Bảo Thy: Từng bỏ diễn vì fan nam đòi cưỡng hôn trên sân khấu

Đó là kỷ niệm không vui nhưng rất đáng nhớ trong đời nghệ sĩ’, Bảo Thy kể về lần đi hát ở một tỉnh vùng núi và bất ngờ gặp phải một fan cuồng đòi ôm hôn cô trên sân khấu.

Sốc vì những bất công trong showbiz

* Giành chiến thắng trước Thiều Bảo Trâm trong chương trình The Remix vừa qua, Bảo Thy có nghĩ rằng một phần là nhờ vào việc khơi gợi lại ký ức của nhiều người, đặc biệt là sự xuất hiện của “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh tái hợp cùng “công chúa bong bóng” Bảo Thy?

– Ca sĩ Bảo Thy: Sự xuất hiện của anh Quang Vinh tất nhiên là điểm nhấn rất lớn trong tiết mục này vì “hoàng tử sơn ca” và “công chúa bong bóng” là hình ảnh đẹp trong ký ức tuổi teen. Tuy nhiên, đó cũng là khó khăn của tôi trong việc thuyết phục anh Vinh trở lại hình tượng “hoàng tử sơn ca”. Lúc đầu, anh Vinh từ chối vì không muốn làm “hoàng tử” nữa nhưng sau khi nghe nội dung tiết mục mà team Bảo Thy dàn dựng, anh Vinh lại rất hào hứng nhận lời và dành thời gian để tập dợt. Ngay cả nụ hôn mà anh ấy dành cho tôi trên sân khấu cũng là một tình tiết bất ngờ, cả hai không hề chuẩn bị trước.

* Bảo Thy có lo ngại những ý kiến cho rằng mình đang nuối tiếc quá khứ?

– Không bao giờ có chuyện đó vì trong một năm qua, tôi đã trở lại rất mạnh mẽ với hình ảnh gợi cảm. Tôi đang xây dựng và định hướng cho mình một hình ảnh khác hoàn toàn Bảo Thy trước đây. Nếu như đêm thi đó không bốc vào chủ đề Thiếu nhi, tôi sẽ không bao giờ tái hiện lại hình ảnh “công chúa bong bóng” ngày xưa, trừ khi là liveshow cuộc đời của mình.

Bảo Thy và Cao Thái Sơn tình tứ trong một tiết mục. Ảnh: Thước Kiên

* Khi Bảo Thy tham gia The Remix, cũng đã có những lời chế giễu, cho rằng bạn đang tìm cách hâm nóng tên tuổi?

– Trước khi bước vào cuộc thi The Remix, tôi đã có một năm hoạt động rất sôi nổi với những giải thưởng, những thứ hạng cao trong tất cả các bảng xếp hạng và quan trọng nhất là hầu như mỗi sản phẩm của tôi đều nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả.

Việc tham gia The Remix là do sự mong muốn và động viên từ fan. Tôi cũng là người cuối cùng nhận lời tham gia chương trình. Tôi nghĩ rằng đối với một người đã có 3 năm không hoạt động và dường như tách hẳn khỏi showbiz thì sự trở lại của tôi như vậy đã là thành công đáng mơ ước của tất cả mọi người.

Những ý kiến của mọi người, tôi rất trân trọng vì phải có sự động viên, những lời góp ý thì tôi mới ngày càng trưởng thành và làm tốt hơn nhưng tôi không bao giờ lắng nghe những lời tiêu cực, cố tình gây tổn thương cho mình vì nó khiến tôi cảm thấy không vui, mất đi cảm hứng âm nhạc, cảm hứng với công việc. Đương nhiên, là ngôi sao thì phải chấp nhận những luồng dư luận khác nhau. Đó là những gì mà các đàn anh, đàn chị đi trước đã trải qua thì mình cũng phải thế thôi.

Bảo Thy: Từng bỏ diễn vì fan nam đòi cưỡng hôn trên sân khấu - ảnh 3Bảo Thy và Quang Vinh tái hiện lại hình ảnh “công chúa bong bóng” và “hoàng tử sơn ca” trong The Remix 2017 Ảnh: BTC

* Trong thời gian 3 năm không hoạt động, được biết Thy đã gặp phải khá nhiều sự cố và tai nạn. Một “công chúa” như Thy đã vượt qua những điều đó như thế nào?

