‘Nghệ sĩ biết tự trọng sẽ không đi lên bằng scandal’

“Trong giới showbiz, cũng có nhiều đồng nghiệp, bạn bè chủ động đề nghị tôi tạo scandal với họ. Nhưng là một người đàn ông, là một nghệ sĩ, tôi có đủ tự trọng và tài năng để không đi lên bằng scandal”, ca sĩ Dương Quốc Hưng trải lòng.

Gây ấn tượng ở Sao Mai điểm hẹn 2006 với chất giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực khi thể hiện các bài hát thuộc dòng nhạc trẻ, nhưng dường như giờ đây khán giả biết đến Dương Quốc Hưng nhiều hơn với vai trò là ca sĩ của dòng nhạc chính thống, nhạc xưa?

Đúng là khi mới bước ra từ cuộc thi, tôi cũng muốn tập trung cho dòng nhạc trẻ. Nhưng khi vào TP. HCM lập nghiệp, đã có quá nhiều biến cố xảy ra khiến cả tôi và công ty quản lý không thực hiện được dự định. Cũng phải khẳng định rằng, việc tôi gắn bó với các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước là nhờ vào chữ “duyên”. Chính dòng nhạc này đã “cứu” tôi trong lúc sự nghiệp khó khăn, vất vả nhất.

Bên cạnh đó, tôi vẫn cố gắng hoạt động và ấp ủ gửi tới khán giả nhiều ca khúc nhạc trẻ, kể cả những nhạc phẩm do chính mình sáng tác.

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào đó là khi đi lưu diễn, dù hát dòng nhạc nào cũng đều nhận được sự phản hồi rất tốt từ khán giả. Trong một số chương trình, sự kiện chính thống mang tầm quốc gia hay thành phố yêu cầu ca sĩ có khả năng hát nhạc đỏ, nhạc xưa,… tôi là một trong số ít các ca sĩ trẻ được xuất hiện bên cạnh những tên tuổi đình đám, gạo cội như NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Quang Linh, NSƯT Thanh Thúy…

Ca sĩ Dương Quốc Hưng gặp nhiều khó khăn khi mới vào TP HCM lập nghiệp

Anh có nhắc đến biến cố khi mới vào TP. HCM lập nghiệp…?

Đó thực sự là một trong những câu chuyện không thể quên. Thời điểm ấy, công ty quản lý của tôi ký hợp đồng với một nhạc sĩ khá có tên tuổi. Người này hứa hẹn, trong khoảng 1 đến 2 tháng sắp tới sẽ cùng tôi phát hành album nhạc trẻ đầu tay.

Nhưng vài tháng trôi qua mà không thấy công việc tiến triển gì. Đã có lúc, công ty quản lý cho tôi quyền lựa chọn tiếp tục hay chấm dứt hợp đồng với nhạc sĩ kia, nhưng vì tin vào uy tín và tài năng của người đó nên tôi quyết định chờ đợi. Cứ như vậy, ròng rã 2 năm trời trôi qua trong vô vọng mà không một lời giải thích.

Cảm giác lúc đó là sự chênh vênh, chới với, vô định, mất phương hướng hoàn toàn. 2 năm đó, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tôi vừa hối tiếc, vừa không ngừng tự trách bản thân, tại sao lại đặt quá nhiều niềm tin vào 1 người như vậy mà không chủ động tìm kiếm con đường phát triển cho mình.

Sau 10 năm, trong một lần vô tình gặp lại, người nhạc sĩ đó mới chính thức nói lời xin lỗi.

Có thể thấy, Dương Quốc Hưng là ca sĩ trẻ có thực lực, có ngoại hình, nhưng lại hiếm khi thấy anh xuất hiện trên báo chí?

Chắc cũng sẽ có người cho rằng, tôi quá “nhạt”, quá “nhàm” nên không có sức ảnh hưởng đến báo chí. Nhưng tôi muốn rằng, khi nhắc đến Dương Quốc Hưng, khán giả sẽ nhớ đến các nhạc phẩm, các album và sự lao động nghiêm túc trong âm nhạc chứ không phải qua các câu chuyện tình ái với người đẹp, phát ngôn gây “sốc” hay những tấm hình khoe thân phản cảm.

Thực ra, vào thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, tôi nhận được nhiều lời khuyên đi kiện người nhạc sĩ kia. Mọi thỏa thuận, cam kết đều rõ ràng trên giấy tờ. Đây cũng có thể coi là một cách để khán giả biết đến mình. Tuy nhiên, tôi không muốn dựa vào chuyện này, đạp đổ người khác để nâng mình lên. Đó cũng là tâm niệm làm nghề, là bản tính của tôi.

