Trấn Thành tâm sự tuổi thơ khó khăn của của Hari Won

Nam MC kể tuổi thơ của bà xã cũng mê học nhưng không có điều kiện.

Trong chương trình Hát mãi ước mơ tập 13 được phát sóng tối 19/7, Trấn Thành đã có những cảm xúc đặc biệt sau khi nghe câu chuyện của thí sinh Sơn Quốc Hòa, chàng sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM hát cho cô bạn Nhật Băng.

Trấn Thành dành tình cảm đặc biệt cho đôi bạn hiếu học và có tấm lòng. Ảnh: ĐQ.

Nam MC chia sẻ, hoàn cảnh của bạn gái. Thuở nhỏ, Hari Won rất hiếu học nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không được học hành đầy đủ. Vì vậy mà sau này khi dư dả hơn, Hari Won luôn tâm huyết giúp đỡ những bạn trẻ nghèo nhưng có ý chí trong cuộc sống.

Với hai bạn trẻ, anh dành lời khen cả hai đều hiếu học và có tấm lòng, gặp khó nhưng không nản.

Tran Thanh tam su tuoi tho kho khan cua cua Hari Won hinh anh 2
Câu chuyện của cô bạn Khánh Băng khiến Trấn Thành nhớ đến bà xã Hari Won. Ảnh: ĐQ.

Trong phần biểu diễn của mình, Quốc Hòa trình diễn đầy tự tin ca khúc Cây đàn sinh viên quen thuộc. Với tiết mục này, Cẩm Ly khen ngợi thí sinh có chất giọng đẹp cùng ngoại hình dễ thương, tạo cảm tình cho mọi người. Về phần Lương Bích Hữu, cô nhận xét Hòa đã chọn bài hát rất phù hợp với chất giọng.

Tuy nhiên, sau vòng thi đầu, Quốc Hòa là thí sinh có số điểm thấp nhất, ra về với số tiền thưởng tương ứng là gần 8 triệu đồng. Ngoài ra, giám khảo Trấn Thành cũng giữ lời hứa, gửi tặng Nhật Băng thêm 5 triệu đồng, tương đương 3 tháng học phí.

Trong tập 13 Hát mãi ước mơ, thí sinh Đức Duy giành chiến thắng chung cuộc với số điểm tổng cộng 98 điểm tương đương giải thưởng 50 triệu đồng.

Tran Thanh tam su tuoi tho kho khan cua cua Hari Won hinh anh 3
Đức Duy giành chiến thắng, mang về 50 triệu đồng cho cụ bà 86 tuổi Nguyễn Thị Hai và đứa chắt Phạm Văn Thiện. Ảnh: ĐQ.

Số tiền này được chàng trai trẻ dành giúp đỡ cụ bà 86 tuổi Nguyễn Thị Hai và đứa chắt Phạm Văn Thiện.

Dù ở tuổi gần đất xa trời, cụ Hai phải sống trong một căn nhà nhỏ xập xệ, dựa vào khoản tiền trợ cấp và sự giúp đỡ từ hàng xóm. Cậu chắt tuy còn nhỏ tuổi nhưng sớm phải nghỉ học. Từng đi bán vé số rồi bị giựt, kể từ đó, Thiện chỉ ở nhà, ai trong xóm “sai gì làm nấy” để kiếm tiền phụ giúp bà.

Tuy còn nhỏ nhưng Thiện bị ám ảnh về chuyện mưu sinh đến mức chia sẻ không muốn đi học mà chỉ muốn làm nghề sửa xe, kiếm tiền lo cho cố. Tâm sự của hai bà cháu khiến ban bình luận và khán giả ở trường quay bật khóc nức nở.

Cô Phạm Thị Cương về nhì với giải thưởng 25 triệu đồng để trang trải cuộc sống khó khăn cùng chồng khiếm thị và con trai mắc bệnh down. Chàng trai khiếm thị Lê Thạnh Phùng nhận gần 16 triệu đồng  để lo cho mẹ và ông bà ngoại.

Phương Giang

Theo Zing