Harry Lu: ‘Tôi từng yêu phụ nữ Việt’

‘Tôi từng yêu một cô gái Việt nhưng với tôi, trong tình yêu không có sự phân biệt quốc tịch hay văn hóa. Tôi nghĩ chỉ cần thích và hai người muốn tìm hiểu nhau là được rồi’, Harry Lu chia sẻ.

Sau vai chính trong phim điện ảnh Thần tượng, giành được nhiều giải thưởng và nhiều vai diễn trong một số dự án tiếp theo, Harry Lu trở thành cái tên nổi bật trong làng điện ảnh Việt. Chàng hotboy xứ Đài tiếp tục gây chú ý khi tái xuất trong phim điện ảnh đóng cùng Midu sẽ công chiếu vào tháng 11.2016.

Showbiz không phải lúc nào cũng tiêu cực

Là diễn viên gốc Đài Loan, tại sao Harry Lu lại chọn VN là nơi phát triển sự nghiệp?

Tôi là người gốc Đài nhưng được sinh ra và sống tại VN từ bé, chỉ là ở trong môi trường toàn người Đài Loan và chỉ sử dụng tiếng Đài Loan, tới khi học đại học tôi mới bắt đầu học tiếng Việt. Nhờ anh Quang Huy (đạo diễn Nguyễn Quang Huy) tôi mới có cơ hội bước chân vào làm nghệ thuật, có thể nói đó là cái duyên, nếu sống tại Đài Loan có lẽ tôi không có cơ hội vào showbiz đâu.

Bạn có gặp khó khăn khi hòa nhập vào môi trường showbiz Việt không?

Ban đầu khó khăn chính là ngôn ngữ, tiếp theo là kiến thức chuyên môn. Tôi đã bước chân vào showbiz Việt thông qua bộ phim điện ảnh Thần tượng, lúc đó là dân tay ngang (trước đó tôi mới chỉ xuất hiện với vai trò là mẫu ảnh cho một vài tờ báo teen) nên tôi chưa có nhiều kiến thức chuyên môn về diễn xuất cũng như kinh nghiệm trước ống kính điện ảnh. Phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể thích nghi cũng như trau dồi cho bản thân khả năng tiếng Việt, kỹ năng diễn xuất để có thể phát triển hơn nữa.

Bố mẹ, người thân của bạn vẫn sống ở Đài Loan?

Không, bố mẹ tôi sống cả hai nơi: VN và Đài Loan (cười). Nghĩa là tôi có hai gia đình: bố mẹ nuôi người Việt, bố mẹ ruột người Đài Loan. Ba mẹ nào cũng yêu quý và ủng hộ tôi trong tất cả mọi việc. Họ là điểm tựa tinh thần vững chãi cho tôi khi gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.

Hiện giờ thấy Harry nói tiếng Việt rất rành, vậy bạn đã có quá trình học tiếng Việt như thế nào?

Ban đầu tôi học tiếng Việt thông qua những người bạn cùng lớp đại học chơi trong nhóm. Tôi học nói và nghe trước để giao tiếp nhưng nói thật là tôi học tiếng Việt gian nan hơn mọi người nhiều. Vì người khác thì chỉ cần dịch từ ngôn ngữ của họ qua tiếng Việt còn tôi phải chuyển qua tiếng Anh rồi từ tiếng Anh dịch qua tiếng Đài và ngược lại, do đó nhiều khi tôi bị rối loạn ngôn ngữ (cười). Hơn nữa, mọi người cũng biết trong tiếng Việt có rất nhiều dấu câu, âm lên xuống, chưa kể những từ có cấu trúc phức tạp khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian để làm quen và tập dần. Sau đó, tôi mua sách và bắt đầu học những con chữ để có khả năng đọc viết, ghép câu… Hiện tại thì tôi có thể nghe, nói, đọc thông thạo và viết một chút nhưng chữ thì không được đẹp cho lắm (cười).

Bạn có hay về Đài Loan không?