Dương Quốc Hưng cho biết, sắp tới, anh sẽ phát hành thêm nhiều album nhạc trẻ

Dương Quốc Hưng cho biết, sắp tới, anh sẽ phát hành thêm nhiều album nhạc trẻ”

Trong giới showbiz, cũng có nhiều đồng nghiệp, nhiều bạn bè chủ động đề nghị tôi tạo scandal với họ. Nhưng là một người đàn ông, là một nghệ sĩ, tôi có đủ tự trọng và tài năng để không đi lên bằng scandal.

Cái tên Dương Quốc Hưng thường gắn liền với những chương trình chính thống của đất nước. Tuy nhiên, có thể do tôi chưa phát hành nhiều bài hát và album nhạc trẻ nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của báo giới.

Song song với những dự án về dòng nhạc chính thống, nhạc xưa, tôi sẽ ra mắt nhiều bài hát trẻ trung, hiện đại để bắt kịp với xu hướng của thế giới. Trong đầu năm nay, tôi cũng cố gắng để gửi tới người hâm mộ 1 album nhạc xuân “Tết về” và 1 album với các ca khúc do tôi tự sáng tác mang tên gọi “Dương Quốc Hưng – My song”.

Thể hiện nhiều dòng nhạc cùng một lúc như vậy, anh có sợ rằng khán giả sẽ bị “loãng” và không nhớ đến mình với một hình tượng cố định?

Có chứ. Cả tôi và công ty quản lý đều từng sợ như vậy. Có người bảo rằng, Quốc Hưng đừng tham lam quá. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, giọng hát của mình là trời cho. Tôi có thể thể hiện các bài hát về tình cảm quê hương vô cùng dạt dào, cảm xúc; nhưng khi chuyển sang bolero thì lại ngọt ngào, đằm thắm. Đến cuối chương trình, tôi hát dòng nhạc trẻ thì được khán giả nhận xét vẫn có cái sôi động, tươi vui. Đó là điều không phải ai cũng làm được.

Tôi vẫn còn trẻ nên sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa để chinh phục khán giả. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt các album và bài hát vốn đã ấp ủ từ lâu. Là một người cầu toàn, tôi có thể trì hoãn việc phát hành album vì chưa hài lòng bản audio hay không ưng về mặt thiết kế. Khi thấy hoàn hảo về mọi thứ, tôi mới sẵn sàng giới thiệu tới khán giả.

Hiện giờ, tôi vẫn đang thực hiện dự án “Tình ca xây Tổ quốc”, gồm tập hợp những album, bài hát có chủ đề về các tỉnh thành trong cả nước. Tính đến thời điểm này, tôi đã hoàn thành các album “Nghe em hát ở Trường Sa”, “Đà Lạt cuối đông”, “Đi ngang qua sóng”,…Trong năm nay, tôi sẽ tiếp tục phát hành các album như “Quê hương yêu thương”, “Đất nước tình yêu”. Dự án này sẽ xuyên suốt trong con đường sự nghiệp của tôi.

“Nghệ sĩ biết tự trọng sẽ không đi lên bằng scandal”

“Nghệ sĩ biết tự trọng sẽ không đi lên bằng scandal”

Sao Mai điểm hẹn 2006 là một trong những mùa giải thành công nhất và là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Có bao giờ anh thấy chạnh lòng vì không có lượng fan đông đảo như một số bạn bè cùng thi năm ấy không?

Tôi tham gia Sao Mai điểm hẹn với tâm thế vô cùng thoải mái. Nếu các thí sinh khác, người có sự hỗ trợ từ gia đình, người có cả ekip hùng hậu hoặc nhiều mối quan hệ, thì tôi hoàn toàn không có gì. Không ai chỉ dẫn phải chọn bài nào mới làm nổi bật giọng mình lên, không ai chỉ cách hòa âm, phối khí, thậm chí đến sát ngày thi còn “hứng lên” đổi bài liên tục,… nhưng đó vẫn là kỷ niệm rất đẹp.

Thực sự, tôi chưa bao giờ đặt ra phép so sánh, bởi đối thủ lớn nhất chỉ có chính mình thôi. Nếu cứ mặc cảm vì họ có cái nọ, cái kia mà mình không có thì rất mệt mỏi. Họ đạt được thành công, tôi rất mừng cho họ. Chỉ vậy thôi, và quay lại với guồng quay công việc của mình.

Thêm nữa, dòng nhạc chính thống, nhạc xưa khá “kén” khán giả. Khán giả của tôi không sôi động, không ồn ào như cách thể hiện của giới trẻ bây giờ mà họ chỉ lặng lẽ dõi theo, ủng hộ. Nhưng tình cảm ấy rất sâu đậm, dài lâu và là nguồn động viên, khích lệ vô cùng lớn đối với tôi.

Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hoàng Ngọc

Theo Dân Trí