Chi Dân: Sau thành công của hit ‘1 2 3 4’, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo

Ca sĩ Chi Dân – chủ nhân của các hit “Mất trí nhớ”, “Điều anh biết”. “1 2 3 4″… chia sẻ về những giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp, đồng thời bày tỏ quan điểm về nhạc thị trường với nhạc nghệ thuật trong thời điểm hiện nay.

Không phải là cái tên quen thuộc xuất hiện liên tục trên truyền thông, cũng không phải nổi đình nổi đám sau các chương trình truyền hình thực tế… nhưng Chi Dân lại đang là một trong những ca sĩ hiếm hoi “cứ ra bài nào là hit bài đó”. Nhắc đến Chi Dân, chắc chắn khán giả sẽ không thể quên được loạt ca khúc chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc như: “Làm vợ anh nhé”, “Điều anh biết”, “Mất trí nhớ”… và hiện là “1 2 3 4”. Thú vị hơn, Chi Dân chính là tác giả viết nên các bản hit của mình, và anh cũng là “cha đẻ” của ca khúc “Anh muốn em sống sao” tạo nên thành công vang dội cho Bảo Anh suốt một thời gian dài.

Chi Dân: Sau thành công của hit 1 2 3 4, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo - Ảnh 4.

Thích thì hát, mệt thì nghỉ ngơi đi du lịch

Nhìn lại cả chặng đường ca hát, điều gì khiến Chi Dân cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất?

Tôi cảm thấy tự hào khi mình sở hữu một lượng fan trung thành. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, là những lúc tôi mệt mỏi, bế tắc, hay mắc phải sai lầm, các bạn vẫn luôn bên cạnh động viên và ủng hộ tôi bước tiếp. Với tôi, đó là một tình yêu vô cùng quý báu mà tôi không thể nào đánh mất.

Vậy còn những “nốt trầm” trong sự nghiệp thì sao?

Ngày đó, tôi chập chững lên Sài Gòn, chọn ca hát là con đường để theo đuổi. Tôi đã dồn hết tâm huyết, sức lực để bắt đầu tìm kiếm cho mình mơ ước. Thế nhưng, vào công ty quản lý chưa được bao lâu, chúng tôi lại xích mích và thôi hợp tác.

Không tiền bạc, không quen biết ai, những gì tôi có được cũng chẳng là gì so với người khác… Tôi cảm thấy hoang mang, đi kèm hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu đến mức quẩn trí. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ cái nghề này để tập trung học Đại học, rồi tìm một công việc nào đó ổn định hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại, liệu mình sẽ làm gì tốt hơn ngoài ca hát, có sống hạnh phúc khi làm một công việc không phải là sở thích hay không. Lúc bấy giờ, dường như với tôi, ước mơ hoài bão của tuổi trẻ thật chông chênh, vô định, suốt cả một thời gian khá dài.

Chi Dân: Sau thành công của hit 1 2 3 4, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo - Ảnh 5.

Anh đã “đấu tranh” với chính mình như thế nào để vượt qua khoảng thời gian đó?

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải ép mình vực dậy để làm lại từ đầu. Tôi tự lên kế hoạch tất tần tật, từ việc chọn ca khúc, phối nhạc rồi đến phát hành. Tôi hỏi han nhiều nơi, dò tìm trên mạng phong cách thời trang mà mình sẽ theo đuổi. Tôi xem cuộc đời của nhiều nghệ sĩ đi trước, và cảm thấy những vấp ngã của mình chẳng đáng là bao. Tôi bắt đầu cảm thấy có niềm tin và động lực hơn. Mẹ luôn là người ở sau ủng hộ tôi từ tinh thần đến vật chất.

Càng bị áp lực, tôi càng thôi thúc mình phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi học thêm về chuyên môn âm nhạc lẫn sáng tác. Khi đã có được ca khúc tung ra ngoài thị trường, các bầu show đã chủ động liên hệ tôi. Ban đầu chỉ có show ở gần Sài Gòn, sau đó xa hơn ở miền Trung, miền Bắc. Lúc này, mọi thứ trở nên ổn định dần, tôi cũng yên tâm hơn một xíu.

Thành công với một hit từng được gọi là “thảm họa” – “Mất trí nhớ”, lúc đó anh cảm thấy như thế nào, có bị áp lực không?

“Mất trí nhớ” không phải là ca khúc thảm họa, mà là do người trình bày trước đó đã khiến bài hát trở nên như thế. Khi thể hiện lại nó, tôi đã có thay đổi một vài chỗ trong ca từ, cũng như phối nhạc lại cho hoàn chỉnh, dễ nghe. Tôi cũng không ngờ ca khúc này hot như vậy. Ở thời điểm mới chập chững vào nghề, thành công đó làm tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lúc này tôi còn chịu sự quản lý của công ty.