Tùy theo lịch trình công việc, tôi cũng hay đi về giữa Đài Loan – VN để thăm gia đình, bạn bè, cũng như làm việc. Một dịp nào đó tôi dự tính sẽ thực hiện video hướng dẫn và giới thiệu để mọi người có thể thấy được vẻ đẹp cũng như văn hóa hay sự khác biệt của Đài Loan và VN.

Được các đạo diễn lựa chọn vào những dự án điện ảnh lớn như Thần tượng, Hương ga và mới nhất là vai chính trong 4 năm, 2 chàng và 1 tình yêu, bạn có nghĩ mình may mắn không?

Nếu nói đó là may mắn thì tôi nghĩ chưa đủ, bởi vì ngoài may mắn còn là sự nỗ lực của chính bản thân nữa. Dù được lựa chọn nhưng nếu bản thân mình không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đoàn phim cũng như nhiều người và ngay lập tức sẽ bị đào thải. Do đó tôi luôn tự nhủ: may mắn là tốt nhưng bản thân mình phải luôn cố gắng không ngừng thì mới có thể xứng đáng với sự mong đợi của mọi người.

Bộ phim Thần tượng bạn đóng vai chính, từng gây tiếng vang và đoạt được nhiều giải thưởng. Đến thời điểm này, sau vai diễn đó, Harry tự thấy mình đã trưởng thành như thế nào?

harry-lu1_bbiq

Khi đóng phim đó, tôi chỉ là một diễn viên tay ngang không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng khi kết thúc bộ phim, tôi đã học được rất nhiều thứ, biết nắm bắt cảm xúc cũng như có thêm nhiều mối quan hệ. Những người bạn mới giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian đầu chập chững bước vào showbiz Việt. Sau vai diễn như một khởi đầu đầy thuận lợi, tôi có cơ hội được trải mình qua các dạng nhân vật khác nhau trong nhiều câu chuyện. Có thể ban đầu tôi chỉ là một chàng trai người Đài Loan với giọng nói tiếng Việt hơi lơ lớ, biểu cảm không tốt nhưng hiện tại trải qua khoảng thời gian dài cũng như nhiều cơ hội làm việc, tôi nghĩ rằng những nỗ lực trong việc học hỏi và rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình sẽ được mọi người công nhận. Một Harry tuy giọng nói hơi khác biệt nhưng mang tới cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc cũng như tình cảm nhờ vào những vai diễn. Hơn nữa, những trải nghiệm trong con đường diễn xuất đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ, chững chạc hơn và nghiêm túc hơn trong các quyết định của mình.

Hoạt động vài năm trong làng giải trí Việt, bản thân Harry có bao giờ bị phân biệt, ăn hiếp vì là “người lạ” hay cạnh tranh không lành mạnh không?

Không biết mọi người thì sao nhưng với riêng mình tôi thấy rất may mắn khi chưa bao giờ gặp những tình huống như thế. Có lẽ showbiz không phải lúc nào cũng tiêu cực, đen tối hay là cạnh tranh không lành mạnh như mọi người nghĩ mà nó vẫn tồn tại những mảng màu hồng của tình bạn và những người thầy.

Phải rất may mắn mới có thể làm bạn trai của Midu

Đóng cặp với nhiều gương mặt nữ xinh đẹp, tài năng như Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Midu…, Harry thấy mình ăn ý với ai nhất và có cảm tình với họ như thế nào, có sự phân biệt cảm tính nào không nhỉ?

Chắc gây ấn tượng với tôi nhất chính là Hoàng Thùy Linh và Midu, cả hai người đều là những người bạn, người chị giúp đỡ tôi rất nhiều thứ không chỉ trong công việc.

Đóng cặp lần này với Midu, bạn có nhận xét gì riêng về bạn diễn xinh đẹp này?

Midu khá hòa hợp với tôi dù có lớn hơn tuổi tôi một chút. Ngoài ra, cô ấy xinh đẹp, dễ thương, biết nghĩ cho mọi người, không bao giờ ích kỷ. Cô ấy hay lo lắng và chỉ cho tôi những cái chưa biết, rất biết quan tâm mọi người và có gu thẩm mỹ thời trang rất tốt.

