Hot boy Vietnam Idol bị chê cười vì nói tiếng địa phương

Việt Thắng tự nhận bản thân quê mùa nhưng anh nuôi ước mơ thành tỷ phú để mua nhà khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam.

Cuộc thi Tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa 7 đang đi đến hồi kết. “Cuộc chiến” giữa Janice Phương và Việt Thắng khá gay cấn bởi họ đều là 2 nhân tố thú vị. Nếu cô gái Philippines chinh phục người xem bằng chất giọng thiên phú thì chàng trai Hải Dương lại có sức hút nhờ nét duyên riêng biệt.

Nhiều người bảo, Việt Thắng may mắn khi lọt vào top 2 bởi chất giọng của anh còn thua nhiều thí sinh khác. Anh không phủ nhận điều đó và kể lại hành trang của mình trước khi đến với Vietnam Idol.

nguyen_ba_ngoc_zing0457
Việt Thắng là chàng trai hay cười, lạc quan và duyên dáng. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Bị bạn bè cười vì nói lắp và phát âm không chuẩn

Việt Thắng bảo những ngày đầu ở nhà chung, anh ít nói chuyện với mọi người vì mình đến từ Hải Dương, thường dùng ngôn ngữ địa phương khiến người đối diện không hiểu. Vì phát âm không chuẩn, chàng trai 22 tuổi thường bị bạn bè trêu chọc. Việt Thắng chỉ tự tin khi trò chuyện cùng Bá Duy, một chàng trai bán bún bò đến từ Bình Định.

Cả 2 đều là những chàng trai tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn nên còn nhiều bỡ ngỡ lại không câu nệ đến hình thức nên họ thoải mái trò chuyện, dù khi đó Việt Thắng thường nói lắp.

Dù đến từ vùng quê nghèo nhưng “chàng trai tăng động” lại sở hữu gu thời trang cá tính. Việt Thắng yêu thích rapper Hàn Quốc nên thích cả văn hóa của xứ sở kim chi. Anh thường xem thời trang của các nghệ sĩ biểu diễn và tự phối đồ cho mình. Thu Minh nhiều lần khen thí sinh cá tính tạo cho mình phong cách độc đáo, cá tính.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Việt Thắng nghe lời mẹ thi vào trường Y. Nhưng vì đam mê không đủ nên sau 2 năm học, anh từ bỏ và kiếm đường sang Hàn Quốc du học. Trong lúc chờ làm thủ tục giấy tờ, Việt Thắng trông coi tiệm Internet của anh trai. Một người bạn đã rủ rê anh đăng ký thi Vietnam Idol. Ban đầu, chàng trai này chỉ ước lọt vào vòng Audition, được lên tivi cho người thân thấy cũng “đủ oách lắm rồi”.

Thế nên, việc có mặt ở top 2 là điều Việt Thắng không bao giờ nghĩ đến, thậm chí anh còn không dám mơ tưởng đến danh hiệu quán quân. Ước mơ ai cũng có nhưng “hot boy nhà quê” lại khiêm tốn vì lo sợ mặc chiếc áo quá rộng để rồi hoang mang.

Không biết nhiều ca khúc Việt, bị khớp sân khấu

Tự nhận nhà quê, lại thích nhạc Hàn nên kho tàng nhạc Việt của Việt Thắng rất hạn chế. Ở Vietnam Idol, những tuần phải hát nhạc Việt Nam, anh lại loay hoay đi tìm bài, rồi từ đó chọn ca khúc phù hợp với chất giọng. Những lần như thế hot boy lại mất nhiều thời gian hơn đối thủ vì anh phải học lời, làm quen với mọi thứ lại từ đầu.

Lần đầu đứng trên sân chơi lớn, trước đó lại chưa nghĩ đến việc sẽ lọt vào top 2 nên Việt Thắng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nếu các thí sinh khác bước lên sân khấu rất tự tin thì chàng trai cá tính này lại mang tâm trạng lo lắng. Cảm giác tay chân thừa thãi, ánh mắt vô định và ánh đèn sân khấu làm tâm lý anh hoang mang.

Hot boy Vietnam Idol bi che cuoi vi noi tieng dia phuong hinh anh 2
Với lợi thế đông fan, Việt Thắng đang dẫn đầu bình chọn và cơ hội trở thành quán quân Idol khá cao. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Bởi thế, thí sinh này từng làm Thu Minh thất vọng vì căn bản nhất là thuộc lời bài hát mà anh lại quên. Nữ giám khảo nhiều lần nghiêm khắc phê bình và Việt Thắng khá xấu hổ với điều đó, song anh cứ vấp phải lỗi lầm vì chưa vượt qua áp lực tâm lý.

Thế nhưng, ở Việt Thắng lại có sức hút kỳ lạ. Vẻ điển trai, gương mặt hiền lành, tính cách “tưng tửng” theo lời thú nhận của bản thân đã giúp anh kết nối với khán giả, đặc biệt các cô gái trẻ. Trong số thí sinh của mùa 7, chàng trai đến từ Hải Dương sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Nhờ đó, anh luôn dẫn đầu bình chọn dù bị Thu Minh phàn nàn.

Trên sân khấu, anh chàng điển trai sở hữu nét duyên và sự cá tính nên dù Thu Minh không hài lòng, giám khảo Nguyễn Quang Dũng vẫn khuyên thí sinh nên giữ phong thái này. Bởi trong số những nghệ sĩ trẻ hiện nay, anh nhận thấy Việt Thắng không giống bất kỳ ai và hoàn toàn có khả năng để theo đuổi hình mẫu của một ca sĩ giải trí.

Ước muốn giàu có để đón mẹ về Việt Nam

Bố mất từ khi Việt Thắng còn nhỏ, mẹ anh tảo tần nuôi 2 con trai khôn lớn. Hiện nay, bà sang nước ngoài lao động, anh sống cùng vợ chồng anh trai. Mới đây, Việt Thắng quyết định gác lại giấc mơ du học ở Hàn Quốc vì không muốn mẹ vất vả thêm. Sau cuộc thi Vietnam Idol, dù đoạt giải hay không, anh cũng quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc.

Trước mắt, chàng trai sinh năm 1994 sẽ tập trung cho đêm chung kết sau đó xin phép anh trai chuyển vào Nam sinh sống. Việt Thắng không ảo tưởng sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng khi bước ra khỏi Vietnam Idol. Nhưng chắc chắn hành trang quý giá này sẽ giúp anh đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng ước mơ ca hát.

Hot boy Vietnam Idol bi che cuoi vi noi tieng dia phuong hinh anh 3
Thích Trọng Hiếu nhưng Việt Thắng không đủ tự tin để so sánh vì sức quyến rũ của giọng ca Việt kiều quá lớn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Việt Thắng dự định sẽ học thanh nhạc, vũ đạo và tìm hiểu thêm về âm nhạc Việt Nam. Anh mong muốn tạo dựng mối quan hệ để kết nối với các nhạc sĩ, từ đó tìm ra hướng đi mới cho bản thân.

Ở tuổi này, Việt Thắng không muốn cứ mãi lông bông, làm khổ mẹ thêm. Anh ước mong công việc ổn định, có thể kiếm tiền và đón mẹ về Việt Nam sinh sống. Dù con đường trước mắt còn khá gian truân nhưng với chàng trai trẻ đã xác định được mục tiêu, Thắng không ngại khó khăn và tự hứa với bản thân chẳng bao giờ chùn bước.

Anh còn nuôi ước mơ giàu có, mua một căn nhà ở mỗi thành phố của đất nước để du lịch qua từng nơi mà không cần phải thuê khách sạn.

Kim Chi

Theo Zing