Nhưng sau khi không còn làm việc chung nữa, họ lại nói tôi thành công là do ăn may bài “Mất trí nhớ”. Tôi không cảm thấy áp lực gì cả, chỉ thấy buồn vì bị phủ nhận công sức mình đã làm được.

Qua câu chuyện của mình, anh suy nghĩ như thế nào về thực trạng nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của một công ty giải trí?

Công ty là nơi sẽ định hướng mọi thứ cho một người nghệ sĩ. Nhưng bù lại mình phải làm theo ý họ và không được làm những gì mình thích. Cụ thể ở thời điểm đó, tôi thích hát dòng nhạc underground, hip hop nhưng công ty lại bắt tôi phải đi theo pop ballad.

Sau khi cãi vã và rời khỏi công ty, tôi bị e ngại. Tôi không chủ động ngỏ lời với một công ty nào khác cả. Nếu có ai đó tìm đến mình thì tôi còn suy nghĩ lại. Khi mình tìm đến họ thì họ sẽ nghĩ mình cần họ, rồi người ta sẽ không tạo nhiều thuận lợi cho mình.

Tôi không đánh đồng hết tất cả các công ty quản lý nghệ sĩ hiện nay nhưng với tôi, việc nằm dưới thế của họ thật sự toàn đem lại cho tôi bất lợi. Đó chính là lý do tôi tự chủ, tự lập và bất chấp mọi thứ dù thời điểm đó, trong tay mình chẳng có gì.

Nhiều thế hệ ca sĩ sau như Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn… họ đều là những ngôi sao cả rồi, còn Chi Dân, nhiều ý kiến cho rằng anh khá nhạt nhẽo và dậm chân tại chỗ. Anh nghĩ sao?

Không thể phủ nhận tài năng của Soobin hay Sơn Tùng. Họ đều là những ngôi sao và có cả một ê-kíp hùng mạnh phía sau. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân mỗi người sẽ có cách lựa chọn cho chính mình. Các em thành công nhưng bù lại, phải đánh đổi rất nhiều thứ, mấy khi các em được ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu. Vì vậy, dù tôi không bằng các em nhưng tên tuổi cũng không phải không ai biết đến. Một ca sĩ tự do, thích thì tôi hát, mệt thì tôi nghỉ ngơi, đi du lịch… Tôi đã chọn cho mình cuộc sống như vậy và hài lòng với những gì đang có.

Vậy anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ là một hiện tượng nào đó trong Vpop sao?

Tôi không biết và không dám nghĩ tới, vì thành công ngoài sự cố gắng còn có một phần nhờ vào may mắn. Bây giờ, tôi đi một mình trên chính đôi chân của mình, và cứ thế tôi cố gắng mỗi ngày. Và đến một ngày nào đó, khi nhìn lại chính cuộc đời của mình, đừng để cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã làm là được.

Chi Dân: Sau thành công của hit 1 2 3 4, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo - Ảnh 6.

Âm nhạc thị trường hay nghệ thuật, phụ thuộc vào người thể hiện và cách thể hiện

Nắm trong tay cũng khá nhiều ca khúc hit, vậy điều gì khiến anh cảm thấy lo lắng cho sự nghiệp của mình ở thời điểm này?

Nếu như bài hát đó phát hành không được đón nhận, tôi còn biết mình sai, thiếu hụt chỗ nào để thay đổi và cố gắng theo kiểu “thua keo này bày keo khác”. Còn với những sản phẩm thành hit, nỗi lo của tôi là ca khúc tiếp theo mình phải làm cho thật hay và gây sức hút nhiều hơn nữa. Sau thành công của ca khúc “1 2 3 4”, hiện tại tôi đang rất lo lắng cho sản phẩm mới.

Thành công với “1 2 3 4”, cảm xúc của anh như thế nào? Có bao giờ anh ao ước mình có được cảm giác hạnh phúc giống như khi chiến thắng ca khúc “Mất trí nhớ” không?

Trước khi phát hành “1 2 3 4”, ca khúc “Điều anh biết” cũng rất thành công rồi. Tôi không nghĩ “1 2 3 4” lại được đón nhận nhiều đến như vậy. Bài hát nhiều tuần nằm top các bảng xếp hạng âm nhạc đã mang lại cho tôi cảm giác sung sướng khó tả. Nhưng nếu hỏi cảm giác này có giống với hồi thành công với “Mất trí nhớ” không thì nó khác nhau hoàn toàn. Nếu ngày đó, tôi hạnh phúc như một đứa trẻ mới lớn, nhận được một món quà thì ở thời điểm hiện tại, niềm hạnh phúc đó lại đi kèm thêm những nỗi lo.

