Không ngại chồng ghen, Khánh Ly ‘tình tứ’ cùng Minh Vương

Trong giới ca sĩ, Khánh Ly nổi tiếng có người chồng yêu vợ và… giữ vợ. Tuy nhiên, Khánh Ly lại yên tâm mời Minh Vương “cặp” với mình trong “Khúc mùa xuân” mà không sợ bị… chồng ghen.

“Khúc mùa xuân” được nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức viết cho song ca nam nữ. Khi mời Khánh Ly thể hiện ca khúc, nhạc sĩ để cô chủ động tìm giọng ca nam kết hợp với mình. Ngay lập tức, Khánh Ly nghĩ đến Minh Vương – trưởng nhóm Dòng thời gian.

Minh Vương có chất giọng tốt, hai chị em đã từng hát chung rất nhiều và quyện giọng với nhau rất ăn ý. Khánh Ly – Minh Vương có thể kết hợp với nhau ở nhiều dòng nhạc, từ thính phòng, dân ca cho đến nhạc trẻ và ca khúc nào hát chung cũng được người nghe hưởng ứng, đặc biệt ở những bài hát mang hơi hướng nhạc nhẹ vui tươi.

Tuy nhiên, còn một lý do nữa khiến Khánh Ly yên tâm mời Minh Vương cùng “đóng cặp” với mình trong MV” Khúc mùa xuân”, đó là không sợ bị… chồng ghen. Trong giới ca sĩ, Khánh Ly nổi tiếng có người chồng yêu vợ và… giữ vợ. Anh hầu như không cho vợ đi diễn qua đêm, nếu vợ diễn về muộn anh sẽ tự mình lái xe đi đón, không để vợ đóng những cảnh quay thân mật, tình tứ với đồng nghiệp nam, thậm chí là chỉ cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh “làm loạn” lên.

Khánh Ly yên tâm mời Minh Vương cùng “đóng cặp” với mình trong MV” Khúc mùa xuân”, đó là không sợ bị… chồng ghen.

Nhưng trong MV “Khúc mùa xuân”, Minh Vương và Khánh Ly có khá nhiều cảnh tình tứ, khi tay trong tay, khi nép nhẹ vào vai, khi ánh mắt nhìn nhau say mê, đắm đuối… Giải Ba Sao Mai 2011 dòng Thính phòng chia sẻ, sở dĩ cô “bạo gan” như vậy là bởi Minh Vương là một người em thân thiết của vợ chồng cô. Quá quen thuộc và hiểu rõ Minh Vương, ông xã… hay ghen của Khánh Ly hoàn toàn yên tâm khi để vợ mình trải qua 2 ngày liền ghi hình MV cùng với đồng nghiệp nam với những cảnh quay tình cảm.

“Chị em tôi thân nhau như ruột thịt và chồng tôi cũng coi Minh Vương như em trai nên tôi mới có thể thực hiện được một MV phù hợp với mùa xuân, với tình yêu như thế”, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly nói.

Để thực hiện MV đón năm mới “Khúc mùa xuân”, Khánh Ly chuẩn bị khá cầu kỳ về trang phục. Cô chuẩn bị tới 10 bộ váy áo để mang đi ghi hình, và xuất hiện trong MV cũng tới 5 bộ.
Để thực hiện MV đón năm mới “Khúc mùa xuân”, Khánh Ly chuẩn bị khá cầu kỳ về trang phục. Cô chuẩn bị tới 10 bộ váy áo để mang đi ghi hình, và xuất hiện trong MV cũng tới 5 bộ.
Khánh Ly nói, một phần tính cô vốn… điệu, thích mặc đẹp, nhưng quan trong hơn cả là trong một MV xuân Tết, cô muốn có nhiều màu sắc rực rỡ, tưng bừng. Cùng với giai điệu, lời ca, trang phục vui mắt khiến MV thêm rực rỡ, nhí nhảnh, đầy sắc xuân.
Khánh Ly nói, một phần tính cô vốn… điệu, thích mặc đẹp, nhưng quan trong hơn cả là trong một MV xuân Tết, cô muốn có nhiều màu sắc rực rỡ, tưng bừng. Cùng với giai điệu, lời ca, trang phục vui mắt khiến MV thêm rực rỡ, nhí nhảnh, đầy sắc xuân.
Trên nền những cảnh đẹp Hà Nội như Văn Miếu, Hồ Gươm, Thảo nguyên hoa Long Biên…, hình ảnh tươi trẻ của Khánh Ly và Minh Vương với trang phục thay đổi linh hoạt theo từng khuôn hình mang đến cho người xem những cảm xúc thú vị.
Trên nền những cảnh đẹp Hà Nội như Văn Miếu, Hồ Gươm, Thảo nguyên hoa Long Biên…, hình ảnh tươi trẻ của Khánh Ly và Minh Vương với trang phục thay đổi linh hoạt theo từng khuôn hình mang đến cho người xem những cảm xúc thú vị.
Còn một điều thôi thúc Khánh Ly làm MV Tết rộn ràng, đó là bởi cô từng trải qua những cái Tết buồn tủi trong ký ức. Đó là vào khoảng những năm cô mới hơn 10 tuổi, khi không còn một mái ấm trọn vẹn và sống với bà nội ở Nghệ An.
Còn một điều thôi thúc Khánh Ly làm MV Tết rộn ràng, đó là bởi cô từng trải qua những cái Tết buồn tủi trong ký ức. Đó là vào khoảng những năm cô mới hơn 10 tuổi, khi không còn một mái ấm trọn vẹn và sống với bà nội ở Nghệ An.
Mẹ cô cùng chị gái về quê ngoại Thái Nguyên, bố cũng có gia đình riêng. Đêm giao thừa một mình cô cứ lủi thủi, hết ra lại vào ngóng trông cha mẹ…
Mẹ cô cùng chị gái về quê ngoại Thái Nguyên, bố cũng có gia đình riêng. Đêm giao thừa một mình cô cứ lủi thủi, hết ra lại vào ngóng trông cha mẹ…
Niềm vui lớn nhất của cô trong thời điểm bước sang năm mới là xem các cụ bói chân gà. Chỉ đến năm học lớp 8, được mẹ đón ra Thái Nguyên đoàn tụ, Khánh Ly mới không còn những cái Tết cô đơn.

Niềm vui lớn nhất của cô trong thời điểm bước sang năm mới là xem các cụ bói chân gà. Chỉ đến năm học lớp 8, được mẹ đón ra Thái Nguyên đoàn tụ, Khánh Ly mới không còn những cái Tết cô đơn.

Chính vì trải qua sự thiếu thốn, nên mỗi khi Tết đến xuân về, Khánh Ly lại càng mong mang đến cho mọi người, cho gia đình và cho chính bản thân cô sự ấm áp, sum vầy.

Nguyễn Hằng

Theo Dân Trí