– Đương nhiên khi mình trưởng thành thì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như mình mong muốn. Trong 3 năm đó, tôi gặp nhiều điều kém may mắn về sức khỏe, cuộc sống, công việc, sự nghiệp… Đã có lúc tôi cảm thấy chán nản vì gặp những bất công, những điều khiến cho mình không còn đam mê mãnh liệt với con đường mà mình theo đuổi nữa.

Làm nghệ thuật thì phải có nhiệt huyết và tình yêu với công việc của mình mới có thể sáng tạo và làm tốt được. Ở thời điểm đó, dù có cố hết sức cũng không thể nào làm tốt được khi tâm trí không còn toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật nữa nên tôi quyết định đi học, đi du lịch và đi theo đuổi những đam mê mới trong cuộc sống. Rất may là sau đó, tôi đã tìm lại được chính mình sau những vấp ngã, sau khoảng thời gian đen tối của cuộc đời. Tôi chín chắn hơn trong suy nghĩ và cũng tìm lại niềm say mê trong nghệ thuật.

* Đề cập đến những bất công trong showbiz, hẳn đó là những chuyện khiến Thy rất sốc?

– Tôi không muốn nhắc tới nữa. Thực ra ở thời điểm đó, tôi đang trên đỉnh cao nên chắc chắn phải có những chuyện rất sốc, tôi mới phải dừng lại. Nhưng một khi đã vượt qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa vì không thể cứ suốt ngày nhìn vào mặt tối của showbiz. Mình chỉ nên nhìn vào mặt tốt đẹp, tích cực, còn những gì khiến mình buồn, tổn thương thì gạt hẳn đi, như vậy mới sống hạnh phúc được.

Bây giờ, tôi đối dện với mọi việc bằng một tâm trí thoải mái. Tôi chọn cho mình một con đường khác biệt, chưa bao giờ phải ganh tị, đấu đá với bất kỳ ai. Nếu sân si và lúc nào cũng so đo với người này, người kia thì đó không phải con người tôi.

Từng ngưng hát nhạc ngoại lời Việt vì antifan

* Bước vào nghề hơn 10 năm nhưng ở thời điểm hiện tại, bạn có phần bị chững lại so với rất những ca sĩ trẻ mới xuất hiện. Điều đó có khiến Thy lo lắng?

– Tôi không bao giờ lấy ai ra làm mục tiêu cho mình vì tôi tin rằng trong một bầu trời có rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao có độ tỏa sáng riêng. Suy nghĩ đó giúp tôi cảm thấy thoải mái khi sống trong môi trường nghệ thuật Việt Nam. Ai nổi tiếng cũng trải qua một quá trình gian khổ. Và trong khoảng thời gian tôi dừng lại, nghỉ ngơi, có những người hoạt động nghiêm túc và siêng năng hơn thì thành công đến với họ là đương nhiên.

* Đã bao giờ Thy nghĩ đến việc tạo scandal để gây chú ý chưa?

– Chưa bao giờ. Tôi là người luôn mong ước có một cuộc sống yên bình. Cũng vì không đủ mạnh mẽ để đối đầu giông bão mà tôi phải dừng lại 3 năm. Nói thật, ai cũng biết gắn với scandal thì cái tên mình sẽ được phủ sóng rất mạnh. Tuy nhiên, tôi có sự tự trọng rất lớn và không bao giờ cho phép mình có suy nghĩ hay hành động nào khiến cho bản thân cảm thấy hổ thẹn. Còn những người muốn nổi tiếng theo scandal, tôi nghĩ đó là con đường sai lầm nhất vì khán giả có thể quan tâm bạn ở thời điểm đó nhưng sống được với nghề lâu hơn là ở tình cảm chứ không phải sự tò mò của họ.

* Thế nhưng từ trước đến giờ cái tên Bảo Thy lại phải gắn với rất nhiều scandal, nhiều nhất là chuyện… đạo nhạc?

– Về chuyện đạo nhạc thì đến giờ mọi người cũng đã hiểu hết rồi. Những antifan ngày xưa thích quy chụp giờ cũng đã lớn, có sự nhận thức nhất định và thừa biết tôi là một người rất rõ ràng, cái nào nhạc ngoại do tôi viết lời Việt, tôi đều ghi rõ. Tôi nghĩ rằng mình không nên nói quá nhiều về bản thân mà hãy để thời gian và những việc làm thiết thực nhất của mình trả lời. Những người ghét mình, không công nhận mình cũng sẽ thấy được mình là người rất nghiêm túc với nghề.