Tôi chưa bao giờ muốn quay lại cái thời điểm đó cả. Đó là một khoảng thời gian tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc. Tôi cất giữ nó như một kỷ niệm trong sự nghiệp, một vấp ngã, và cũng là một cột mốc thành công đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Chi Dân: Sau thành công của hit 1 2 3 4, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo - Ảnh 7.

Là cái tên không có hiệu ứng truyền thông mạnh, nhưng hầu như các ca khúc của anh sau khi ra mắt đều trở thành hit. “Bí quyết tạo hit” của anh là gì?

Thú thật tôi học văn rất tệ. Với tôi, một ca khúc trau chuốt, ý nghĩa về ca từ phải nói là hơi quá sức. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cố gắng làm sao cho lời bài hát ổn nhất, để không bị kiểu nhạc chợ, vô nghĩa. Đặc biệt, mỗi bài hát đều là một câu chuyện đặc biệt nào đó trong đời của tôi hoặc diễn ra với những người thân, bạn bè xung quanh mình.

Mỗi ca khúc tôi cho phát hành, có thể khán giả nghe sẽ thấy ca từ đơn giản, không văn chương, nhưng lại chứa một câu chuyện ý nghĩa. Trước khi tôi cho ra mắt, bài hát đó phải có một điểm nhấn nào đó, tôi đặt mình là một khán giả trẻ khó tính nhất để nghe nhạc để biết ca khúc này còn thiếu những gì. Có thể mỗi người một gout âm nhạc khác nhau nhưng sản phẩm của Chi Dân phải thật sự chỉn chu nhất có thể. Và tôi nghĩ sự chỉn chu, cùng câu chuyện cảm xúc trong sản phẩm của mình đã khiến khán giả đồng cảm và đón nhận.

Anh có suy nghĩ như thế nào về dòng nhạc thị trường và dòng nhạc nghệ thuật có sự trộn lẫn hiện nay?

Tôi thấy trộn lẫn rõ nét đấy. Chẳng hạn gần đây Diva Hà Trần thể hiện ca khúc “Anh cứ đi đi” của Hari Won, dù là một bài nhạc thị trường nhưng nghe sang hơn hẳn. Vì vậy, bây giờ mà để nhận xét, tôi thấy phần lớn phụ thuộc vào người thể hiện và cách thể hiện. Ngoài ra, chưa kể đến việc một ca khúc pop ballad vẫn có thể EDM được, hay một bản bolero cũng remix lên nghe nhiều khi thấy hơi khó chịu lỗ tai.

Chi Dân: Sau thành công của hit 1 2 3 4, tôi lo và không biết sẽ làm gì tiếp theo - Ảnh 8.

Được biết, Chi Dân còn sáng tác cho ca sĩ khác thể hiện là Bảo Anh và Miu Lê, nhưng tôi chưa thấy ca sĩ nào hát ca khúc thứ 3 do chính anh viết cả?

Tôi viết nhạc để hát chứ không phải để bán. Với tôi, người sáng tác ra nhạc mới là người đồng cảm và thể hiện tốt nhất. Hiện tại tôi đã viết được khoảng 50 ca khúc, nhưng tôi sẽ để dành cho mình thôi chứ không muốn bán cho ai. Nếu có một vài người bạn thân thiết như Bảo Anh, Miu Lê, đồng cảm với câu chuyện trong chính tác phẩm của mình thì tôi sẽ tặng hẳn cho họ.

Âm nhạc của Chi Dân trong thời gian tới sẽ thế nào?

Tháng 10 này, tôi sẽ cho ra MV mới, hình ảnh cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, nhiều người đang thấy hình ảnh của tôi khá giống thư sinh, hơi yếu ớt. Thậm chí có nhiều người còn nghĩ mình là gay nên sắp tới, tôi muốn xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ và đàn ông hơn.

Nói về các sản phẩm sau này, tôi đang có rất nhiều dự án nhưng tôi xin phép giữ bí mật, vì nói trước sẽ bước không tới. Chỉ xin được tiết lộ là âm nhạc sẽ thay đổi, nghệ thuật hơn nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố giải trí.

Xin cảm ơn và chúc Chi Dân tiếp tục thành công với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình.

Chi Dân mời fan ruột xinh đẹp đóng MV ngôn tình.

Kim Hồ

Theo Trí Thức Trẻ