Từng bị đồn “phim giả tình thật” với Hoàng Thùy Linh sau phim Thần tượng, lần này, bạn có ngại bị đồn… yêu Midu? Cô gái như Midu có phải là mẫu bạn gái lý tưởng của Harry?

Midu là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai chứ không riêng gì Harry cả. Cho nên phải rất may mắn mới có thể được làm bạn trai của Midu (cười).

Hình ảnh của bạn có vẻ giống một soái ca ngôn tình hay diễn viên thần tượng trên màn ảnh. Ở ngoài đời Harry có thấy mình như thế không, nhất là với các cô gái?

Harry không dám nhận mình là soái ca đâu. Ở ngoài đời tôi sống như chính mình thôi. Còn những hành động trân trọng hay ga lăng hơn với phụ nữ thì đó là những điều mà Harry được mẹ dạy dỗ, rèn luyện từ bé. Mẹ từng nói phải biết trân trọng cũng như nhường nhịn đối với những người phụ nữ xung quanh mình, bởi phụ nữ sinh ra là đã thiệt thòi rồi.

Harry Lu: 'Tôi từng yêu phụ nữ Việt'

Bạn có khá nhiều fan tại VN, nhất là các bạn gái trẻ. Thế đã từng bị fan nữ nào làm phiền hay tỏ tình chưa?

Thật sự tôi có nhận được rất nhiều lời tỏ tình hay bày tỏ tình cảm của các bạn nhưng chưa bao giờ tôi cho đó là phiền cả. Bởi vì đó là sự ủng hộ và yêu mến mà các bạn dành cho Harry và tôi trân trọng tất cả những điều đó. Những lúc buồn hay thất vọng, tôi thường đọc tin nhắn của các fan, trả lời tin rồi từ đó tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Trở lại lần này trong dự án điện ảnh mới, bạn có kỳ vọng gì? Nói một chút về vai diễn này của bạn?

Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của Harry. Tạm biệt hình tượng một chàng trai an toàn, vai Tuấn của tôi trong 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu là một chàng nhà giàu ngông nghênh, coi trời bằng vung. Tuy nhiên, từ khi gặp Quỳnh (vai của Midu), Tuấn sẵn sàng thay đổi và hy sinh tất cả chỉ để ở bên cô. Còn như thế nào thì mọi người hãy đợi sau khi phim công chiếu sẽ rõ hơn.

Bạn có dự định ở luôn hẳn tại VN hay sẽ trở về Đài Loan?

Không nói trước được nhưng tôi rất mong có cơ hội được tìm hiểu và làm việc trong môi trường điện ảnh ở Đài Loan. Còn lại Harry vẫn tiếp tục phát triển mọi thứ ở VN cũng như ấp ủ những dự án của mình.

Bạn đã từng yêu một cô gái VN chưa? Bạn thích điểm gì nhất ở họ?

Harry từng yêu một cô gái Việt rồi nhưng với tôi trong tình yêu không có sự phân biệt quốc tịch hay văn hóa. Tôi nghĩ chỉ cần thích và hai người muốn tìm hiểu nhau là được rồi. Với Harry, cô ấy là một người con gái rất cá tính… (cười).

Ngoài đóng phim, bạn có dự định lấn sân ở các lĩnh vực khác không?

Trong phim lần này, tôi sẽ khiến các bạn bất ngờ về một vai trò hoàn toàn mới. Harry dự định sẽ làm một kênh YouTube để chia sẻ những điều quanh cuộc sống của mình, những sở thích cũng như có cả hát hò…

Mức thu nhập trong môi trường giải trí Việt có cho Harry một cuộc sống thoải mái không?

Cho phép tôi được từ chối không trả lời câu này. Tôi muốn sống trọn vẹn với nghệ thuật chứ không đặt lợi nhuận hay thu nhập lên hàng đầu.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thu Thủy
Ảnh: Hizo Thái

Theo Thanh Niên