Bảo Thy: Từng bỏ diễn vì fan nam đòi cưỡng hôn trên sân khấu - ảnh 4MV Lolipop vừa ra mắt đã dính nghi án đạo ý tưởng của ca sĩ Tinashe Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Bạn thấy phân biệt như thế nào giữa lấy cảm hứng và đạo ý tưởng?

– Tôi nghĩ, khác biệt ở đây là khi lấy cảm hứng từ ai thì mình phải công khai rõ ràng. Chẳng hạn như tôi thần tượng Britney Spears và lấy cảm hứng từ những sản phẩm của cô ấy, tôi sẽ thông báo điều đó với mọi người, rằng mình rất yêu thích và chịu sự ảnh hưởng từ Britney. Trừ khi bạn hô hào ý tưởng đó của mình, do mình nghĩ ra thì có thể vô tình bạn đã đạo ý tưởng của người khác.

Chuyện học hỏi nhau của các ngôi sao trên thế giới khá phổ biến, cũng như cảnh nhảy ngoài biển trong MV Lolipop của tôi từng bị cho là “đạo” nhưng đã được nhiều ngôi sao quốc tế như Beyonce, Britney Spears… và gần đây là Tinashe thực hiện. Ở Việt Nam, tôi là người đầu tiên đưa vào MV với những cảnh quay đẹp và chất lượng.

Học hỏi từ tiền bối sau đó tự mình thực hiện một cách chỉn chu, tôi nghĩ điều đó không có gì sai. Tuy nhiên, tôi sẽ lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân để những MV sau hoàn toàn là ý tưởng của mình.

* Gần đây có một số lùm xùm liên quan đến chuyện hát nhạc ngoại lời Việt. Là ca sĩ thường xuyên hát và sáng tác lời Việt cho nhạc ngoại, bạn có bao giờ gặp rắc rối về tác quyền?

– Chuyện của người khác thì tôi xin phép không có ý kiến. Còn tôi thì thường làm việc với Cục tác quyền. Mình chỉ cần đăng ký và đóng tiền tác quyền đầy đủ, phần còn lại Cục tác quyền sẽ làm việc với tác giả gốc và giúp mình hoàn thành các thủ tục vì làm sao mình có thể liên hệ được với những nhạc sĩ hoặc những công ty đó.

Lúc trước, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình ghi rõ xuất xứ và có xin phép đàng hoàng là được nhưng sau đó vẫn bị gắn mác đạo nhạc. Khi thấy fan của mình cứ phải đi cãi với người khác rằng mình không có lỗi, tôi quyết định dừng hát nhạc ngoại một thời gian khá dài. Sau này các antifan cũng đã trưởng thành, hiểu những việc làm của tôi không có gì là sai và họ đã hoàn toàn đồng thuận thì tôi mới quay trở lại với nhạc ngoại lời Việt.

Ngưng biểu diễn, bỏ vào trong khóc vì gặp fan cuồng

* “Công chúa bong bóng” có thể xem là thời đỉnh cao của Bảo Thy. Bạn có muốn sống lại giai đoạn đó một lần nữa?

– Con người cần phải có thời gian và quá trình để trưởng thành, đút kết được những kinh nghiệm sống cho mình. Khoảng thời gian đứng trên đỉnh cao sự nghiệp là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, được ”cháy” hết mình với đam mê nhưng ở mãi vị trí đó và mọi thứ đều suôn sẻ thì có lẽ tôi không có được những suy nghĩ điềm đạm, chính chắn như hiện tại.

Thử tưởng tượng, một cô gái 18 tuổi đã thành công và làm chủ được cuộc sống của mình, được quá nhiều người yêu mến dù người ghét mình cũng không ít thì bạn sẽ dễ trở nên tự mãn, bất cần và cảm thấy mình là “bá chủ thiên hạ”. Tôi được gia đình bảo bọc, lại có sự yêu thương của fan và sự thành công nhanh chóng nên đôi khi trong tôi có những lúc tự mãn, dù ở mức độ thấp thôi. Chính những vấp ngã sau này đã giúp tôi có những suy nghĩ sâu sắc và buộc bản thân phải biết dung hòa cái tôi của mình.

