuyện có duyên với giải thưởng nào thì tôi để mọi thứ tự nhiên đến.

Được khán giả công nhận và yêu thương đã là một hạnh phúc tột đỉnh của tôi rồi, chứ không phải tôi hoạt động chỉ để đạt được giải này giải kia. May mắn thì mình đạt, còn không thì cũng không có gì nặng nề.

– Vũ Cát Tường trước và sau quãng thời gian liên tục gặt hái thành công liệu có gì thay đổi hay không?

– Không, suốt gần 4 năm hoạt động nghệ thuật, cái tôi thấy mình thay đổi nhiều nhất chính là tư duy âm nhạc. Ngoài âm nhạc ra, tôi gần như không biết cái gì nhiều, thậm chí, tôi hay bị mọi người trêu là “lúa”, “nhà quê”, và họ yêu thương tôi vì những điều giản dị như thế.

Do đó, nếu có thay đổi, tôi sẽ thể hiện bằng âm nhạc, còn con người tôi vẫn sẽ luôn như lúc ban đầu, như những gì mà khán giả yêu mến tôi.

Lan Phương

Theo Zing