Đan Trường: ‘Vợ tôi cuồng con hơn cả chồng’

‘Tôi thấy cuộc đời mình viên mãn khi có vợ giỏi con ngoan và sau hơn 20 năm đứng trên sân khấu khán giả vẫn yêu thương ủng hộ mọi hoạt động của mình’, Đan Trường hạnh phúc chia sẻ.

* Được biết thời gian gần đây Đan Trường chuyển hướng thử sức trong lĩnh vực kinh doanh?

– Ca sĩ Đan Trường: Gần đây tôi có đầu tư vào một trung tâm du học. Tôi đã đi hát hơn 20 năm với rất nhiều thăng trầm trong nghề và tôi nghĩ mình cũng nên thử sức ở một số lĩnh vực khác để bổ trợ thêm. Nhưng niềm đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn chưa bao giờ tắt.

* Từ sau khi kết hôn và đón quý tử đầu lòng cuộc sống của anh có nhiều thay đổi không?

– Tất nhiên là có nhưng không thay đổi quá nhiều. Tôi thấy vui vì mình được lên chức ba nhưng cũng cực hơn trước chút xíu. Thi thoảng ngồi một mình tôi hay tủm tỉm cười, thầm nghĩ “ồ mình đã có một đứa con rồi đó”. Những lúc như vậy tôi thấy có gì đó rất thiêng liêng và ấm áp, thấy có sự trách nhiệm rất lớn lao với gia đình nhỏ của mình.

* Anh có thường phụ bà xã Thủy Tiên chăm sóc con trai và các công việc đó có gây khó khăn cho anh?

– Tôi chăm sóc con suốt khi ở nhà. Cứ có thời gian là tôi ngắm nhìn con, thay tã, pha sữa… Tại vì Thủy Tiên là người khá khó tính nên đến giờ vẫn chưa tìm được người giúp việc phù hợp, cứ đổi người miết thôi. Thành ra hai vợ chồng phải tự chăm sóc con, tôi quen theo lối làm việc có tổ chức rồi nên phân ra với vợ giờ nào ai làm gì để thay phiên nhau. Nếu cả hai cứ lao vào làm việc nhà thì khi hai đứa mệt ai sẽ làm tiếp. Nhưng cô ấy cứ ôm đồm và thấy việc gì hở ra là làm ngay.

Có lúc mệt vợ tôi cũng cáu lên và chúng tôi cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Cô ấy hay nói với tôi là “anh đừng nói trước gì cả” vì tôi cứ nói là y như rằng sự việc sẽ diễn ra đúng như vậy (cười). Nhưng nhờ có người vợ tháo vác và khỏe như Tiên nên tôi cũng đỡ lắm.

Đan Trường: 'Vợ tôi cuồng con hơn cả chồng' - ảnh 1

Đan Trường luôn phụ vợ chăm con khi có thời gian

* Thủy Tiên từng chia sẻ trên mạng xã hội anh không thể ở cạnh chị ấy suốt thời kỳ thai nghén, có bao giờ vì bận rộn mà anh để vợ buồn giận chưa?

– Nếu để nói là ở cạnh suốt 9 tháng 10 ngày thì tôi không thể thật nhưng đồng hành ở những thời điểm quan trọng thì tôi luôn làm được. Như lúc cô ấy mới có thai, những lần siêu âm định kỳ và những tháng sắp sinh tôi vẫn luôn bên vợ. Tôi vẫn đi đi về về thăm nom chăm sóc. Mà Thủy Tiên khỏe lắm, cô ấy vừa sinh xong một tuần đã tự chạy xe đi mua đồ được rồi. Với lại Tiên là người khá tự lập và hiểu cho công việc của chồng.

Từ khi mười mấy tuổi vợ tôi đã đi tổ chức sự kiện, book show cho nghệ sĩ và cũng từng có thời gian làm ca sĩ hát lót. Cô ấy am hiểu và cập nhật kiến thức âm nhạc mỗi ngày. Vợ tôi còn nghe nhiều nhạc hơn tôi mà.

* Nhiều người nhận định bà xã của Đan Trường kém sắc hơn chồng và vì anh đã quá mệt mỏi với showbiz nên mới cưới vợ vì cô thành đạt chứ không hẳn là vì tình yêu?

