Người mẫu Hoàng Thùy: ‘Đam mê giúp tôi đứng dậy’

“Người mẫu của năm” chia sẻ: “Chỉ cần bạn thực sự đam mê và nỗ lực không ngừng, nhất định sẽ gặt hái được thành công”.

Sau Vietnam Next’s Top Model 2011, Hoàng Thùy không ngừng nuôi hy vọng và nỗ lực vươn mình ra sàn thời trang thế giới. Giấc mơ của cô gái miền Trung đầy nắng và nhiều gió ngày nào giờ đã được đền đáp bằng bản hợp đồng một năm với một công ty người mẫu tại Anh.

Chặng đường 4 năm miệt mài tìm đường khẳng định bản thân nơi xứ người của Hoàng Thùy, bảo dài cũng được mà nói ngắn cũng không sai. Bởi, sẽ là ngắn nếu tính thời gian như một cái chớp mắt và để tuổi trẻ trôi trong hoài phí. Nhưng, lại vô cùng dài với cô gái hết lần này đến lần khác, mang hồ sơ tự ứng cử bản thân ở làng thời trang đầy sôi động và chuyên nghiệp. Cuối cùng thì, cô gái mảnh mai ấy, sau những giọt nước mắt, những lần thất vọng đã chạm đến giấc mơ được sải bước trên sàn diễn quốc tế.

nguoi mau hoang thuy: 'dam me giup toi dung day' hinh anh 1

– Nhìn lại chặng đường của năm 2015, cá nhân Thùy thấy đâu là dấu ấn đáng để nhắc nhớ?

Tôi nghĩ đó chính là bản hợp đồng kéo dài một năm với PRM Agency, một công ty người mẫu tại Anh. Điều này, đồng nghĩa, ngoài Việt Nam, tôi sẽ sinh sống thường xuyên tại nước ngoài, làm việc như một người mẫu quốc tế, hòa vào dòng chảy chung của làng thời trang thế giới và cả trong nước.

– Để có thể sải bước tự tin như bây giờ, Thùy kể đi, về chặng đường 4 năm miệt mài tìm đường ra thế giới?

Như chị biết đấy, mỗi mùa thời trang là một sự khởi đầu mới. Những người mẫu dẫu có tiếng vẫn phải casting như một ứng viên thông thường. Ở mỗi mùa fashion week các nhà thiết kế đều tự tìm mẫu cho show diễn. Dù chọn 10-20 trong 300 mẫu cho một show, họ hầu như chỉ casting trong hai ngày nên sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Càng khắc nghiệt hơn khi mỗi buổi diễn chỉ lựa ra 1-2 người mẫu châu Á cơ hội thực sự rất mong manh.

Cuối năm 2011, tôi lập kế hoạch đi nước ngoài. Năm 2012, tôi bắt đầu casting ở Pháp, Anh nhưng ngoại hình chưa đủ, vốn tiếng Anh chưa đạt, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều nên tôi bị từ chối không thương tiếc. Năm 2013, tôi tiếp tục trở lại và lại tiếp tục nhận về những cái lắc đầu, những ánh mắt thờ ơ.

Tôi cảm thấy thất vọng về chính mình, thấy hoang mang về con đường mình đeo đuổi. Trong nỗi thất vọng ghê gớm ấy, tôi từng ước, phải chi có ai đó đến và nói cho mình biết khuyết điểm của mình ở điểm nào. Cầm hồ sơ bị trả trên tay, đã có lúc tôi muốn từ bỏ…

nguoi mau hoang thuy: 'dam me giup toi dung day' hinh anh 2

– Động lực nào đã tiếp sức cho Thùy đứng dậy để bước tiếp?

Chính là đam mê. Tôi nghĩ, khi người ta trót mê cái gì đó quá, người ta sẽ tìm mọi cách để được sống với nó. Sau nỗi buồn, tôi tự nhủ phải đứng dậy và bắt đầu lại. Bởi đó là ước mơ, là lựa chọn của tôi. Tôi lao vào học tiếng Anh, xem những chương trình thời trang quốc tế, đọc và tự mày mò ưu khuyết điểm trong hình thể của người mẫu nước ngoài, cách xử lý trang phục, phong thái trình diễn của họ để áp dụng cho bản thân.

Năm 2014, tôi trở lại. Lần này, tôi bắt đầu được chú ý, được nhiều người nhận ra. Họ nói với tôi rằng, họ ấn tượng với những bộ trang phục tôi mặc và hơn hết là một người mẫu châu Á đến từ Việt Nam mà chịu khó… nói như tôi. (cười)

– Môi trường làm việc quốc tế khác biệt như thế nào so với tại Việt Nam?

Nếu ở các chương trình thời trang khác, người mẫu có một ngày tập dượt thì ở tuần lễ thời trang, tất cả các hoạt động, từ trang điểm, làm tóc, catwalk thử của các người mẫu chỉ gói gọn trong khoảng hai tiếng trước khi show diễn bắt đầu. Mọi việc diễn ra nhanh kinh khủng. Do đó, nó đòi hỏi tất cả ekip phải tập trung cao độ, không được chậm trễ, không được sai sót. Vì NTK này xong phải nhường ngay sân khấu cho người khác. Chỉ cần một NTK trễ thì tất cả show diễn của ngày hôm đó sẽ bị trễ theo.

nguoi mau hoang thuy: 'dam me giup toi dung day' hinh anh 3

– Thùy có lời khuyên nào dành cho những bạn người mẫu trẻ cũng đang có ước vọng vươn mình ra thế giới?

Tôi không phải là chuyên gia nên thật khó để dám khuyên ai điều gì. Tôi chỉ tin vào một điều, chỉ cần bạn thực sự đam mê và nỗ lực không ngừng, nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công.

– Trong năm mới, cũng là năm tuổi của Thùy, Thùy có những kỳ vọng nào?

Tôi mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc trong và ngoài nước, chặng đường phía trước sẽ đỡ chông chênh hơn. Tôi thích được làm việc ở những môi trường khác nhau và tôi luôn cố gắng từng ngày để tích lũy thêm nghiệm và hoàn thiện bản thân.

– Cảm ơn Hoàng Thùy đã dàn thời gian chia sẻ! Chúc bạn năm mới vạn sự như ý!

Hoàng Linh Lan – Lê Phan

Theo Dân Việt