Thanh Hương ‘Người phán xử’: ‘Tôi chưa bao giờ là người khôn ngoan’

Nữ diễn viên ‘Người phán xử’ thừa nhận mình là người tồ tệch, không biết ‘uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’.

– Chị gặp khó khăn gì khi vào vai Phan Hương trong phim ‘Người phán xử’?

– Khi đóng phim, tôi nghĩ rằng khán giả thường không thích những vai phụ nữ ghê gớm như thế nhưng không hiểu sao khi phim lên sóng, rất nhiều người thích Phan Hương. Trong phim, tôi phải diễn nhiều cảnh ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ với anh Anh Đức. Anh ấy cao gần 180cm và nặng gần 80kg nên việc bê vác, đánh đấm một người đàn ông như vậy không hề dễ dàng. Tuy nhiên, rất may là tôi từng học Pencak silat và Taekwondo từ nhỏ và cũng từng thi đấu chuyên nghiệp nên vẫn vượt qua những cảnh đó mà không cần diễn viên đóng thế.

– Cảnh diễn nào trong phim ‘Người phán xử’ để lại cho chị ấn tượng mạnh nhất?

– Trong phim Người phán xử, tôi chỉ có duy nhất một cảnh nóng với anh Anh Đức nhưng lại được khán giả rất chú ý. Nhiều người thậm chí còn gọi chúng tôi là ‘ông và bà Smith Việt Nam’. Chúng tôi phải diễn cảnh yêu thương, mặn nồng đó trong toilet rất nặng mùi nên cũng chẳng còn chút kích thích nào nữa.

Trước khi quay, tôi và bạn diễn đã thống nhất với nhau rằng nếu không làm tốt thì hai anh em sẽ phải tiếp tục ngồi trong toilet để ngửi cái mùi khó chịu đó. Chính vì vậy, chúng tôi đã rất cố gắng để diễn đạt ngay từ đúp quay đầu tiên. Khi quay xong, cả tôi và Anh Đức đều đỏ mặt vì ngượng (cười).

Cảnh nóng của Phan Hương và Khải ‘Sở Khanh’ trong phim Người phán xử

– Phản ứng nào từ khán giả về vai diễn Phan Hương khiến chị thấy thú vị nhất?

– Trên trang cá nhân, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ khán giả. Có một bạn từng nhắn tin cho tôi rằng “Em muốn like ảnh chị là không dám vì sợ bị chị đấm”. Dù tôi giải thích rằng đó chỉ là phim, không hề liên quan gì đến tôi ở ngoài đời thì bạn ấy vẫn cứ khăng khăng: “Em rất thích chị nhưng em vẫn sợ”. Tôi nghĩ rằng đó là một lời khen rất đáng yêu.

– Mối quan hệ của chị và bạn diễn Anh Đức như thế nào sau khi phim đóng máy?

– Tôi và anh Anh Đức quen nhau từ lâu nhưng chỉ đến Người phán xử mới diễn chung và diễn vai vợ chồng. Trong thời gian đóng phim, tôi cảm nhận Anh Đức là người khó gần, rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ mà chỉ thường xuyên tâm sự với các đồng nghiệp nam. Tôi thấy thế nên đã chủ động nói chuyện, quan tâm anh ấy để cả hai dễ tung hứng khi đóng các cảnh yêu thương.

Hiện tại, tôi và anh Anh Đức là những người bạn thân của nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện từ gia đình đến công việc, thậm chí cả mức cát xê. Tôi và anh ấy thân nhau như hai thằng bạn, chứ hoàn toàn không có chuyện tình cảm trai gái.

Anh Đức và Thanh Hương trong một cảnh phim.

– Vợ anh Anh Đức và chồng chị phản ứng như thế nào khi thấy hai người thân nhau như vậy?

– Tôi biết và gặp bà xã của anh Anh Đức nhiều lần rồi. Cả chị ấy và ông xã tôi đều không hề ghen tuông vì chúng tôi không có tình ý gì với nhau. Tôi cũng chẳng lo gì cả vì đi quá giới hạn thì mới phải lo trong khi giữa tôi và anh Anh Đức chỉ là tình bạn đơn thuần thì chẳng có gì để ghen cả.

– Gần 10 năm theo đuổi nghề này, chị từng tham gia nhiều phim nhưng không nhận được sự chú ý cho đến khi ‘Người phán xử’ lên sóng. Trong thời đó, chị làm thế nào để nuôi đam mê với diễn xuất?

– Tôi từng là người chuyên về nhì trong mọi chuyện. Hồi học phổ thông, tôi là Á khôi 1 của một cuộc thi nhan sắc. Năm đầu tiên học cao đẳng, tôi thi Hoa hậu Hải Dương và được giải Á hậu 1. Trong nhiều cuộc thi nhan sắc khác, tôi cũng chỉ là người về nhì. Cho đến sau này, khi tham gia liên hoan sân khấu tôi cũng chỉ giành huy chương bạc. Đã có thời gian tôi cảm thấy buồn chán và ám ảnh rằng dù mình cố gắng như thế nào thì mọi thứ cũng chỉ ở ngưỡng bình bình, không thể bật lên được. Dù buồn nhưng tôi luôn tự an ủi mình rằng về nhì cũng là một may mắn vì vẫn còn những người không được giải nhì như mình.

Chỉ đến khi tham gia Người phán xử, tôi mới cảm nhận rõ những thay đổi như thể được Tổ đãi. Cách đây không lâu, tôi tham gia cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói toàn quốc 2017 và được huy chương vàng. Khi biết mình giành giải vàng của cuộc thi danh giá đó, tôi vỡ òa sung sướng và nhận ra rằng nếu mình cố gắng hết sức thì dù con đường dài và khó khăn thế nào thì thành quả cũng sẽ đến. Từ ngày đó, tôi thở phào và nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát kiếp về nhì.

– Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chị?

– Trên mọi con đường của tôi đều có hình bóng của NSND Hoàng Dũng vì thầy là thầy chủ nhiệm của tôi tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và cũng từng là giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội nơi tôi làm việc. Thầy thường xuyên chỉ dạy cho tôi về cách diễn xuất cũng như cách ứng xử với đồng nghiệp.

Tôi gọi thầy là bố và thật tâm coi thầy như một người bố nên khi làm con của thầy trong Người phán xử, tôi không có gì phải lăn tăn cả. Khi thể hiện tình cảm bố con trong phim, tôi và NSND Hoàng Dũng gần như không phải diễn.

– Tại sao chị không tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 dù từng được đặc cách vào vòng chung kết của cuộc thi? 

– Năm 2006, tôi đi thi Hoa hậu Hải Dương đơn giản chỉ vì thích chứ không phải vì ham danh hiệu hay giải thưởng. Sau khi giành Á hậu 1, tôi được đặc cách vào vòng chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2006. Tuy nhiên, thời gian diễn ra cuộc thi trùng với thời gian tôi phải đi tập quân sự ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ngày đó, tôi tồ tệch đến mức không nghĩ ra việc xin phép nhà trường tạo điều kiện cho đi thi hoa hậu mà chỉ nghĩ rằng phải học theo đúng lịch trình vì không có điểm quân sự thì sẽ không thể tốt nghiệp được.

Sau này, tôi thỉnh thoảng vẫn nuối tiếc khi nhìn những thành công của Hoa hậu Hương Giang – người từng thi Hoa hậu Hải Dương cùng mình. Nếu ngày xưa mình phấn đấu đến cùng ở Hoa hậu Việt Nam thì biết đâu có thể được một phần nào đó như Hương Giang và không phải vất vả quá như thế này. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng cuộc đời không cho ai hết cái gì và cũng chẳng lấy đi của ai hết cái gì. Tôi không theo con đường thi hoa hậu nhưng trong suốt những năm vừa qua, tôi luôn cố gắng hết sức trong nghề diễn viên để không bị nuối tiếc về cơ hội thi hoa hậu năm xưa.

thanh-huong-nguoi-phan-xu-toi-chua-bao-gio-la-nguoi-khon-ngoan-1

Nhan sắc nóng bỏng của Thanh Hương ở ngoài đời.

– Chị nhận thấy bản thân thay đổi như thế nào so với sự ngây thơ, tồ tệch cách đây 11 năm? 

– Tôi bây giờ vẫn còn tồ tệch lắm! Tôi không bao giờ “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” và thường nghĩ gì nói đấy. Nhiều lúc nói xong tôi mới nhận ra mình thật vô tâm và tự trách bản thân phải rút kinh nghiệm. Trong cuộc đời mình, tôi không phải là người khôn ngoan và cũng chưa bao giờ là người khôn ngoan trong nghề.

– Nếu có thể, chị muốn thay đổi gì trong cuộc đời mình? 

– Nếu được thay đổi, tôi sẽ lấy chồng muộn hơn một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hối hận vì ngày xưa lấy chồng sớm quá (cười). Tôi lấy chồng năm 22 tuổi và có em bé đầu tiên năm 23 tuổi. Trước khi bước vào tuổi 25, tôi đã có hai em bé rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy hơi hối hận vì chưa chơi được nhiều. Có nhiều nơi mình chưa được đi và cũng có nhiều điều trong cuộc sống mình chưa được trải nghiệm vì còn có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.

– Tại sao chị quyết định kết hôn khi mới 22 tuổi?

– Cuộc đời tôi có nhiều cái duyên lắm, trong đó có cả cái duyên với nghề và cái duyên với tình yêu. Tôi không quá nặng nề chuyện phải lấy chồng theo tiêu chí gì. Thời điểm đó, lý do tôi kết hôn không phải vì bố mẹ bắt ép hay “bác sĩ bảo cưới” mà đơn giản vì tôi thấy người đàn ông này có thể đem đến hạnh phúc cho mình và tôi cũng có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi nên thời điểm đó là sớm với tôi nhưng không phải là sớm với anh ấy nữa rồi. Đến nay, chúng tôi đã sống với nhau 10 năm, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Dù có một chút tiếc nuối vì chưa được trải nghiệm nhiều trước khi kết hôn nhưng tôi vẫn tin lựa chọn của mình là đúng.

thanh-huong-nguoi-phan-xu-toi-chua-bao-gio-la-nguoi-khon-ngoan-2

Thanh Hương và hai con gái Minh Hương và Yến Linh.

– Tại sao chị giấu kín thông tin, hình ảnh về ông xã?

– Ông xã là tình yêu của cuộc đời tôi và là gia đình của tôi. Tôi không bao giờ muốn chia sẻ về anh ấy vì cho rằng đó là chuyện riêng. Tôi muốn giữ riêng anh ấy cho một mình mình thôi. Tôi mong khán giả tôn trọng ý nguyện đó của mình.

– Ông xã có vai trò như thế nào trong sự nghiệp của chị? 

– Ông xã là hậu phương vững chắc của tôi. Tôi làm gì cũng có hình bóng của anh ấy. Khi mệt mỏi và không thể tâm sự với đồng nghiệp, tôi đều có thể nói với ông xã. Anh ấy vừa là chồng, vừa là bạn và cũng là một người anh của tôi. Trong cuộc đời tôi, mọi thứ đều có hình ảnh của ông xã.

Video: VFC

Chi Anh

Theo Ngôi Sao