– Duyên số định mệnh thì khi nó đến nó tự thôi thúc lòng mình phải tiến tới và muốn cưới xin. Khi gặp cô ấy tôi tự nhủ với lòng phải lấy về cho bằng được (cười). Mà cưới về tôi vẫn phải đi làm lo lắng cho gia đình chứ đâu phải về rồi hưởng an nhàn mà nói là vì muốn sướng mới cưới Thủy Tiên. Nhiều người hay hiểu sai về tôi lúc đầu nhưng sau này thấy tôi chăm chỉ lo lắng cho vợ con thì họ không còn vậy nữa. Còn nhan sắc thì sau nhiều thăng trầm đối với tôi nó không còn quan trọng chút nào nữa, mình thấy người đó cho mình cảm giác vui vẻ, bình yên là được rồi.

* Không giống như những cặp đôi khác giấu con kín kẽ, anh chị có vẻ khá thoải mái khi thường xuyên khoe con trên mạng xã hội?

– Thủy Tiên thích vậy. Tôi vẫn hay nói với vợ ít ít khoe hình con thôi tại người ta nói khoe riết em bé mất duyên. Thậm chí khi mẹ tôi sang thăm nom cháu nội tôi cũng không chia sẻ trên mạng vì sống khép kín quen rồi. Nhưng con đầu lòng nên tình cảm mãnh liệt lắm, vợ tôi cuồng con hơn cả chồng. Suốt ngày cứ ôm con rồi thủ thỉ với con miết thôi. Tôi có cảm giác Thủy Tiên chưa bao giờ chán với việc chơi đùa cùng con. Và vì hạnh phúc quá nên cô ấy muốn chia sẻ với bạn bè, người hâm mộ nên rất hay khoe con trên trang cá nhân.

* Đan Trường có định cho con nối nghiệp cầm ca?

– Tôi thật sự không muốn con làm nghệ sĩ. Tôi ăn cơm nghệ thuật hơn 20 năm nên tôi hiểu rõ mọi góc khuất của nghề. Nghề của tôi không khổ nhưng rất long đong, mình đã trải qua nên không muốn con giống mình. Tôi đặt cho con tên Thiên Từ cũng là vì muốn con có cuộc sống bình yên, đơn giản. Con trai như vật báu mà ông trời ban cho vợ chồng tôi, tôi mong con hiền lành, nhân từ.

Nhưng vợ tôi lại thích con nối nghiệp cha, cô ấy mong muốn con hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trước mắt tôi chưa biết được sẽ như thế nào vì cháu còn quá nhỏ. Chắc tôi đợi xem con lớn lên thích như thế nào thì mình định hướng. Nếu con muốn tham gia showbiz tôi cũng không cản nhưng tôi sẽ bắt con phải học hành tử tế trước, rồi nghệ thuật thì làm phụ thôi.

* Dạo gần đây thấy có vẻ anh im ắng không ra nhiều sản phẩm thì phải?

– Thật ra là tôi ra sản phẩm nhiều hơn trước đó chứ nhưng tại tính mình không có thích làm ồn ào thôi. Lượng fan của tôi vốn ổn định nên cứ ra là người ta nghe không cần phải hô hào gì. Một năm tôi làm mấy single rồi mới làm MV sau chứ không phải như hồi trước mỗi năm làm có một sản phẩm. Tôi thích làm mấy tạo hình dạng kiếm hiệp, cổ trang vì tôi nhận thấy khuôn mặt mình phù hợp với kiểu vậy.

* Cưới vợ xong anh có bị mất fan nhiều không?

– Tôi bị giảm khoảng 20 đến 30% fan nữ lúc tuyên bố có vợ (cười). Nhưng mà sau đó phát hiện không phải họ bỏ mình mà vì họ đi lấy chồng. Thì cũng phải thôi, tôi cưới vợ rồi nên fan cũng phải nghĩ cho hạnh phúc của mình chứ. Mà quý lắm, mấy bạn mà bẵng một thời gian lâu không gặp tưởng họ bỏ mình rồi, vậy mà khi mình tổ chức show họ vẫn tới rồi dắt thêm chồng con nữa. Họ nghe mình hát từ hồi còn nhỏ, còn sinh viên cho đến khi lập gia đình con cái đuề huề họ vẫn luôn đồng hành cùng mình. Các bạn trong FC còn lập hẳn một quỹ từ thiện mang tên Đan Trường và hoạt động khá tốt. Là người nghệ sĩ nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy ấm lòng vô cùng trước sự yêu thương hiếm có mà mình nhận được từ người hâm mộ. Tôi muốn gửi đến các bạn lời tri ân sâu sắc nhất. Không có các bạn chắc tôi đã chẳng có được ngày hôm nay.

* Xin cám ơn anh!

Hồng Nhi

Theo Thanh Niên