* Cuộc sống khá đầy đủ của Bảo Thy hiện nay có phải đều là thành quả hơn 10 năm ca hát?

– Thời gian đầu, tôi cũng nhờ gia đình giúp nhiều. Chẳng hạn khi làm album Vol.1, tôi phải mượn tiền gia đình, sau đó cố gắng đi làm trả lại cho mẹ. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định tất cả những gì tôi có hiện nay đều do tôi một tay làm nên. Tôi tự lập từ năm 17 tuổi. Trước khi nổi tiếng, tôi đã có thể kiếm tiền bằng cách quay quảng cáo, thu âm, lồng tiếng… Cho đến giờ phút này cũng vậy. Đương nhiên, gia đình là chỗ dựa cực kỳ vững chắc nhưng tôi thích làm chủ cuộc sống của mình hơn.

* Nổi tiếng khá sớm, Bảo Thy từng bị gác mác chảnh hay bạn… chảnh thật?

– Thật ra, mọi người thấy tôi được bảo bọc, thành sao khi tuổi đời còn quá nhỏ, vô hình chung, họ nghĩ tôi rất chảnh, khó gần nhưng ai tiếp xúc với tôi một lần, chắc chắn sẽ có một cái nhìn khác. Giống như một hot blogger từng lên mạng chế giễu tôi nhưng khi gặp, tôi vẫn chào hỏi anh ấy đàng hoàng. Thế là anh ấy lên Facebook khen mình.

Ngày xưa, có thể do tôi chưa mở lòng nhiều, kiểu như không quen biết thì tôi chỉ cười chào chứ không nói chuyện. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc chia sẻ 3 năm đen tối của mình cho ai nghe vì không muốn ai thấy mặt u tối của mình. Bây giờ tôi cởi mở hơn và luôn quan niệm rằng nụ cười là cần thiết khi gặp người đối diện. Cuộc sống này có bao lâu mà tự nhiên mình ôm những điều khó chịu, buồn bực trong lòng làm gì.

Bảo Thy: Từng bỏ diễn vì fan nam đòi cưỡng hôn trên sân khấu - ảnh 7Bảo Thy hiện tại đã chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều Ảnh: Duy Bá.

* Thời “hoàng kim” đó, Thy có gặp “fan cuồng” hay những chuyện như khán giả ném chai lọ lên sân khấu không?

– Tôi chưa gặp trường hợp như vậy nhưng fan lên sân khấu đòi ôm, đòi hôn thì có. Lúc đó tôi đi diễn ở một tỉnh vùng núi. Một khán giả nam cố tìm mọi cách để ôm hôn tôi cho bằng được, cũng may tôi né được nhưng khi đó vì quá hoảng sợ, tôi đã xin lỗi khán giả và dừng biểu diễn. Sau đó, tôi vào trong và khóc rất nhiều.

Đó là những kỷ niệm không vui nhưng rất đáng nhớ trong cuộc đời nghệ sĩ. Nếu nói mình kinh tởm thì không đến nỗi, chỉ là họ làm cho mình hoảng sợ, chung quy cũng do quá yêu mến mình. Tôi cũng chưa bao giờ trách họ vì tôi nghĩ đôi khi do suy nghĩ của họ quá đơn giản và đã là nghệ sĩ thì buộc phải chấp nhận những trường hợp như vậy.

* Gần đây, danh hài Trường Giang cũng gây nhiều tranh cãi khi tức giận, bỏ vào trong vì khán giả ném chai nước lên sân khấu. Nhiều người cho rằng thái độ của nghệ sĩ với khán giả như vậy là không nên. Quan điểm của Thy ra sao?

– Tôi nghĩ rằng mỗi người có cách suy nghĩ, cách ứng xử khác nhau. Mình không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta lúc đó như thế nào và cũng không trực tiếp chứng kiến nên không thể nào đưa ra nhận xét được. Tôi chỉ hi vọng qua những vấn đề như thế, bản thân nghệ sĩ cũng như khán giả sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình để có những cách cư xử đúng mực.

* Xin cảm ơn Bảo Thy!

Thiên Hương

Theo Thanh Niên